Nhân lên những trái tim yêu thương
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Tranh minh họa |
Bên trong ngôi nhà, mọi thứ đều mới mẻ. Chiếc bàn học cũ, chân còn, chân mất cũng được thay bằng chiếc bàn học mới kích cỡ lớn hơn, có cả kệ để sách. Trên đó đã có sẵn một bộ truyện tranh mà Nga ao ước từ lâu. Một bộ đồng phục mới cũng được treo ngay ngắn trong tủ. Khu bếp có một bộ nồi nấu ăn cùng một chiếc tủ lạnh mới. Mẹ Nga trào nước mắt, chưa hiểu chuyện gì thì bà ngoại báo tin: “Đoàn tình nguyện của các thầy cô đã xin phép mẹ, muốn tặng cho hai mẹ con món quà bất ngờ con ạ! Mấy ngày con trông cháu trong bệnh viện, các thầy cô đã đến sơn sửa lại ngôi nhà, còn mua bao nhiêu là thứ để cho bé Nga học tập”.
Bà vừa nói dứt lời thì tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật cất lên. Thì ra hôm nay là ngày sinh nhật Nga tròn 12 tuổi. Bố mất sớm, một mình mẹ vất vả làm lụng nuôi Nga. Đồng lương ít ỏi của mẹ không đủ để chữa bệnh cho con gái. Tuy đây không phải là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm nhưng cần được điều trị lâu dài. Những tài sản có giá trị của gia đình cũng lần lượt ra đi theo những tháng ngày nhập viện của cô bé.
Tết năm nay đã cận kề, mẹ Nga chưa biết lo liệu Tết ra sao thì nhận được món quà lớn từ nhà trường. Thầy hiệu trưởng còn tặng hai mẹ con số tiền 2 triệu đồng để họ có cái Tết đủ đầy hơn. Mẹ và Nga nắm tay các thầy cô, cảm ơn tấm lòng nhân hậu của họ. Món quà này gia đình Nga sẽ không bao giờ quên.
Không chỉ giúp Nga, thời gian qua, nhà trường còn giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài trường. Không chỉ trích một khoản tiền lương, các thầy cô còn thực hiện dự án làm đồ mỹ nghệ, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo thêm thu nhập để thực hiện các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các em học sinh. Mẹ Nga xin các thầy cô khi bệnh tình con trai ổn định, sẽ tham gia dự án cùng các thầy cô. Ai cũng hoan hỷ vì dự án rất cần đến sự chung tay của nhiều người.
Cũng nhờ sự giúp đỡ bền bỉ của các thầy cô suốt những năm qua, nhiều học sinh đã vươn lên trong cuộc sống, thi đỗ vào các trường cấp 3 trọng điểm của tỉnh hay các trường đại học lớn của đất nước. Khi đã thành công, nhiều học sinh cũ quay trở lại hỗ trợ thầy cô phát triển dự án, góp phần lan tỏa lối sống nhân văn đến cộng đồng.
Không chỉ là những người mang đến cho học trò những kiến thức bổ ích, những bài học làm người mà các thầy cô còn là điểm tựa chắp cánh ước mơ cho các em bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Tình cảm chân thành ấy đã góp phần nuôi dưỡng những hạt giống tâm hồn nảy nở, đơm hoa, kết trái để cuộc sống ngập tràn những yêu thương.
| Món quà mùa Đông Lần đầu tiên lên thành phố, Tân chẳng may bị rơi ví tiền nên trong người không còn đồng nào. Cậu lò dò khắp tuyến ... |
| Hạnh phúc thực sự Bình sinh ra trong gia đình có điều kiện khá giả, bố mẹ làm nghề Y. Gia đình định hướng cho Bình theo nghề Y, ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại





