Thứ hai 17/06/2024 12:48
Câu chuyện hòa giải: xây nhà lấn sang đất hộ liền kề…

Câu chuyện hòa giải: xây nhà lấn sang đất hộ liền kề…

“Hòa giải viên, nhất là tổ trưởng sống phải trong sạch, liêm chính, công tâm, khách quan, vô tư, lấy tình trước, sau mới đến lý. Những thành viên tổ hòa giải phải là những người có uy tín, trách nhiệm, gương mẫu, có kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải. Đó là kinh nghiệm giúp tôi hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn trong suốt hơn 40 năm tham gia công tác hòa giải cơ sở” – ông Đoàn Phú Quang - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải địa bàn dân cư 10, phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.
Tranh chấp đất giáp ranh…

Tranh chấp đất giáp ranh…

“Khi có vụ việc phát sinh, tôi sẽ chủ động nghiên cứu, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, rồi đến tận nơi để tìm hiểu, xác minh, thâm nhập quần chúng Nhân dân nghe họ nhận định để có thêm cơ sở đánh giá, tìm ra hướng giải quyết, sau đó tiến hành gặp gỡ các bên để hòa giải. Đó là kinh nghiệm tôi đã áp dụng để hòa giải thành nhiều vụ việc” – ông Đào Trọng Vinh (73 tuổi) - Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố số 4, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay.
Câu chuyện hòa giải: chỉ vì cái máng nước...

Câu chuyện hòa giải: chỉ vì cái máng nước...

“Công tác hòa giải ở cơ sở ngày càng góp phần quan trọng vào việc bảo đảm ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngăn ngừa và phòng chống tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với sự nhẹ nhàng, tinh tế vốn có của phụ nữ, tôi đã cùng những hòa giải viên là cán bộ hội phụ nữ cơ sở thường xuyên xử lý các vụ việc đạt hiệu quả. Câu chuyện dưới đây khiến tôi ấn tượng nhất trong suốt quá trình “làm nghề” của mình” – bà Nguyễn Thị Thanh Toàn (77 tuổi) - Tổ phó tổ hòa giải tổ dân phố 6, phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) chia sẻ.
Rạn nứt hôn nhân vì thói đỏ đen

Rạn nứt hôn nhân vì thói đỏ đen

Trong 17 năm tham gia công tác hòa giải, bà Nguyễn Thị Tùng (72 tuổi) - Tổ trưởng tổ hòa giải địa bàn dân cư 13 (phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội) thường xuyên phối hợp tốt với cảnh sát khu vực, các chi hội đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn dân cư để nắm bắt tình hình, các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân để giải quyết ngay tại cơ sở. Do đó, bà Tùng cùng với các thành viên tổ hòa giải đã hòa giải thành công nhiều vụ việc.
Nỗ lực nhiều hơn để mọi trẻ em được uống sữa

Nỗ lực nhiều hơn để mọi trẻ em được uống sữa

Đó là chia sẻ của Vinamilk khi khởi đầu hành trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam năm nay với chuyến đi đến với gần 1.500 trẻ em vùng cao tỉnh Điện Biên. Bền bỉ mang sữa đến cho trẻ em suốt 17 năm qua, Vinamilk đã hỗ trợ hơn 500.000 trẻ em trên khắp cả nước, với hơn 42 triệu hộp sữa được trao đi.
Mâu thuẫn gia đình do rượu

Mâu thuẫn gia đình do rượu

Với kinh nghiệm 8 năm là tổ trưởng tổ hòa giải, cùng thâm niên xử lý những “ca khó” trong công tác hòa giải cơ sở, ông Ngô Ngọc Sinh (55 tuổi) - Tổ trưởng Tổ hòa giải 1 (thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn…
SHB dành hơn 11 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

SHB dành hơn 11 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động xã hội tại tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Đại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, SHB đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, trong đó có trao tặng các phần quà tới cựu chiến binh và tài trợ 2 công trình lớp học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng.
Rạn nứt tình vợ chồng vì người thứ ba

Rạn nứt tình vợ chồng vì người thứ ba

“Vấn đề hôn nhân gia đình là mảng khiến cá nhân tôi và tổ hòa giải đau đầu nhất. Đối tượng nộp đơn xin ly hôn thường rơi vào các cặp vợ chồng trẻ, do mâu thuẫn trong cách sống, bức bối kinh tế, không biết cách hành xử dẫn đến rạn nứt tình cảm. Dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tôi cũng đã hàn gắn không ít đôi tưởng đã chia tay, chấp nhận trở lại sống hòa thuận với nhau. Câu chuyện tôi chia sẻ dưới đây là một điển hình” - ông Nguyễn Văn Cảo - Tổ trưởng tổ dân phố kiêm tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố 5, phường Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.
Mâu thuẫn vì hệ thống dẫn nước thải

Mâu thuẫn vì hệ thống dẫn nước thải

Trong suốt 16 năm tham gia công tác hòa giải, ông Đặng Đình Kích (65 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố Quang Minh, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội) luôn gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm và thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Do đó, ông cùng với các thành viên tổ hòa giải đã hòa giải thành công nhiều vụ việc. Câu chuyện hòa giải thành dưới đây được ông Đặng Đình Kích kể với phóng viên PL&XH là một trong những vụ mà ông ấn tượng nhất.
Ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường chung

Ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường chung

Với tình yêu và niềm đam mê dành cho công tác hòa giải ở cơ sở, gần 30 năm nay, bà Cao Thị Bé - Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố Nhật Tảo 2 (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn. Câu chuyện bà chia sẻ với phóng viên dưới đây là một thí dụ điển hình.
Mất tình xóm giềng từ việc xây dựng ống thoát nước thải

Mất tình xóm giềng từ việc xây dựng ống thoát nước thải

“Mỗi khi chứng kiến cảnh bà con lối phố cãi vã vì tranh chấp đất đai, tranh chấp trong chia thừa kế, hôn nhân rạn nứt, tệ nạn xã hội hay mâu thuẫn ngay từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống khiến tôi không khỏi trăn trở, tự nhủ lòng mình cần phải cố gắng dốc sức hơn nữa trong công việc đem niềm vui đến với mỗi gia đình, giữ bình yên cho phố phường” – ông Nguyễn Văn Hoà, Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Tổ trưởng tổ hoà giải tổ dân phố Chiến Thắng (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.
“Gương vỡ lại lành” nhờ hòa giải viên

“Gương vỡ lại lành” nhờ hòa giải viên

Hơn 5 năm tham gia công tác hòa giải, với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết, không quản ngày đêm, mưa nắng, bà Nguyễn Thị Minh - Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố Hạnh Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) đã hòa giải thành nhiều vụ việc mâu thuẫn, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bao gia đình...
Clip chiến sĩ cảnh sát tặng còi chỉ huy cho em bé Điện Biên chạm đến trái tim hàng triệu người

Clip chiến sĩ cảnh sát tặng còi chỉ huy cho em bé Điện Biên chạm đến trái tim hàng triệu người

Hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng chiếc còi chỉ huy của mình cho bé gái đứng lặng lẽ giữa trời nắng, cổ vũ cho đoàn diễu binh, diễu hành đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả.
Cần nhân rộng cách làm hay trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Cần nhân rộng cách làm hay trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ông Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) khẳng định, các điểm trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt được triển khai trên địa bàn quận Tây Hồ đã phát huy tính ưu việt, không còn phát sinh các điểm trông giữ xe trái phép hoặc thu quá giá quy định…
“Sau mỗi vụ hoà giải, chúng tôi học thêm được nhiều kiến thức”

“Sau mỗi vụ hoà giải, chúng tôi học thêm được nhiều kiến thức”

Đó là khẳng định của hầu hết các hòa giải viên cơ sở trên địa bàn TP Hà Nội khi chia sẻ với phóng viên Ấn phẩm PL&XH (Báo Kinh tế và Đô thị) về một trong những điều tích cực mà họ nhận được khi tham gia công tác hòa giải cơ sở.
Cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo giả mạo trại hè

Cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo giả mạo trại hè

Thời điểm kết thúc năm học đang đến gần, các quảng cáo về chương trình trại hè, khóa học hè xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Các chương trình bùng nổ nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, chúng ta cần cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo tinh vi núp bóng trại hè giả mạo.
Du khách Đan Mạch cảm kích trước nghĩa cử đẹp của công nhân vệ sinh môi trường Hà Nội

Du khách Đan Mạch cảm kích trước nghĩa cử đẹp của công nhân vệ sinh môi trường Hà Nội

Mới đây, chị Đoàn Thị Đoan - công nhân Tổ thu gom rác cụm Hàng Bồ, Hàng Gai, Cửa Đông - Chi nhánh Hoàn Kiếm URENCO 2, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã nhặt được một túi xách của một du khách Đan Mạch và tìm cách trả lại cho người bị mất.
Đảm bảo cho Nhân dân một kỳ nghỉ lễ tuyệt đối an toàn

Đảm bảo cho Nhân dân một kỳ nghỉ lễ tuyệt đối an toàn

Trung tá Vũ Hải Đăng - Trưởng Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Công an TP Hà Nội và Công an quận Ba Đình, Công an phường Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi, giải trí của người dân được an toàn, thông suốt dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.
Miền Tây khô hạn và những chuyến xe nước ngọt nghĩa tình

Miền Tây khô hạn và những chuyến xe nước ngọt nghĩa tình

Khi các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Long An… quay cuồng trong cơn hạn, mặn thì cũng là lúc những chuyến xe chở nước ngọt từ các tỉnh lân cận bắt đầu lăn bánh tìm đến với người dân ở đây.
Bán anh em xa mua láng giềng gần…

Bán anh em xa mua láng giềng gần…

Với hơn 5 năm làm công tác hòa giải, ông Nguyễn Khắc Bình - Tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố số 2 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn. Dưới đây là một trong những vụ việc mà ông ấn tượng nhất.
Hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ kế và con chồng

Hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ kế và con chồng

Mẹ kế và các con chồng cùng sinh sống hòa thuận trong một mái nhà, nhưng chỉ vì vài chục mét đất mà các thành viên trong gia đình mâu thuẫn gay gắt. Vụ việc xảy ra vào năm 2023 tại tổ dân phố Hạnh Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) và đã được hòa giải thành công. Câu chuyện được bà Nguyễn Thị Minh (67 tuổi) – Trưởng ban Công tác Mặt trận kiêm tổ trưởng tổ hoà giải tổ dân phố Hạnh Phúc chia sẻ với phóng viên.
Hòa giải viên với niềm đam mê gắn kết tình làng nghĩa xóm

Hòa giải viên với niềm đam mê gắn kết tình làng nghĩa xóm

Bà Nguyễn Thị Minh (SN 1957) – Trưởng Ban công tác Mặt trận kiêm tổ trưởng tổ hòa giải tổ dân phố Hạnh Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) có dáng người nhỏ nhắn cùng giọng ôn hòa, ấm áp. Qua những chia sẻ của bà có thể cảm nhận được tình cảm thân ái mà sâu sắc bà dành cho tổ dân phố Hạnh Phúc nói riêng và phường Vạn Phúc nói chung, đặc biệt là tình yêu và niềm đam mê đối với công tác hòa giải ở cơ sở mà bà đã đảm nhận hơn 5 năm qua.
“Muốn có lối đi thì phải bỏ tiền ra mua đường”

“Muốn có lối đi thì phải bỏ tiền ra mua đường”

Đó là nguyên nhân vụ mâu thuẫn giữa 2 hộ gia đình năm 2021 đã được ông Nguyễn Văn Hòa (71 tuổi) – Tổ trưởng tổ dân phố kiêm Tổ trưởng tổ hoà giải tổ dân phố Chiến Thắng (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) và các hòa giải viên trong tổ hòa giải hòa giải thành.
|< < 1 2 3 4 5 >

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động