Xuống tay sau lời thách thức của vợ
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Ảnh minh họa |
Theo cáo trạng, Trọng và chị Đ.T.L (SN 1982) là vợ chồng, có đăng ký kết hôn và cùng sinh sống tại xã Nội Bài. Tối 29/7/2025, bị cáo đi uống rượu về thì gặp con trai là T.S.T (SN 2005). Trọng khuyên con trai không nên yêu người lớn hơn tuổi nhưng T không nghe, đứng dậy bỏ đi.
Sau đó, Trọng lấy xe máy định bỏ ra ngoài thì nghe thấy tiếng vợ nói vọng từ trong nhà ra: “Ở làm gì với loại này”. Trọng bức xúc quay lại cãi nhau với vợ. Khi Trọng đi vào phòng ngủ thì thấy chị L đang lấy quần áo từ trong tủ ra. Nghĩ rằng vợ định bỏ đi, Trọng yêu cầu chị L đưa lại một nửa số tiền hai vợ chồng đã tích góp. Chị L không đồng ý và thách thức: “Tao chả có gì, mày giỏi thì giết tao đi”. Trọng đi ra khu bếp bên cạnh phòng ngủ lấy dao quay lại chỗ vợ. Trọng nói: “Bà không tin tôi dám đâm à?”. Chị L đứng dậy nói: “Có giỏi mày đâm đi, bao lần mày đã thách mà có dám đâm đâu”.
Vừa dứt lời, chị L bị Trọng dùng dao đâm nhiều nhát vào người, ngã gục xuống nền nhà. Sau khi gây án, hung thủ sang nhà hàng xóm. Tại đây, Trọng thú nhận mình vừa dùng dao đâm vợ, đồng thời nhờ chủ nhà đưa chị L đi cấp cứu. Khuya cùng ngày, Trọng đến công an xã đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về phía chị L, dù được đưa đi viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng, đã tử vong sau đó. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do đó, HĐXX của TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trọng 26 năm tù về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
| Lý do không ngờ khiến gã chồng xuống tay sát hại người vợ trẻ Cho rằng vợ nói nhiều, Cường bực tức nên đã lấy con dao đang mổ gà chạy đến rồi giơ lên dọa chị H. Trong ... |
| Tài xế xuống tay vì người đàn ông không giảm tiền sửa xe Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Bá Hiếu, SN 2000, trú tại ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại





