Thứ sáu 19/12/2025 21:35

Ảnh

Người dân Hà Nội “đi bão” văn minh mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 18/12, sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà Thái Lan để lên ngôi vô địch SEA Games 33, hàng chục nghìn người dân Thủ đô Hà Nội đã đổ ra đường ăn mừng trong không khí sôi động, cuồng nhiệt. Lần đầu tiên, trong một đêm “đi bão” quy mô lớn, tình trạng chen lấn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều gần như không xảy ra.
Người dân “đi bão” ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
Ghi nhận tại nhiều tuyến phố trung tâm như khu vực Hồ Gươm, Tràng Tiền, Hai Bà Trưng, Kim Mã, Nguyễn Thái Học,... dòng người mang theo cờ đỏ sao vàng, trống, kèn và băng rôn di chuyển và hô vang “Việt Nam vô địch”, ăn mừng cho chiến thắng của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay.
Người dân “đi bão” ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Niềm vui chiến thắng lan tỏa rộng khắp, từ các bạn trẻ đến các gia đình, tạo nên bầu không khí rực rỡ giữa lòng Thủ đô.

Người dân “đi bão” ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
Có người dân đứng hai bên đường vẫy cờ, có nhóm bạn trẻ vừa di chuyển vừa hát vang các bài ca cổ vũ, tạo nên cảm giác gắn kết và sẻ chia hiếm có. Chiến thắng của đội tuyển đã trở thành niềm vui chung, xóa nhòa khoảng cách tuổi tác, nghề nghiệp, để tất cả cùng chung một nhịp cảm xúc tự hào.
Người dân “đi bão” ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
Ở nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, nhiều người dân Thủ đô mang theo cờ đỏ sao vàng, hướng về phía trung tâm, hòa vào dòng người “đi bão” trên các tuyến phố trong không khí sôi động và trật tự.
Người dân “đi bão” ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
Người dân mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong dòng người “đi bão” mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam sau trận chung kết SEA Games năm nay.

Người dân “đi bão” ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Người dân “đi bão” ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Anh Trung (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Chiến thắng này mang lại niềm vui và sự phấn khởi lớn cho người dân cả nước. Đó không chỉ là một trận thắng thể thao mà còn là khoảnh khắc đáng tự hào, góp phần khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam. Tôi chúc các cầu thủ luôn mạnh khỏe, giữ vững phong độ, không ngủ quên trên chiến thắng và tiếp tục mang về thêm nhiều vinh quang cho Việt Nam ở các kỳ SEA Games tiếp theo”.

Người dân “đi bão” ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33
Bầu không khí ăn mừng lan tỏa khi du khách nước ngoài cũng hòa vào dòng người “đi bão” giữa lòng Thủ đô.
Người dân “đi bão” ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Điều đáng ghi nhận, lần đầu tiên trong một đêm “đi bão” quy mô lớn thấy rõ sự chuyển biến tích cực của người dân Thủ đô trong ý thức chấp hành an toàn giao thông, tình trạng chen lấn, vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều gần như không xảy ra. Người dân tuân thủ tín hiệu giao thông, di chuyển có ý thức, thể hiện nét đẹp cổ vũ văn minh giữa không khí cuồng nhiệt mừng chiến thắng. Hiệu quả từ hệ thống 1.830 camera AI hoạt động 24/24 giờ tại 195 điểm trên địa bàn TP được thể hiện rõ nét trong đêm “đi bão” văn minh hiếm có. Sắc đỏ sao vàng rợp khắp phố phường đã khép lại một đêm Hà Nội rực rỡ, ngập tràn niềm vui chiến thắng.

U22 Việt Nam thắng nghẹt thở để vào chung kết SEA Games 33
Cái duyên chung kết của HLV Kim Sang Sik, U22 Việt Nam "sáng cửa" tại SEA Games 33
Ngược dòng cảm xúc, U22 Việt Nam đánh bại "người Thái" ngay tại Rajamangala
Bài, ảnh: Minh Anh - Gia Minh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động