Thứ hai 02/02/2026 05:00

Tử hình kẻ sát hại cả nhà chỉ vì... khổ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 8/7, Toà án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm (xử kín) bị cáo Vũ Văn Vương, SN 1973, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội, về tội "Giết người". Đáng nói, bị hại trong vụ án chính là mẹ ruột, vợ và 2 con ruột của bị cáo.
Tử hình kẻ sát hại cả nhà chỉ vì... khổ
Vũ Văn Vương khi bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, gia đình Vũ Văn Vương gồm bà Nh (là mẹ của Vương), chị Th (là vợ của Vương) cùng 2 con là cháu H (SN 2006) và cháu T (SN 2008). Vương làm nghề đan mây tre, chị Th làm nghề phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình.

Từ đầu năm 2024, do bà Nh thường xuyên bị ốm, bệnh tật, nằm liệt giường nên Vương nghỉ làm, ở nhà chăm sóc mẹ.

Trước đó, bố của Vương cũng bị ốm đau trong thời gian dài mới mất. Bản thân Vương cũng ốm yếu nên cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc. Anh ta nảy sinh ý định giết toàn bộ các thành viên trong gia đình rồi tự tử để cùng giải thoát.

Cụ thể, sáng 15/1/2025, chị Th đi làm vắng, cháu T đi học, trong nhà chỉ có Vương, cháu H và bà Nh ở nhà. Lúc này, Vương nảy sinh ý định giết cháu H nên chuẩn bị chiếc chày bằng gỗ. Khoảng 10h cùng ngày, Vương mở nhạc to rồi gọi cháu H vào phòng ngủ nhờ H giữ hộ giường.

Khi cháu H đang đứng trong tư thế cúi người xuống, hai tay giữ thành giường, Vương dùng tay phải sát hại con gái rồi giấu xác con vào gầm giường rồi xóa sạch hiện trường.

Đến trưa, cháu T đi học về. Sau khi ăn cơm xong, Vương bảo cháu T vào trong phòng ngủ để chờ cơ hội giết chết cháu T. Khoảng 15h, khi cháu T đang nằm ngủ trên giường trong tư thế nằm nghiêng, quay mặt vào tường, Vương mở nhạc to trên điện thoại rồi dùng búa đinh sát hại con trai. Sau đó, Vương đẩy thi thể con vào gầm giường, cạnh thi thể của cháu H rồi lau dọn các vết máu trên sàn nhà.

Cuối ngày, chị Th đi làm về hỏi các con đâu, Vương nói dối “đứa đi chơi, đứa đi làm răng, không về nhà”. Khuya, Vương đã xuống tay sát hại vợ bằng búa đinh.

Bị cáo tiếp tục giấu thi thể vợ vào gầm giường, cạnh thi thể hai con. 1h ngày 16/1/2025, Vương xuống tay sát hại mẹ ruột.

Sau khi sát hại mẹ, vợ và 2 con, Vương viết một bức thư có nội dung: “Không ai được sống ở đây. Anh X lo tang lễ cho em Vương. Đừng chôn chúng tôi” và để trên giường ngủ. Anh ta nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc kháng sinh để uống với mục đích tự tử nhưng không chết.

21h ngày 16/1/2025, Vương đi đến bến xe buýt gửi xe, rồi bắt xe lên Bến xe Giáp Bát. Sau đó, Vương bắt xe khách bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP Hồ Chí Minh).

Ngày 17/1/2025, em gái của Vương cùng chồng đến thăm bà Nh thì phát hiện mẹ chết trên giường nên đã hô hoán báo cho bà con hàng xóm biết. Hàng xóm của Vương báo UBND xã Hoàng Long và hôm sau, Vương bị Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Tại toà, sau khi đại diện Viện kiểm sát Nhân dân đề nghị toà tuyên bị cáo án tử hình. Vũ Văn Vương bày tỏ mong muốn "được thi hành án sớm". HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đã tước đoạt mạng sống của chính những người thân của mình, không còn khả năng cải tạo, giáo dục. Xét hành vi của bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Vương hình phạt Tử hình về tội "Giết người".

Bắt kẻ giết người ở Bắc Giang sau gần 15 giờ chạy trốn
Sử dụng súng đe dọa bắn người bị xử lý thế nào?
N.N
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn ra nước ngoài

Qua công tác nắm tình hình, Đội 2, Đội 5 (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng) xác định hầu hết các đối tượng bị truy nã đều sử dụng các thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan công an, các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở, sử dụng giấy tờ giả móc nối với các đối tượng hình sự khác để ẩn náu.
Phát hiện hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Phát hiện hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội vừa phối hợp lực lượng quản lý thị trường Thành phố kiểm tra, phát hiện hơn 12 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Cựu giám đốc bệnh viện khai nhận quà “cân đối từ doanh nghiệp”

Cựu giám đốc bệnh viện khai nhận quà “cân đối từ doanh nghiệp”

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử các bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ), Công ty Cổ phần dược Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm)…
Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Xuống tay sau lời thách thức của vợ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Tạ Văn Trọng (SN 1980, ở xã Nội Bài, Hà Nội) về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Sai phạm như một “món nợ” với cán bộ, công nhân viên

Phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) và các đơn vị liên quan đã khép lại. Trước khi tòa tuyên án, các bị cáo được nói lời sau cùng.
“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đình Thế (SN 1976) và Phạm Đắc Tiệp (SN 1981), cùng trú tại xã Đông Anh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động