Thứ ba 01/10/2024 11:05

Hài Tết: Vẫn dùng “chiêu” kéo người xem bằng “cảnh nóng”?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH)-Dịp cuối năm, các nghệ sỹ hài hai miền Nam – Bắc lại bận rộn với những dự án phim, tiểu phẩm hài Tết. Giống như quy luật thường thấy của phim ảnh - cảnh “nóng” bao giờ cũng là nhân tố tạo sức hút nên năm nay, nhiều phim hài Tết chưa ra mắt đã có quảng cáo: Sẽ có “cảnh nóng” ở mức độ chấp nhận được. Không biết các phim hài năm nay có khiến khán giả “bò ra mà cười” không, hay lại rơi vào cảm giác hụt hẫng khi tiếng cười cứ gượng gạo, thậm chí là gằn lên một cách khó chịu?

Chưa diễn đã hét cát- sê khủng vì phải “cởi”

Cách đây không lâu, Trương Phương – nữ diễn viên hài có biệt danh Bà Tưng phiên bản truyền hình đã gây ồn ào Vbiz với thông tin “hét cát- sê 200 triệu cho 5 phút diễn hài Tết”. Trương Phương là gương mặt khá quen thuộc trên truyền hình với những vai diễn trong "Cửa sổ thủy tinh" và "Giấc mơ hạnh phúc". Cô cũng từng gây chú ý với vai ma nữ trong phim ngắn "Cứu tôi với - Conarkur" - tác phẩm nhái theo bộ phim ma ăn khách của Thái Lan “Tình người duyên ma” với nhiều tình tiết hài hước kéo dài 25 phút từng gây sốt trong cộng đồng mạng. Bộ phim đề cập tới Bà Tưng, Quân Kun, Yvone Thúy Hoàng và phẫu thuật thẩm mỹ - những đề tài "nóng" hiện nay.

Trước phản ứng từ phía người hâm mộ và dư luận, thậm chí là của nhiều nghệ sĩ trong nghề vì chuyện hét cát- sê giá trên trời, nữ diễn viên phải lên tiếng “đính chính”. Thực tế, không hề có chuyện hét cát- sê là 200 triệu. “Thông tin này có chút nhầm lẫn. Đây chỉ là một câu chuyện vui giữa Phương và nhà sản xuất của phim thôi. Khi liên hệ mời Phương diễn, đại diện nhà sản xuất có nói rằng vai diễn của Phương sẽ có cảnh khoe ngực. Vì nghĩ nhà sản xuất muốn Phương “cởi đồ” nên Phương đã “hét giá” như vậy. Nhưng sau khi làm việc kỹ lại với đạo diễn thì vai diễn đó không cần “cởi” nên giá cát- sê cũng đã có sự thay đổi. Điều này Phương đã đính chính rồi!”

Như vậy, câu chuyện vui đùa bắt nguồn từ nguyên nhân sẽ có cảnh nóng và nữ diễn viên phải “cởi đồ”. Rõ ràng, giá trị của những cảnh “nóng” dù ở phim ảnh nói chung hay phim hài nói riêng đều “đắt” hơn hẳn. Nhưng năm trước, seri hài “Đại gia chân đất” cũng khiến khán giả mắt tròn mắt dẹt khi có hai chân dài ngực khủng xuất hiện theo dạng “bình hoa di động” là Mai Thỏ và Andrea, việc của các cô đúng là không gì khác ngoài khoe chân, khoe ngực và nhận tiền cát- sê.

Không biết từ khi nào mà cảnh “nóng” và một vài chi tiết nhạy cảm đã trở thành đề tài của các phim hài nhằm thu hút khán giả. Cả những gương mặt quen thuộc của làng hài nhiều năm nay đôi khi cũng lấy yếu tố “cảnh nóng” ra để “câu khách”.

Năm nay, nữ diễn viên Thanh Thanh Hiền và cây hài Xuân Hinh sẽ cùng hợp tác trong một tiểu phẩm hài mang tên “Chuyện tình vườn chuối” với cốt truyện nói về hai nhân vật đã kinh điển trong văn học Việt: Thị Nở - Chí Phèo. Chưa phát hành nhưng đơn vị sản xuất đã “tung” ra lời giới thiệu: Dù có chút ngượng ngùng khi lần đầu diễn cảnh nhạy cảm với Xuân Hinh nhưng Thanh Thanh Hiền vẫn vào vai rất ngọt. Sau mỗi pha “tình tứ” của hai nhân vật, Xuân Hinh nói đùa với cả đoàn phim: “Quay thì quay, đừng chụp ảnh kẻo nhà tôi…cháy nhà!”. “Cảnh nóng” đã được xử lý vô cùng tinh tế bằng điệu múa bình độc đáo với bài hát, phần nhạc và lời vô cùng ấn tượng và đầy “ẩn ý” do chính Xuân Hinh “đạo diễn”.

Một vài phân cảnh được quảng cáo có tỉnh tiết nóng trong tiểu phẩm hài của Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền (nguồn TL)

Mỏi mắt chờ “hài sạch”

Đến thời điểm này, các nghệ sĩ hài hai miền đang ra sức hoàn thiện các tác phẩm của mình để kịp ra mắt khán giả vào đúng dịp xuân về. Phần tiếp theo của “Đại gia chân đất” sẽ được thực hiện tại một là ở một ngôi nhà sàn thuộc địa bàn Thường Tín, Hà Nội. Đây chính là nhà của "đại gia" Văn Tích, căn nhà đã được hai ông "đại gia" đầu tư, tu sửa trở thành một "biệt phủ" với mong muốn thu hút khách du lịch.

Nghệ sỹ hài Vượng “râu” cũng không đứng ngoài cuộc. Anh và đoàn làm phim của mình cũng đang gấp rút quay đĩa hài Tết 2015 với tên gọi “Cưới nhanh kẻo Tết”. Năm nay, nghệ sỹ Vượng “râu” mời ca sỹ Phương Thanh ra Hà Nội để vào vai “vợ” mình trong đĩa hài. Theo đó, nhân vật chính trong phim là một cô gái “quá lứa, nhỡ thì” do bị cha mẹ ngăn cấm nên... ế. Thấy nhà ông hàng xóm (nghệ sỹ Quang Tèo đóng) có con gái 16 tuổi đã đi lấy chồng, nên vợ chồng Vượng “râu” đã tổ chức cuộc thi The Boy Kids để kén rể... nhiều tình huống hài đã xảy ra sẽ khiến khán giả “bò ra mà cười”.

Năm nào, nghệ sĩ Vượng “râu” cũng tung ra không ít tiểu phẩm hài và quảng cáo là hài thâm thúy, khán giả sẽ bò ra mà cười nhưng sự thật cho thấy… không phải vậy. Các tiểu phầm hài của nghệ sĩ Vượng “râu” ra mắt trước đó đều bị đánh giá là lố lăng, ngôn từ không phù hợp và nhiều câu thoại tục. Khi được hỏi liệu đĩa hài Tết 2015 “Cưới nhanh kẻo Tết” có hình ảnh phản cảm không, thì nghệ sỹ Vượng “râu” cho biết: “Những hình ảnh trong đĩa hài Tết 2015 đều là những hình ảnh chấp nhận được, xoay quanh câu chuyện lấy chồng của cô gái kia là những tình tiết gây cười nhưng cười văn minh, không hề có sự phản cảm nào...”.

Diễn viên Quang Tèo cho rằng: “Một đĩa hài Tết 2015 muốn có khán giả thì phải có nội dung hay, hình ảnh đẹp. Việc nhiều hãng phim tư nhân ra đĩa hài Tết chứng tỏ cũng có sự cạnh tranh khốc liệt, hãng nào có nội dung hay, PR tốt thì sẽ có khán giả. Ngay bản thân chúng tôi khi tham gia đóng hài Tết cũng xác định rằng, làm nghệ thuật là làm trong một quãng đường dài, không phải cứ “ăn xổi”, cứ ghép ảnh “nóng”, “hot” vào là bán được đĩa...”.

Nói là như vậy nhưng khi bắt tay vào làm thực tế mới thấy rất khó khăn. Một tiểu phẩm hài hay không chỉ bởi diễn viên hài có duyên mà còn quan trọng nhất ở kịch bản. Ngay chính bản thân diễn viên Quang Tèo khi tham gia vào seri hài “Đại gia chân đất” cũng bị bủa vây bởi hàng loạt hotgirl khoe ngực, khoe chân. Đạo diễn Khải Hưng cho rằng: “Ngày Tết không thể có phim buồn, vì đây là ngày mà người ta muốn giải tỏa và muốn đón năm mới bằng nụ cười. Mọi chuyện buồn cũng cần khép lại để đón niềm vui. Chính vì vậy, dịp Tết, các rạp tràn ngập phim Tết đều là phim hài. Ngay cả những phim kinh dị cũng phải có yếu tố hài hước, để cười chứ không phải để sợ. Cũng chính vì tâm lý muốn được vui vẻ trong những ngày đoàn viên của gia đình nên đa số các nhà làm phim đều chuộng hài để chiều lòng khán giả".

Đúng là ngày Tết cần tiếng cười, nhưng hiện nay, khán giả cũng đã có sự khắt khe và tinh tế riêng trong cách cảm nhận. Không phải cứ cười như một nồi lẩu thập cẩm rồi thôi, nếu yếu tố gây cười kém duyên và quá thô, khán giả ngay lập tức sẽ tẩy chay tác phẩm hài đó và thậm chỉ tẩy chay luôn các nghệ sĩ tham gia diễn xuất trong tiểu phẩm ấy. Tìm một tiểu phầm “hài sạch” – không cảnh nóng, không ngôn từ tục, không chiêu trò câu khách ở thời điểm hiện tại vô cùng khó khăn. Nhưng nếu vì yếu tố “câu khách” các đơn vị sản xuất không chịu đầu tư, không tìm tòi thì hài Tết muôn đời vẫn “nhàm” và là món ăn tinh thần mà khán giả mỗi ngày một “ngán”.

Diễn viên Hồng Giang (Giang còi) cho biết: “Hài Tết cũng đã góp phần đem lại tiếng cười, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cho nhân dân. Còn đối với nhà làm phim, mình phải có sự trưởng thành dần lên, phải làm nghiêm túc nếu không khán giả sẽ đào thải mình vì mình không có gì mới, chỉ đến thế thôi. Lúc đấy thì buồn lắm”.
Đạo diễn Lê Tiến Dũng cho biết: “Mấy năm gần đây, các đĩa hài Tết bị “ném đá” là nhảm và có những cảnh cố chọc cười khán giả, vì thế các đạo diễn cũng kỹ tính hơn trong việc xét duyệt cảnh quay. Chắc hẳn khán giả cũng nhớ đến đĩa hài “Chôn nhời” dịp Tết 2014 của đạo diễn Phạm Đông Hồng. Vụ lùm xùm này được nhiều người biết đến khi bị dư luận mổ xẻ là có nhiều cảnh quay phản cảm, vì thế chắc chắn rằng, trong các đĩa hài Tết năm nay, khán giả sẽ khó tính hơn để “soi” các tiểu phẩm nghệ thuật ấy...”.

Nam Dương

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động