Thứ sáu 07/03/2025 15:19

Câu chuyện cuộc sống: chiếc áo của mẹ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
“Mẹ ơi! Con mua tặng mẹ chiếc áo mới. Con gửi về quê rồi. Mẹ nhớ mặc nhé! Chiếc áo của mẹ đã cũ lắm rồi”, tiếng chàng trai shipper đứng gần đó khiến Lân quay lại. Người mẹ trong cuộc gọi video cuống quýt, bảo: “Thôi! Con mua cho mẹ làm gì? Con đi làm vất vả, có tiền thì để đấy còn trả tiền nhà, với ăn uống bồi bổ vào. Mẹ có đi đâu đâu mà cần áo mới. Với lại, áo của mẹ vẫn còn mặc được”.
Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

Chàng trai khựng lại một lúc mới nói tiếp: “Tháng này lương con được nhiều hơn nên con mua tặng mẹ. Mẹ không phải lo cho con đâu. Khi nào nhận được áo, mẹ nhắn cho con nhé. Thôi con đi làm đây!”. Chưa kịp để mẹ nói thêm, chàng trai đã tắt máy. Cậu kéo chiếc khẩu trang lên lau đôi mắt đang đỏ hoe. Có lẽ, cậu không muốn mẹ nghe thấy giọng nói run run hòa cùng nước mắt của mình.

Sau khi trấn tĩnh tinh thần, cậu tiếp tục công việc. Lân đưa mắt nhìn theo đến khi bóng dáng chàng trai khuất dần trên phố. Lân rút điện thoại, gọi điện về cho vợ. “Em chuẩn bị đồ để chiều nay cả gia đình về quê thăm mẹ nhé!”. Nói rồi, anh nhấc gọng kính, lấy tay di di vào hốc mắt như muốn ngăn dòng nước mắt đang chảy ra. Những ký ức về mẹ dần hiện ra trong tâm trí anh.

Mẹ Lân là người phụ nữ chịu thương, chịu khó, cả một đời vất vả, hy sinh cho chồng, con. Ngày bố anh đóng quân xa nhà, một mình mẹ gánh vác công việc gia đình hai bên, chăm chỉ làm việc, chăm sóc con cái. Bao khó khăn, thử thách, mẹ đều mạnh mẽ vượt qua. Với chồng con, mẹ luôn hào phóng, còn với bản thân mẹ lại tiết kiệm từng đồng. Chưa khi nào Lân thấy mẹ may tấm áo mới. Đồ mẹ mặc chủ yếu là được họ hàng cho. Mẹ thấy vẫn lành nên dùng miết. Có những chiếc áo đã sờn rách, mẹ lấy chỉ khéo léo vá lại rồi mặc tiếp.

Có lần bố mua áo tặng mẹ nhưng bị mẹ dỗi vài ngày vì mẹ bảo như thế là tốn kém. Mẹ từng bảo với Lân: “Mẹ không ngại khó, ngại khổ. Mẹ vất vả một chút không sao, bố con yên tâm công tác, các con mạnh khỏe, ngoan ngoãn là mẹ mừng”. Có lần, Lân ở nhà học bài, cả ngày không thấy bóng mẹ. Thì ra mẹ đi gặt thuê cho người trong làng đến tối mịt mới về. Chiếc áo tối màu, nếu không tự tay giặt áo cho mẹ, Lân sẽ không thể nhận ra nó đã ướt sũng mồ hôi. Tiền công hôm đó mẹ để dành mua sách tham khảo cho Lân ôn thi học sinh giỏi. Ngày Lân đi thi, mẹ chở anh trên chiếc xe đạp cũ.

Ngồi sau lưng mẹ, tình yêu thương ngập tràn trong tâm hồn anh. Mẹ vẫn vậy, vẫn mặc chiếc áo cũ nhiều năm, đơn sơ và giản dị. Tấm lưng nhỏ nhắn của mẹ đã cõng anh khôn lớn từng ngày. Đề thi học sinh giỏi hôm đó có câu yêu cầu thí sinh viết về điều mà em ấn tượng nhất về người thân. Lân đã viết về chiếc áo của mẹ với tình cảm dạt dào. Lân giành giải Nhất học sinh giỏi môn Văn năm đó. Đó cũng là món quà ý nghĩa anh dành tặng mẹ. Đằng sau thành công của Lân ngày hôm nay là dáng hình tảo tần của mẹ.

Với Lân, mẹ chính là người đã chắp cánh ước mơ của anh bay cao, bay xa hơn, cũng chính là động lực để anh phấn đấu vươn lên. Hình ảnh chiếc áo của mẹ mãi luôn là ký ức đẹp đẽ mà cả cuộc đời này Lân không bao giờ quên.

Câu chuyện cuộc sống: thanh xuân tươi đẹp
Câu chuyện cuộc sống: nỗi nhớ đong đầy
Câu chuyện cuộc sống: chiếc phong bì của ông nội
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động