Thứ năm 15/08/2024 05:18
Đồng bào là

Kỳ 2: Cứu người gặp nạn qua cơn nguy kịch

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cứu người gặp nạn qua cơn nguy kịch là hành động đẹp đẽ của nhiều người dân Thủ đô thời gian qua. Họ không sợ nề hà, rắc rối, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng để cứu giúp người khác từ "cửa tử".
Kỳ 2: Cứu người gặp nạn qua cơn nguy kịch
Em Huỳnh Triệu Điền có hành động đẹp cứu bạn bị đuối nước. Ảnh: A.N

Học sinh lớp 5 dũng cảm cứu người bị đuối nước

Mùa hè 2024 có lẽ là một mùa hè đặc biệt nhất trong cuộc đời của cậu học sinh Huỳnh Triệu Điền (lớp 5A2 Trường Tiểu học Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) bởi em đã cứu được một bạn nhỏ bị đuối nước ở tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, chiều 16/7, khi tắm biển tại bờ biển ở xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), em Huỳnh Triệu Điền đã phát hiện ngoài phao cảnh giới (khu vực an toàn) khoảng 100 mét có một bạn nhỏ đang trong tình trạng đuối nước ở khu vực nước sâu. Giữa lúc nước biển cuộn lớn, em Huỳnh Triệu Điền không chút do dự, đã dũng cảm bơi ra chỗ bạn đang gặp nạn, dùng tay đẩy bạn vào phía bờ.

Lúc này, ông Huỳnh Bửu (SN 1967, trú tại thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) ra biển để kiểm tra thúng lưới thì phát hiện sự việc, đã nhanh chóng ra ôm cháu nhỏ để sơ cứu. Sau đó, anh Trần Văn An và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, dân phòng thôn Tây Sơn Đông cũng có mặt, cùng với ông Bửu sơ cứu, hô hấp nhân tạo, cứu sống cháu nhỏ, đồng thời liên lạc với gia đình đưa cháu đi cấp cứu, điều trị. Cháu bé bị đuối nước được xác định là Phạm Hữu Hoàng Vinh (SN 2015, trú tại thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Hiện tại, sức khỏe của cháu Vinh đã ổn định.

Trao đổi với PL&XH, em Huỳnh Triệu Điền chia sẻ: “Lúc đó, cháu không sợ hãi hay nghĩ ngợi gì cả, lập tức bơi về phía bạn nhỏ xem bạn bị làm sao. Ra đến nơi, cháu thấy bạn đã ngất, người mềm, đầu bạn cúi xuống dưới. Cháu cố gắng nâng đầu bạn hướng lên trên rồi dùng tay đẩy bạn vào bờ. Sau đó bạn được các bác, chú dốc ngược người lên, hô hấp nhân tạo. Khi bạn ho, nôn ra nước thì cháu mới thở phào nhẹ nhõm”.

Sau đó, Huỳnh Triệu Điền đã được UBND xã Duy Hải tuyên dương, khen thưởng về hành động cứu người. Câu chuyện nhân văn của em cũng được lan tỏa đến nhiều người. Khi được nhiều người hỏi về việc làm tốt của mình, em Huỳnh Triệu Điền khiêm tốn nói: “Cháu thấy việc mình làm cũng bình thường. Cháu rất vui vì đã cứu được bạn”.

Huỳnh Triệu Điền được các thầy cô giáo đánh giá là học sinh luôn nghiêm túc chấp hành nội quy của nhà trường, lễ phép với thầy cô giáo, biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè,… Đặc biệt, khi biết gia đình bạn Phạm Hữu Hoàng Vinh mà mình cứu khỏi đuối nước có hoàn cảnh khó khăn, em Huỳnh Triệu Điền đã quyết định trích một phần tiền thưởng để tặng bạn bộ dụng cụ học tập trước thềm năm học mới. Em Huỳnh Triệu Điền chính là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Thủ đô noi theo và học tập.

Nhiệt tình giúp người gặp nạn trên đường

Ngày 5/5, cháu Nguyễn Đăng Giang (trú tại Tổ dân phố Đồng Lý, thị trấn Thanh Lăng, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị tai nạn tại ngã tư đèn đỏ Hương Canh - Bình Xuyên. Cháu may mắn được anh Nguyễn Việt Anh - thợ điện của Chi nhánh Điện lực Mê Linh, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội xuống xe giúp đỡ.

Anh Nguyễn Việt Anh kể lại, hôm đó là vào Chủ nhật, anh lái xe từ Phúc Yên về nhà ở Mê Linh. Giữa trưa, đường sá vắng vẻ. Khi đi đến ngã tư Hương Canh - Bình Xuyên, anh thấy một thanh niên nằm bên vệ đường, đầu gối va xuống đường, máu chảy rất nhiều, xe máy hỏng nặng nằm giữa đường, một người bạn đi cùng bị ngã nhưng may mắn chỉ bị xây xát chân tay. Anh nhanh chóng hỏi han tình trạng của cháu rồi chở thẳng vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cấp cứu.

“Trước sự cố của hai thanh niên, tôi quan sát thấy mấy xe ô tô đều đi thẳng. Tôi đã quyết định rất nhanh, là xuống xe đưa nam thanh niên vào viện”- anh Nguyễn Việt Anh cho biết.

Cháu Nguyễn Đăng Giang bị vết thương ở đầu gối phải khá nặng, tay trái bị gãy. Sau khi sơ cứu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên trao đổi với gia đình nên chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để xử lý. Suốt đêm hôm đó, cháu Nguyễn Đăng Giang được các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mổ, xử lý thành công vết thương. Cháu phải bó bột đầu gối và cẳng tay. Năm ngày sau, cháu Giang được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên để theo dõi, tiếp tục điều trị.

Kỳ 2: Cứu người gặp nạn qua cơn nguy kịch
Anh thợ điện Nguyễn Việt Anh đã giúp đỡ nam thanh niên bị tai nạn trên đường. Ảnh: NVCC

Trước việc không ít lái xe khi quyết định dừng lại cứu người gặp nạn trên đường có thể gặp nhiều phiền phức, trong đó bị cho là người gây ra tai nạn, anh Nguyễn Việt Anh chia sẻ: “Xe tôi có camera hành trình, mình không va quệt, gây tai nạn thì không sợ. Nếu đi đường, lái xe nào cũng e ngại thế mà dửng dưng với người bị nạn thì có thể không vướng rắc rối nhưng chắn chắn lương tâm khó được thanh thản. Bản thân tôi khi dừng xe bên vệ đường, chạy tới hỏi thăm, xem xét tình trạng người thanh niên bị nạn cũng đã bị một số người dân đi xe máy ngang qua hỏi: “Có phải xe anh va vào xe hai thanh niên này không? Tôi bình tĩnh giải thích mình không phải là người gây tai nạn. Bạn đi cùng với cháu Giang cũng khẳng định: “Chú này là người giúp đỡ chúng cháu”. Tôi nói: "thấy hai cháu bị ngã, lại không có ai dừng xe giúp đỡ nên tôi không nỡ bỏ qua. Tôi cũng đề nghị mọi người giúp tôi một tay đưa cháu lên xe để tôi chở vào Bệnh viên Đa khoa Phúc Yên”.

Ông Nguyễn Đăng Huân - bố của cháu Nguyễn Đăng Giang chia sẻ: “Gia đình tôi rất biết ơn anh Nguyễn Việt Anh đang làm tại Chi nhánh điện lực Mê Linh vì đã giúp đỡ con tôi bị tai nạn vào viện kịp thời. Sau sự việc xảy ra, anh Việt Anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu và động viên an ủi gia đình chúng tôi. Điều đó làm tôi rất xúc động và cảm kích tình cảm của chú thợ điện Việt Anh dành cho cháu và gia đình. Chúng tôi cảm ơn Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, Chi nhánh Điện lực Mê Linh và cá nhân anh Việt Anh - một người thợ điện có tấm lòng tốt bụng, một tấm gương sáng trong xã hội hiện nay”.

Nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ người gặp tai nạn của anh Nguyễn Việt Anh đã thể hiện sự văn minh trong văn hóa giao thông. Anh chính là tấm gương sáng về người thợ điện Thủ đô giàu lòng nhân ái, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Kỳ 2: Cứu người gặp nạn qua cơn nguy kịch
Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Một câu chuyện nhân văn khác của chiến sĩ cảnh sát giao thông cứu cháu bé lên cơn co giật mới đây cũng đã chạm đến trái tim mọi người. Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, ngày 29/7, đại úy Bùi Chí Công cùng các chiến sĩ Cảnh sát cơ động (C08, Bộ Công an) đã cứu cháu bé 6 tuổi bị co giật trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Thời điểm đó, một người lái ô tô 7 chỗ bất ngờ dừng xe, xuống nói với tổ công tác là có bé trai trên xe đang có triệu chứng cắn lưỡi, co giật, miệng chảy nhiều bọt mép. Bằng kinh nghiệm đã được tập huấn, đại úy Bùi Chí Công dùng ngón tay đưa vào miệng ngăn cháu không cắn răng vào lưỡi, thực hiện sơ cứu giúp bé tỉnh táo,…

"Lúc mở cửa sau của ô tô 7 chỗ, bé trai 6 tuổi người cứng đơ. Theo phản xạ, kinh nghiệm đã được tập huấn, tôi dùng ngón tay đưa vào miệng cháu bé. Cháu cắn mạnh làm tôi đau điếng. Nghiến răng chịu đau, tôi tiếp tục dùng ngón tay cố giữ miệng cháu và được lực lượng Cảnh sát cơ động trong tổ công tác hỗ trợ. Khoảng 3 phút sau, cháu tỉnh lại", đại úy Bùi Chí Công chia sẻ.

Ngay sau đó, thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội 3 lái xe Cảnh sát giao thông hỗ trợ gia đình đưa cháu bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp tại huyện Thanh Trì.

Anh Vũ Văn Tuấn - bố cháu bé xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ công tác làm nhiệm vụ trên tuyến đã kịp thời hỗ trợ cứu sống con trai mình. "Các đồng chí đã nêu cao tinh thần Công an Nhân dân vì Nhân dân phục vụ", bố cháu bé nhấn mạnh.

(còn nữa...)

Kỳ 1: Điều giản dị tạo nên tình yêu lớn Kỳ 1: Điều giản dị tạo nên tình yêu lớn

Có những điều giản dị tưởng chừng như nhỏ bé nhưng chứa đựng đong đầy những yêu thương, tình đồng bào nhân hậu. Rộng lớn ...

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động