Thứ bảy 27/04/2024 12:10

Cha qua đời đột ngột, con trai duy nhất bái vọng về từ tâm dịch

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cha đột ngột qua đời vì tai nạn khi đang lao động sản xuất, điều dưỡng Nguyễn Đình Hùng, khoa Gây mê Hồi sức-BV Trung ương Thái Nguyên, đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 ở Long An không thể về nhà chịu tang. Anh đã được đồng nghiệp dựng bàn thờ vọng cho cha và chỉ có thể bái vọng cha từ trong tâm dịch.

Điều dưỡng Nguyễn Đình Hùng, quê ở xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Anh công tác tại khoa Gây mê Hồi sức-BV Trung ương Thái Nguyên. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại các tỉnh phía Nam, anh đã cùng đồng nghiệp xung phong lên đường hỗ trợ Long An chống dịch.

Ngày 26-8, cha ruột của anh là ông Nguyễn Đình Long (SN 1964) không may qua đời khi đang lao động sản xuất. Không thể về chịu tang, lãnh đạo Trung tâm Hồi sức Covid-19 tại Long An (do BV Trung ương Thái Nguyên phụ trách) đã lập bàn thờ vọng, làm lễ cầu nguyện tại nơi công tác để anh Hùng tiễn biệt cha từ phương xa.

Ngay trong ngày 26-8, BS. Chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Phúc-Giám đốc Sở Y tế Long An đến thắp hương chia buồn, thăm hỏi điều dưỡng Nguyễn Đình Hùng.

Gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát to lớn của gia đình, ông Huỳnh Minh Phúc động viên anh Hùng cố gắng vượt qua đau thương, nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục cùng các đồng nghiệp làm tốt nhiệm vụ. Ông cũng cảm ơn những tình cảm của các đồng nghiệp Thái Nguyên chấp nhận gác lại việc riêng, sẵn sàng xa gia đình để chung sức hỗ trợ Long An dập dịch.

BS. Chuyên khoa 2 Lê Hùng Vương - Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Covid-19 cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia từ lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế Long An. Lãnh đạo Trung tâm và các đồng nghiệp sẽ luôn bên cạnh, chia sẻ cùng điều dưỡng Nguyễn Đình Hùng, động viên anh vượt qua nỗi đau để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Cha qua đời đột ngột, con trai duy nhất bái vọng về từ tâm dịch
Điều dưỡng Nguyễn Đình Hùng bên ban thờ vọng của cha ở tâm dịch Long An (ảnh M.T)

Ngày 27-8, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng gửi thư chia buồn đến Điều dưỡng Nguyễn Đình Hùng và gia đình. Trong thư viết: Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Ông Nguyễn Đình Long-thân phụ của đồng chí Nguyễn Đình Hùng (Điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hiện đang tham gia hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm hồi sức Covid-19 Long An) đã không may qua đời ngày 26-8-2021 (tức ngày 19-7 âm lịch) tại xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

"Thay mặt cho Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam, chúng xin chân thành gửi tới đồng chí Nguyễn Đình Hùng và gia đình nơi quê nhà lời chia buồn sâu sắc nhất. Nghĩa tử là nghĩa tận. Sự vắng mặt của đồng chí tại quê nhà lúc này là sự hy sinh rất lớn của đồng chí và gia đình. Mong đồng chí cùng gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát lớn lao này. Chúng tôi xin ghi nhận, trân trọng và tự hào vì hy sinh của đồng chí Nguyễn Đình Hùng đã quên tình riêng để tập trung cứu chữa, mang lại cuộc sống cho nhiều đồng bào miền Nam trên tuyến đầu chống dịch Covid-19", bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam bày tỏ.

Cha qua đời đột ngột, con trai duy nhất bái vọng về từ tâm dịch
Hình ảnh Điều dưỡng Nguyễn Đình Hùng được chuẩn bị các công việc để bái vọng cha khiến mọi người xúc động (ảnh CĐ)

Những ngày khó khăn nhất trong trận chiến chống đại dịch Covid-19 của đất nước vẫn chưa kết thúc, đòi hỏi sự đồng lòng, chia sẻ rất lớn của toàn bộ cán bộ ngành y tế cũng như đồng bào trên cả nước. Chúng tôi rất mong đồng chí bình tâm, mạnh mẽ, giữ gìn sức khỏe, biến đau thương thành hành động để bước tiếp, chung sức cùng đồng nghiệp quyết tâm chiến thắng “giặc Covid-19”, góp phần đem cuộc sống bình an cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

Trước đó, cũng tại tâm dịch TP Hồ Chí Minh, ngày 5-8 Điều dưỡng Hạng Mí Mua-công tác tại BV Đa khoa Quản Bạ, Hà Giang đã nén đau thương để bái vọng người mẹ thân yêu qua đời nơi quê nhà.

Đại diện Bộ Y tế đã đến thắp hương, chia buồn với Điều dưỡng Hạng Mí mua và trao cho anh thư chia buồn của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn tới gia đình. Trong thư, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn xúc động bày tỏ: “Tôi thực sự đau buồn và thương tiếc. Thay mặt Bộ Y tế, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến em Hạng Mí Mua và gia đình nơi quê nhà.

Nghĩa tử là nghĩa tận, sự vắng mặt của em tại quê nhà lúc này là sự hy sinh rất lớn của em và những người thân. Chúng tôi xin ghi nhận và rất trân trọng sự hy sinh này. Những ngày khó khăn nhất trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 của TP Hồ Chí Minh vẫn chưa kết thúc, đòi hỏi sự đồng lòng, chia sẻ rất lớn của cán bộ ngành y tế cũng như đồng bào trên cả nước. Tôi rất mong em nhanh chóng bình tâm, mạnh mẽ và tiếp tục đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ bước tiếp, nhanh chóng tìm lại sự bình yên cho TP”.

Khi Covid-19 bùng phát ở TP Hồ Chí Minh, Điều dưỡng Hạng Mí Mua đã xung phong cùng đồng nghiệp vào Bệnh viện Dã chiến Củ Chi hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Ngày 3-8 thân mẫu của anh Mua là bà Chảo Thị Dính qua đời tại quê nhà xã Thanh Vân (Quản Bạ, Hà Giang). Do điều kiện dịch bệnh nên điều dưỡng Hạng Mí Mua không thể về quê dự tang lễ của mẹ.

Cha qua đời đột ngột, con trai duy nhất bái vọng về từ tâm dịch
Điều dưỡng Hạng Mí Mua-công tác tại BV Đa khoa Quản Bạ, Hà Giang bên lập bàn thờ vọng của mẹ (ảnh BYT)

Cũng xung phong vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch, sinh viện Dương Thị Anh, lớp Xét nghiệm 11 (Bắc Giang) nhận tin cha mình là ông Dương Đức Bình (sinh năm 1975) qua đời đột ngột. Trước sự việc trên, đoàn Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã lập bàn thờ vọng ngay tại địa điểm đoàn ở để em chịu tang cha.

Ngay sau khi nhận được thông tin, trong sáng 22-7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn công tác Bộ Y tế thường trực tại TP Hồ Chí Minh cùng đại diện Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Trung tâm y tế quận Gò Vấp (nơi các sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm) đã đến động viên, chia sẻ sự mất mát này với sinh viên Dương Thị Anh.

Cùng ngày, đoàn Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn, cùng đại diện Cục Khoa học Công nghệ và đào tạo, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương sẽ đến viếng và chia buồn với gia đình tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Bộ trưởng Bộ Y tế gửi vòng hoa đến kính viếng ông Dương Đức Bình tại quê nhà.

Phong Châu
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động