Những chiến công của “Trung úy hình sự” mang sắc phục màu vàng
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTừng bị phơi nhiễm HIV khi bắt cướp
Năm 2009, Hải Anh bước chân vào ngành, công tác tại Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội, khoác trên mình bộ cảnh phục CAND, anh biết mình sẽ phải gánh vác nhiều trọng trách trên vai. Lúc ấy, chàng trai trẻ đã thầm hứa với người bố đã mất của mình rằng: “Con sẽ cố gắng chăm chỉ học hỏi, cống hiến hết mình…”.
Trong những năm tháng gắn bó với Trung đoàn CSCĐ, chiến công lập cùng đồng đội nhiều không kể xiết, nhiều đối tượng hình sự cộm cán bị chính Hải Anh tra tay vào còng số 8. Song, có một vụ việc “đặc biệt” mà Trung úy Hải Anh không thể nào quên, đó là vào rạng sáng cuối tháng 11-2012, Hải Anh cùng tổ công tác làm nhiệm vụ ở khu vực cuối đường Thanh Niên, thuộc phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội thì nghe tiếng kêu cứu. Liền sau đó, một đối tượng nam thanh niên tay cầm tuýp sắt có đầu nhọn, chọc liên tục vào chân của một người phụ nữ chở hoa, khiến chị này bị thương. Sau đó, bọn chúng đạp chị ngã, cướp xe bỏ chạy.
Tổ công tác lập tức đuổi theo và bắt được đối tượng nữ ngồi sau, đưa về trụ sở CA. Sau đó, phối hợp với CA phường sở tại, đưa đối tượng nữ ra làm “mồi nhử” để tóm gọn tên đồng bọn đã trốn thoát. Tuy nhiên, “nữ quái” này bỏ trốn, Trung úy Hải Anh cùng đồng đội truy bắt và tóm gọn đối tượng tại phố Lương Văn Can. Quyết không thể đối tượng nam trốn thoát, tổ công tác tiếp tục lên đường truy tìm, cuối cùng cũng phát hiện đối tượng tại phố Trần Quý Cáp.
Lúc này, tên cướp vô cùng manh động, sẵn sàng chống lại lực lượng CA. Trước hiểm nguy nhưng Trung úy Hải Anh đã dũng cảm lao vào quật ngã đối tượng, khóa tay vào còng số 8. Khi đưa về trụ sở CA phường Yên Phụ, đối tượng khai nhận bị nhiễm HIV. Lúc này, Hải Anh mới giật mình kiểm tra, thấy tay mình bị rách xước, chảy máu, do khi bắt giữ, bị tên cướp cào cấu vào tay.
Sau đó, Hải Anh được đồng đội khẩn trương đưa đi BV xét nghiệm và kết quả là anh bị phơi nhiễm HIV. Hải Anh bảo lúc đó không chỉ bản thân anh mà cả mẹ và chị gái đều sốc, buồn và lo lắng nhưng được sự động viên của người thân và đồng đội nên tinh thần dần tốt lên. “Thời gian ấy, tôi luôn nghĩ về gia đình, bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi hai chị em. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì chắc mẹ sẽ là người đau khổ nhất.
“Sau 6 tháng bị phơi nhiễm, vượt qua bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng may mắn mỉm cười, cầm kết quả trên tay mà tôi mừng rơi nước mắt”, Hải Anh nhớ lại.
Đến đầu năm 2013, Hải Anh chuyển công tác về Phòng CSHS CATP Hà Nội. Dù chỉ được công tác ở đây trong một thời gian ngắn nhưng Hải Anh đã học hỏi được rất nhiều điều từ các bậc tiền bối.
Trung úy CSGT “có duyên” với tội phạm ma túy
Giữa năm 2013, Hải Anh đi học nâng cao nghiệp vụ tại trường Trung học CSND (T38). Đến năm 2015, Hải Anh về công tác tại Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, mang hàm Trung úy. Hiện nay, Hải Anh là cán bộ chiến sỹ thuộc Đội CSGT số 3. Gần 7 năm vào ngành, dù khoác trên mình “màu áo” nào, Hải Anh cũng có những thành tích đáng khen ngợi.
Điển hình là chặn đứng vụ án ma túy vào ngày 22-9-2016, khi Hải Anh cùng tổ công tác Đội CSGT số 3, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Pháo Đài Láng, quận Đống Đa, phát hiện đôi nam nữ cùng đi xe máy BKS 37P1-3933. Qua quan sát, Hải Anh nghi vấn BKS của chiếc xe mà nam thanh niên điều khiển có khả năng là BKS giả nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm đó, lái xe không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến chiếc xe.
Trước dấu hiệu bất thường đó, Hải Anh đề nghị được kiểm tra hành chính thì mặt đôi nam nữ biến sắc, tỏ ra luống cuống. Qua kiểm tra, trong túi quần của nam thanh niên có 1 bao thuốc lá 3 số còn nguyên tem. Quyết định bóc bao thuốc 3 số ra, Hải Anh bất ngờ phát hiện phía sau lớp giấy bạc của bao thuốc lá có 1 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng.
Đối tượng bắt đầu sợ sệt và thừa nhận tang vật trên là ma túy đá. Danh tính cặp đôi này được làm rõ là: Nguyễn Xuân Hòa, SN 1984, trú tại tổ 8, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy). Người phụ nữ đi cùng là Nguyễn Thị Thu Hường, SN 1989, trú tại Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội (có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Khi bị tra tay vào còng, hai đối tượng xin được gọi điện cho người thân nhưng Hải Anh nhất quyết không đồng ý, tránh việc các đối tượng giở trò. Sau đó, vụ việc được bàn giao về CA phường Láng Thượng tiếp tục xác minh, làm rõ. CQCA xác định trọng lượng của số “đá” trên là 3,8 gram. Sau khi đủ căn cứ, CQĐT CA quận Đống Đa đã khởi tố vụ án.
Với chiến công lớn này, Trung úy Nguyễn Hải Anh được Ban Giám đốc CATP Hà Nội tặng Giấy khen vì có thành tích phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 -2016, Trung úy Hải Anh cùng tổ công tác KH06/PC67 thuộc Đội CSGT số 3 đã phát hiện và bàn giao về CQCA 5 vụ việc liên quan đến ma túy; 2 vụ sử dụng xe gian…
Hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho người dân
Dù không phải là lực lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ TTKS, điều tiết giao thông, ngoài việc chặn đứng các đối tượng phạm tội hình sự, Hải Anh đã không ít lần tìm lại được tài sản trao trả cho người dân. Song, kỷ niệm đáng nhớ của anh là việc tìm lại được chiếc xe cho một người dân ở tỉnh Hưng Yên bị kẻ gian trộm cắp hơn một năm trước.
Khoảng hơn 10g sáng 31-10 -2016, Trung úy Nguyễn Hải Anh cùng tổ công tác được phân công làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh – Pháo Đài Láng, quận Đống Đa. Phát hiện một người đàn ông có tướng mạo hầm hố, điều khiển xe máy Wave màu xanh, BKS 29P1-438.82 không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều trên đường có biển cấm ngược chiều.
Khi bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì người này quay đầu xe tăng ga bỏ chạy. Sau khi bị khống chế, đưa về chốt kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như đăng ký xe, thái độ của đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Thấy vậy, Hải Anh đã kiểm tra chiếc xe, phát hiện ổ khóa có dấu hiệu bị cậy phá. Nhìn chiếc BKS 29P1-438.82, với kinh nghiệm và nghiệm vụ nhạy bén, Trung úy Hải Anh nhận định đây là biển giả.
Kết quả xác minh, BKS trên là của một chiếc xe máy Honda Airblade. Còn BKS thật của xe Wave này là 89B1-170.45, chủ xe là anh Hoàng Văn Hoàn, trú tại xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa người cùng tang vật về trụ sở CA phường Láng Thượng. Tại đây, đối tượng được làm rõ là Trương Ngọc Hà, SN 1970, trú tại Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội (có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng). Sau khi lập biên bản, báo cáo vụ việc, Trung úy Nguyễn Hải Anh đã nhanh chóng tìm cách liên hệ được với anh Hoàng Văn Hoàn xác nhận thông tin, đồng thời mời anh Hoàn đến trụ sở CA phường làm thủ tục nhận lại chiếc xe của mình.
Anh Hoàn chia sẻ: “…Với tâm trạng vui mừng, xen lẫn sự bất ngờ và xúc động, tôi đã tự tay mình viết lá thư cảm ơn, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các chiến sỹ CSGT Hà Nội đặc biệt là Trung úy Nguyễn Hải Anh đã giúp tôi và gia đình tìm lại chiếc xe. Tôi không biết nói gì hơn, chúc các anh luôn mạnh khỏe để tận tâm phục vụ nhân dân hơn nữa…”.
| Chiến sỹ Hải Anh nói rằng: “Hạnh phúc là mỗi lần được nhận lời cảm ơn, được nhìn thấy nụ cười của người dân khi họ nhận lại tài sản của mình sau khi bị kẻ xấu lấy mất”. |
Lê Mận / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






