Thứ sáu 06/02/2026 15:24

Vũ Ngọc Phượng - đóa hoa hướng dương của điện ảnh Việt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Không chỉ là một đạo diễn tài năng, có những góc nhìn mới mẻ, Vũ Ngọc Phượng còn là nghệ sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan, hướng về những điều đẹp đẽ, lan tỏa năng lượng sống tích cực đến mọi người xung quanh
Vũ Ngọc Phượng - đóa hoa hướng dương của điện ảnh Việt
"Đóa hoa hướng dương" Vũ Ngọc Phượng sẽ sống mãi trong trái tim những người ở lại

Dũng cảm lựa chọn để được là chính mình

Hành trình nghệ thuật của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng không hề được trải hoa hồng, mà được vun đắp bằng bao mồ hôi, nước mắt và cả những lần bị "mắng mỏ" của bố mẹ. Trước đây, Vũ Ngọc Phượng từng là sinh viên trường ĐH Bách khoa. Tuy nhiên, học được một thời gian thì anh nhận ra đó không phải là niềm yêu thích của mình.

Vũ Ngọc Phượng quyết định nghỉ học tại ngôi trường mà nhiều người mơ ước để đi theo “tiếng gọi trái tim”, chính là nghệ thuật. Lúc đó, bố mẹ anh không thôi lo lắng vì theo họ nếu không học hành đến nơi đến chốn, không có bằng cấp thì sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đi xin việc.

Một thời gian khá dài sau đó, Vũ Ngọc Phượng làm nhiều công việc như diễn viên, MC. Anh từng tham gia phim “Nhật ký Vàng Anh”, Chít và Pi. Sau đó, anh quyết định sang Lodon (Anh) để học về điện ảnh. Ngày mang tấm bằng về quê nhà, bố mẹ anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

“Vẽ đường cho yêu chạy” là phim điện ảnh đầu tay của Vũ Ngọc Phượng. Bộ phim thanh xuân này nhanh chóng nhận được nhiều tình cảm của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Không chỉ sở hữu dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất tốt, phim còn có kịch bản hấp dẫn, mới mẻ về cung hoàng đạo. Phim có thông điệp sau tất cả, cung hoàng đạo có thể đúng hoặc không, quan trọng là chúng ta luôn yêu thương, tin tưởng bạn bè. Phim còn gặt hái thành công khi đạt giải Cánh diều Bạc, mang về cho Vũ Ngọc Phượng giải đạo diễn xuất sắc của giải Cánh diều Vàng. Diễn viên chính Jun Vũ và diễn viên phụ Quỳnh Chi cũng được trao giải Nữ diễn viên chính và Nữ diễn phụ của giải thưởng này.

Bộ phim tiếp theo đánh dấu sự thành công cho Vũ Ngọc Phượng chính là “100 ngày bên em”, có sự tham gia của cặp đôi chính Jun Phạm và Khả Ngân. Cặp đôi vai chính biết tin mình bị bệnh hiểm nghèo, gặp nhau và dần nảy sinh tình cảm. Kịch bản hấp dẫn, hợp với xu hướng giới trẻ khi biên kịch, đạo diễn để họ ban đầu ghét nhau nhưng sau lại yêu nhau tha thiết. Tại Liên hoan phim Việt Nam 2019, phim nhận Bằng khen của Ban giám khảo.

Bộ phim thứ ba - Anh trai yêu quái cũng là một thành quả ngọt ngào của Vũ Ngọc Phượng. Tuy lần đầu làm phim Việt hóa nhưng anh đã cho thấy tài năng và óc sáng tạo của mình. Phim gốc là My annoying brother rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng đã thêm thắt tình tiết để tạo dấu ấn, hợp với văn hóa, tính cách con người Việt Nam. Phim mang lại cảm xúc dạt dào cho khán giả khi kể câu chuyện về hai anh em trai, người anh có tính cách ngỗ ngược, còn người em mất thị lực do tai nạn thi đấu Judo. Phim đạt Bằng khen, đồng thời Kiều Minh Tuấn vai người anh đã đạt giải Nam chính xuất sắc và Isaac đạt giải nam phụ xuất sắc của giải Cánh diều Vàng.

Vũ Ngọc Phượng - đóa hoa hướng dương của điện ảnh Việt
Vũ Ngọc Phượng và dàn diễn viên phim "Anh trai yêu quái"

Đóa hoa hướng dương sống mãi trong trái tim những người ở lại

Bị tim bẩm sinh từ nhỏ nên đạo diễn Vũ Ngọc Phượng rất thấu hiểu, thương yêu các em bé bị căn bệnh này. Anh tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, giúp đỡ các em bé bị bệnh tật. Dự án phim ngắn “Mười bước chân” lấy cảm hứng về câu chuyện bản thân mình của Vũ Ngọc Phượng đã khiến khán giả vô cùng xúc động. Phim được chiếu tại chương trình “Vết sẹo cuộc đời” kêu gọi mọi người chung tay cứu giúp trẻ em bị tim bẩm sinh.

Trên con đường nghệ thuật, Vũ Ngọc Phượng hợp tác với nhiều nghệ sĩ. Anh được bạn bè, đồng nghiệp trong giới yêu mến vì tài năng, tính tình hiền lành, vui vẻ, luôn lạc quan, mang năng lượng tích cực đến mọi người.

Sự ra đi của Vũ Ngọc Phượng khi tuổi đời còn quá trẻ đã khiến giới nghệ sĩ và khán giả không khỏi bàng hoàng. Ai cũng nhớ nhung, thương tiếc anh.

Nữ ca sĩ Văn Mai Hương chia sẻ: “Xin lỗi vì em đã quá bận mà anh em chỉ có thể hỏi thăm nhau qua điện thoại. Xin lỗi anh vì chúng ta chưa kịp làm cùng nhau dự án nào nữa rồi. Giờ đây những điều đó đều không thể nữa rồi. Cảm ơn anh vì đã luôn là một người anh dễ thương, tình cảm và tử tế. Tạm biệt anh! We always love you".

“Tạm biệt anh! Chúng em luôn nhớ mãi nụ cười của anh. Anh yên nghỉ anh nhé”. Ca sĩ Bảo Thy viết: “Em chào anh Phượng ạ... Cầu mong anh bình an ở một cuộc sống mới”. Nữ diễn viên Khả Ngân đau lòng chia sẻ: “Em thương anh. Em nhớ anh”, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ.

Đạo diễn Quang Huy khi nghe tin người em ra đi đã chia sẻ: "Tạm biệt Phượng, cậu bé ấm áp thích đi gieo duyên".

Đạo diễn Võ Thạch Thảo viết: "Tạm biệt em… yêu em, người đạo diễn nhiều năng lượng tích cực và chân thành".

Vũ Ngọc Phượng - đóa hoa hướng dương của điện ảnh Việt
Vũ Ngọc Phượng là đạo diễn tài năng, có tâm của làng giải trí

Nhà văn Gào bày tỏ: "Tạm biệt. Cảm ơn anh vì đã đến thế giới này khiến cho mọi thứ trở nên rực rỡ. Cảm ơn anh vì đã luôn tuyệt vời, lạc quan và tử tế như hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời.

Mười bốn năm trôi qua, làm bạn với anh, đó là may mắn lớn nhất của cuộc đời em. Có anh cùng khóc, cùng cười, có anh bên cạnh những buồn vui cuộc đời dù nắng ấm hay mưa giông. Có anh bên cạnh những ngày nắng TPHCM, Hà Nội vào thu và cả những ngày ở London lạnh giá. Em biết ơn vì tất cả những ký ức đẹp đẽ từng có anh đồng hành.

Cảm ơn anh vì đã ở bên em, tin tưởng, động viên và chia sẻ. Hơn cả một người bạn, người đồng nghiệp, người anh trai, anh là gia đình của em. Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh và sẽ luôn yêu anh".

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ra đi nhưng anh đã để lại trong trái tim những người ở lại những điều vô cùng đẹp đẽ, là tài năng, là trái tim yêu nghệ thuật, yêu đời, yêu người. Tạm biệt Vũ Ngọc Phượng - đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.

Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng sinh năm 1985 tại Hà Nội. Anh từng làm nhiều phim sitcom, MV và phim ngắn sau đó đi du học ngành biên kịch ở Học viện Điện ảnh London (Anh).

Anh từng đạo diễn các MV: Baby don’t cry, Anh sợ mất em, Ác mộng - 365daband, Bốn chữ lắm - Trúc Nhân, Âm thầm bên em - Sơn Tùng M-TP…

Ở lĩnh vực phim điện ảnh, Vũ Ngọc Phương thực hiện: 12 chòm sao - Vẽ đường cho yêu chạy (2015), 100 ngày bên em (2018), Anh trai yêu quái (2019).

Hồng Giang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực lan tỏa trong ngành văn hóa Thủ đô

Nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực lan tỏa trong ngành văn hóa Thủ đô

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Tuấn Long - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Văn hóa - Thể thao năm 2026 diễn ra sáng 4/2.
Làm sống dậy dòng phim huyền sử Việt

Làm sống dậy dòng phim huyền sử Việt

Từ “vùng trũng” phòng vé, dòng phim huyền sử đang tạo dư địa phát triển khi liên tiếp các dự án phim ra mắt năm 2026. Mở màn đúng dịp Lễ tình nhân, “Huyền tình Dạ Trạch” dự kiến khởi chiếu ngày 10/2, bất ngờ thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ khi đưa một thời văn hóa Việt cổ trở lại bằng hơi thở điện ảnh đương đại.
Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026: khi nghệ thuật, di sản và công nghiệp văn hóa cùng cất tiếng

Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026: khi nghệ thuật, di sản và công nghiệp văn hóa cùng cất tiếng

Chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026” là một hoạt động văn hóa quy mô lớn, nơi âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và không gian di sản cùng tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật mang tính cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng với nghệ thuật đương đại ngay tại trung tâm Thủ đô Hà Nội.
Nhân lên những trái tim yêu thương

Nhân lên những trái tim yêu thương

Sau chuyến đi viện trở về, bé Nga và mẹ bất ngờ khi bước vào ngôi nhà của mình. Nhìn từ cổng, ngôi nhà được khoác “áo mới”, là màu sơn xanh hy vọng mà Nga yêu thích.
UNIQLO Việt Nam mở rộng khu vực giao hàng, duy trì hoạt động nhiều cửa hàng xuyên và trong Tết

UNIQLO Việt Nam mở rộng khu vực giao hàng, duy trì hoạt động nhiều cửa hàng xuyên và trong Tết

Bước vào giai đoạn cao điểm cận Tết, thị trường bán lẻ Việt Nam không chỉ chứng kiến sự bùng nổ về sức mua mà còn đặt ra thử thách cho các doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hậu cần. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi và trải nghiệm mua sắm không gián đoạn, nhiều thương hiệu không dừng lại ở việc mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn chủ động tối ưu hóa quy trình vận hành và hậu cần, cam kết phục vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, đồng hành cùng khách hàng mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo bất cứ ai cũng có thể sẵn sàng tận hưởng những ngày khởi đầu năm mới.
Khi “đi bão” trượt khỏi ranh giới văn hóa

Khi “đi bão” trượt khỏi ranh giới văn hóa

Trong nhiều năm trở lại đây, “đi bão” dường như đã trở thành một “thông lệ” không chính thức sau mỗi chiến thắng lớn của bóng đá Việt Nam. Đó là cách người dân thể hiện tình yêu bóng đá, tinh thần đoàn kết và sự tự hào dân tộc. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh rực rỡ ấy là một thực tế đáng lo ngại: không ít cá nhân, nhóm thanh thiếu niên đã lợi dụng việc "xuống đường" để thực hiện những hành vi thiếu văn hóa, thậm chí vi phạm pháp luật, để lại những hậu quả đau lòng cho xã hội.
Ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Năm 2026, ngành Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung siết chặt kỷ cương, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Mùi hương gợi ký ức đoàn viên

Mùi hương gợi ký ức đoàn viên

Những ngày cuối năm, chỉ cần một cơn gió khẽ vắt qua là cuốn theo bao mùi hương, nào là mùi tiền mới, mùi bao lì xì, mùi nem rán, mùi bánh chưng, mùi nước vối nóng hay mùi lá mùi già thật đậm... Khi đó, ai trong chúng ta cũng đều nhận ra, Tết đã gõ cửa thật gần!
Khi di sản hòa vào nhịp phố

Khi di sản hòa vào nhịp phố

Những ngày này, Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới, dịu dàng mà rực rỡ. Giữa nhịp sống tấp nập, hối hả quen thuộc của phố phường, vẫn có những khoảnh khắc chậm lại, khi chiều buông nhẹ nắng, phố xá trở nên trầm lắng, bình yên đến lạ. Và trong dòng chảy ấy, mùa Xuân đang khẽ khàng gõ cửa bằng những hoạt động văn hóa, nghệ thuật lan tỏa khắp không gian đô thị. Ở đó, những giá trị truyền thống được nâng niu, gìn giữ, hòa quyện hài hòa với hơi thở đương đại, tạo nên một bức tranh vừa thân quen vừa mới mẻ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động