Thứ năm 18/12/2025 00:49
Trung tâm sát hạch lái xe kiểu... "xóa mù chữ" ở Hà Nội

Kỳ 3: Bệnh viện Nam Thăng Long khám bệnh từ xa?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Không chỉ bỗng dưng được cấp chứng chỉ sơ cấp, quá trình làm thủ tục để được sát hạch GPLX đường dây "cò GPLX" còn được các "cò" hỗ trợ từ A-Z. Đến cả Giấy chứng nhận sức khỏe cũng được đường dây này móc nối để mua bán ở một số bệnh viện, phòng khám…

Bán từ bệnh viện công…

Kể từ khi làm thủ tục đến sau khi sát hạch GPLX xong, “người nhà” của PV chưa từng đi khám sức khỏe ở bất kỳ bệnh viện hay phòng khám nào. Ấy thế mà trong bộ hồ sơ sát hạch GPLX lại có cả hồ sơ “Giấy khám sức khỏe của người lái xe” với những thông tin do Bệnh viện Nam Thăng Long cấp.

Trong “Giấy khám sức khỏe của người lái xe” có ghi thông tin người sát hạch GPLX, đánh dấu tất cả các bệnh tiền sử gia đình, bệnh tiền sử bản thân là “không”; Khám lâm sàng tất cả đều “bình thường”; Khám cận lâm sàng, xét nghiệm ma túy: Âm tính – Negative; Xét nghiệm nồng độ còn trong máu cũng được xác định là 0,00mg; Kết luận cuối cùng là: Hiện tại đủ sức khỏe lái xe ô tô hạng B2. Người ký cấp “Giấy khám sức khỏe của người lái xe” là Giám đốc – Bs CKII Đào Đức Tới.

ky 3 benh vien nam thang long kham benh tu xa
Bệnh viện Nam Thăng Long kết luận "bừa" về tình trạng sức khỏe của người lái xe

Người đề nghị khám sức khỏe được ghi là tên của người sát hạch GPLX nhưng được viết tên thay cho chữ ký giả mạo, chỉ có ảnh và thông tin của người sát hạch GPLX, còn tất cả chữ viết và thông tin về sức khỏe, nét chữ… đều là do ai đó giả mạo viết ra.

Trước đó, khi làm thủ tục thì đám "cò GPLX" có thu số tiền 400.000 đồng để làm dịch vụ giấy chứng nhận sức khỏe với lời hứa: “Anh yên tâm, giấy khám sức khỏe bọn em sẽ lo hết cho chị, chị nhà không phải mất công đi khám sức khỏe đâu ạ”.

Vậy là “người nhà” của PV chưa từng một lần đến bệnh viện Nam Thăng Long. Các bác sĩ của bệnh viện Nam Thăng Long chưa từng biết hình hài, sức khỏe của “người nhà” PV ra sao, nhưng lại liều tay ký cấp khống giấy khám sức khỏe với kết luận là “Hiện tại đủ sức khỏe lái xe ô tô hạng B2?”

ky 3 benh vien nam thang long kham benh tu xa
Những tờ giấy khám sức khỏe được cấp khống bởi Bệnh viện Nam Thăng Long và phòng khám đa khoa

…đến phòng khám tư

Ở một diễn biến khác, khi một học viên làm thủ tục sát hạch GPLX thông qua "cò GPLX". Trong khi thu tiền chống trượt phần sát hạch lý thuyết, nhân viên của trung tâm tư vấn: "Trong bộ hồ sơ của chị phải có cả giấy khám sức khỏe nữa. Nếu chị tự đi khám rồi đưa cho chúng em để chúng em nộp cũng được, hoặc là để bọn em tự làm cho chị để bổ sung vào hồ sơ".

Như vừa tư vấn, vừa gợi ý cho học viên, nhân viên của trung tâm giải thích: “Chị tự đi khám cũng phải đóng hơn 300.000 đồng, nếu chị bận quá hoặc ngại đi thì chị cũng chỉ cần nộp 300.000 đồng thì bọn em sẽ tự lo cho chị, và chị không cần phải đi khám nữa”.

Với sự tiện lợi và rẻ rúm như vậy, thử hỏi có mấy ai lại không lựa chọn việc “mua” tắt giấy khám sức khỏe với giả chỉ 300.000-400.000 đồng? Với cách tư vấn của "cò GPLX", tôi dám chắc rằng, sẽ không ai tự vác thân đến bệnh viện hay phòng khám để vừa phải chờ đợi, vừa phải qua từng công đoạn khám, xét nghiệm… để có một giấy khám sức khỏe. Mặt khác, chi phí khám và làm xác xét nghiệm thì không thể dừng lại ở mức 300.000 đồng hay 400.000 đồng.

Vậy là không cần đi khám, chỉ phải nộp 300.000 đồng, sau khi sát hạch xong nhận hồ sơ cùng GPLX, thì trong hồ sơ của học viên đã có được tờ “Giấy khám sức khỏe của người lái xe” do một phòng khám đa khoa cấp.

Cũng giống như nội dung được đánh dấu "Giấy khám sức khỏe của người lái xe” do bệnh viện Nam Thăng Long cấp, trong “Giấy khám sức khỏe của người lái xe” do phòng khám đa khoa cấp được đánh dấu tất cả các bệnh tiền sử gia đình, bệnh tiền sử bản thân của người lái xe là “Không”; Khám lâm sàng tất cả đều “Bình thường”; Khám cận lâm sàng, xét nghiệm ma túy: Âm tính; Xét nghiệm nồng độ còn trong máu cũng được xác định là 0,00mg.

Không những thế, giấy khám sức khỏe do phòng khám đa khoa cấp cho người lái xe còn ghi cả kết quả xét nghiệm huyết học của người lái xe?! Kết luận cuối cùng là: "Hiện tại đủ sức khỏe lái xe ô tô hạng B2". Người ký cấp “Giấy khám sức khỏe của người lái xe” là Phó Giám đốc chuyên môn – Bs CKI Nguyễn Thị Trung Hiền.

Lạ thay, không được tiếp xúc với người lái xe, thậm chí không biết người có tên trong giấy khám sức khỏe có thực sự khỏe mạnh bình thường hay thương tật ra sao? Vậy mà những người thầy thuốc là những bác sĩ chuyên khoa, đang là những lãnh đạo bệnh viện, phòng khám lại có thể đặt bút ký bừa những tờ giấy khám sức khỏe để đưa ra kết luận người đó có đủ điều kiện lái xe ô tô??!

Hẳn dư luận chưa thể quên từng có những trường hợp cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho cả người… đã chết! Không biết những “từ mẫu” của bệnh viện Nam Thăng Long và phòng khám đa khoa có lường trước được tình huống lỡ ký cấp giấy khám sức khỏe, và kết luận đủ sức khỏe lái xe cho người đã chết hay không?

Những hệ lụy từ việc thiếu trách nhiệm trong tổ chức, sát hạch GPLX, cũng như việc khám sức khỏe... từ xa của một số bệnh viện, phòng khám đối với người lái xe là khó lường. Vậy những người trong cuộc, các cơ quan chức năng liên quan nói gì? Báo PL&XH sẽ thông tin đến bạn đọc trong thời gian sớm nhất!

(Còn nữa...)

Nguyễn Khuê
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động