Chủ nhật 27/04/2025 22:32

Tình cảm ấm áp, sâu sắc của Nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự ra đi của Tổng Bí thư đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người dân Hà Nội và cả nước.
Tình cảm ấm áp, sâu sắc của Nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ngày 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh; Khánh Huy

Chị Nguyễn Thị Hợp, công chức tư pháp – hộ tịch xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội:

Từ lúc nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi, bản thân tôi đã rất đau buồn và sâu thẳm trong lòng là sự tiếc thương một con người mẫu mực, tận tâm, tận hiến vì Đảng, vì nước, vì dân của dân tộc việt Nam. Tôi biết đây không chỉ là cảm xúc của riêng cá nhân tôi mà là cảm xúc chung của tất cả người dân trên mọi miền đất nước Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế - những người yêu mến Tổng Bí thư, yêu chủ nghĩa dân tộc, yêu quê hương, đất nước.

Ngay sáng nay, lúc 7h ngày 25/7/2024 khi xem truyền hình trực tiếp lễ viếng Tổng Bí thư tôi đã không kìm được cảm xúc, nước mắt cứ trào ra như chính mình mất đi một người thân ruột thịt của mình. Tổng Bí thư ra đi để lại cho dân tộc Việt Nam một nỗi buồn sâu sắc khó có thể nguôi ngoai, nỗi đau này không thể nói nên lời.

Dù Tổng Bí thư đã ra đi, để lại cho gia đình, dòng họ, dân tộc Việt Nam một niềm tiếc thương vô bờ, nhưng tôi nghĩ và tôi tin rằng Tổng Bí thư vẫn sống mãi trong lòng chúng ta, sống mãi trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Thế hệ trẻ hãy gắng công học tập, noi theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lão thành cách mạng có tình thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc.

Là một cán bộ công chức ở cơ sở, tôi sẽ luôn cố gắng, phấn đấu hết mình vì công việc, góp phần mang lại lợi ích cho người dân và sự phát triển của địa phương. Tôi muốn nhắn nhủ tới thế hệ trẻ rằng: là người dân Việt Nam, là thế hệ trẻ hãy sống bởi một trái tim có lòng biết ơn và “hãy sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” đó chính là lòng yêu nước!

Bí thư Chi bộ Phùng Trọng Đức, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Hoắc Châu, xã Châu Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội:

Mấy ngày nay, trong cuộc sống thường ngày, từ đường làng, ngõ phố, nơi công sở, chốn công cộng, đến các phương tiện truyền thông, mạng xã hội… đâu đâu cũng là những câu chuyện, những tâm trạng tiếc thương của Nhân dân ta ở mọi miền Tổ quốc dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: "Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!". Câu nói ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi và ngẫm đúng quá.

Sự cống hiến, tận hiến suốt cả cuộc đời của Tổng Bí thư cho đất nước, cho Nhân dân Việt Nam là không thể đong đếm được. Tôi cùng người dân luôn kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư – Vị lãnh đạo liêm khiết, mẫu mực, có lối sống giản dị, bản lĩnh và trí tuệ, luôn vì Đảng, vì Nhân dân.

Bí thư Chi đoàn thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, Lương Thị Lan Phương:

“Tôi sinh ra, lớn lên tại thôn Lại Đà và may mắn khi đã từng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong tâm trí của tôi, Tổng Bí thư là một người giản dị, mộc mạc và gần gũi, luôn chăm lo, quan tâm đến mọi người dân trong thôn”.

Sự ra đi của Tổng Bí thư là sự mất mát lớn của cả dân tộc, trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam đều vô cùng đau lòng và nỗi buồn tiếc thương vô hạn cho vị lãnh đạo có tâm, có tầm, hết mực lo cho dân tộc đến tận cùng giây phút cuối của cuộc đời mình.

Đối với thế hệ trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, phấn đấu trở thành một công dân có ích cho xã hội. Tôi rất tự hào là người con Lại Đà - quê hương của Tổng Bí thư, tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập và làm việc để trở thành người có ích cho quê hương, đất nước.

Hôm nay đây, ở Lại Đà những giọt mồ hôi của thế hệ trẻ, những giọt nước mắt của những cụ già, trưởng lão trong làng đã nói lên tình cảm của người dân nơi đây với Tổng Bí thư - một người con ưu tú của quê hương.

Tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn của Nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi thăm chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm dịp gặp mặt điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Ảnh: NVCC

Cô giáo xương thủy tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm:

Ngày 2/11/2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, tôi vinh dự là một trong những điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gặp và lắng nghe lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thật bất ngờ khi vừa đến Tổng Bí thư đã đi tới bên, bắt tay hỏi thăm tôi: "Cháu quê ở đâu đấy? Đi đường có mệt không?... cố gắng lên nhé". Cái bắt tay ấm áp, lời nói nhẹ nhàng khiến tôi vô cùng xúc động. Tổng Bí thư là một nhà lãnh đạo lớn, luôn vì nước, vì dân nhưng lại thật giản dị và gần gũi.

Lắng nghe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, lắng nghe bài phát biểu của các điển hình, tôi thấy việc mình làm được thật sự nhỏ bé biết bao. Bản thân tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để sống thật ý nghĩa, thật có ích cho cộng đồng xã hội.

Giờ, Tổng Bí thư đã "đi xa", tôi buồn nhiều nhưng tâm niệm rằng: "Sống không chỉ là tồn tại, sống là để đem lại tình yêu thương”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là bạn tri kỷ mà còn là người thân… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là bạn tri kỷ mà còn là người thân…
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Bình luận
Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường với nhiều kết quả nổi bật

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường với nhiều kết quả nổi bật

Về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bùi Thanh Sơn có cuộc trả lời các cơ quan báo chí.
Không có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ khủng bố ở thung lũng Baisaran

Không có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ khủng bố ở thung lũng Baisaran

Ngày 24/4/2025, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên.
Quận Hoàn Kiếm thăm hỏi, tri ân người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Quận Hoàn Kiếm thăm hỏi, tri ân người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà người có công tiêu biểu đang sinh sống trên địa bàn.
Xem trực tiếp cầu truyền hình đặc biệt "Vang mãi khúc khải hoàn"

Xem trực tiếp cầu truyền hình đặc biệt "Vang mãi khúc khải hoàn"

Chương trình cầu truyền hình Vang mãi khúc khải hoàn là hành trình trở về với quá khứ hào hùng, nơi những chiến công rực rỡ và khát vọng hòa bình hòa quyện trong từng giai điệu và hình ảnh. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhằm lan tỏa ý nghĩa lớn lao của Đại thắng Mùa Xuân 1975, khơi dậy niềm tin, lý tưởng cách mạng, tiếp thêm nội lực cho hành trình hội nhập, hiện đại hóa hôm nay.
Diễu binh - Diễu hành - Duyệt binh: những bước chân đánh thức hồn thiêng dân tộc

Diễu binh - Diễu hành - Duyệt binh: những bước chân đánh thức hồn thiêng dân tộc

Trong những ngày lễ lớn của dân tộc, hình ảnh những đoàn quân diễu binh hùng dũng, lễ duyệt binh trang nghiêm và dòng người diễu hành rực rỡ cờ hoa đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, in đậm trong tâm khảm mỗi người Việt Nam. Chỉ khi đất nước thật sự hòa bình, độc lập, những nghi thức trang trọng ấy mới có thể diễn ra giữa bầu trời tự do. Việc hiểu đúng về diễu binh, diễu hành và duyệt binh không chỉ giúp phân biệt thuật ngữ, mà còn là cách để mỗi người trân trọng hơn giá trị của hòa bình, máu xương và khí phách dân tộc đã hun đúc nên hình hài Tổ quốc hôm nay.
TP Hồ Chí Minh: cờ Tổ quốc rợp trời trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành

TP Hồ Chí Minh: cờ Tổ quốc rợp trời trong buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Sáng 27/4, TP Hồ Chí Minh bước vào buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành tại đường Lê Duẩn. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng cho Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra vào sáng 30/4/2025.
Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua góc nhìn của nhà báo nước ngoài

Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua góc nhìn của nhà báo nước ngoài

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), có 169 phóng viên quốc tế của 39 hãng thông tấn báo chí từ 17 quốc gia; hơn 630 phóng viên của 81 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tác nghiệp.
Công nghệ số và dữ liệu dân cư hỗ trợ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm

Công nghệ số và dữ liệu dân cư hỗ trợ hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm

Công nghệ số và dữ liệu dân cư chính xác chính là “vũ khí sắc bén” để đi trước, đón đầu, chủ động kiểm soát tình hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm...
Thành lập trung tâm công nghiệp văn hóa tạo lực đẩy cho phát triển Thủ đô

Thành lập trung tâm công nghiệp văn hóa tạo lực đẩy cho phát triển Thủ đô

Ngày 18/4, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo giải pháp tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa và khu phát triển thương mại và văn hóa. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội thảo.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động