“Thập cẩm” như đi “chợ sinh viên”
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hễ cứ nhắc tới chợ đêm sinh viên là ai cũng biết ở đó cái gì cũng rẻ! Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng có thể hiểu vì sao những mặt hàng cùng mẫu mã trông chẳng khác gì các sản phẩm chính hãng được bày bán trên thị trường lại có giá "rớt đài" như vậy. Qua vài ngày "theo dõi" lịch trình của 1 số tiểu thương tại các chợ sinh viên này, chúng tôi đã tìm ra câu trả lời...
Cứ 17g mỗi ngày, chợ Nhà Xanh đã có nhiều gian hàng hối hả thu dọn đồ đạc, chất lên xe. Gặng hỏi thì Thu, nhân viên của một gian hàng "áo len nhập ngoại" bật mí: "Em dọn hàng sang bên chợ Dịch Vọng. Tối bên đó dễ bán cho sinh viên hơn. Ở đây nhiều khách có tiền, họ ít mua lắm". Chị Thu cũng cho biết, có một số quầy hàng chạy lên tận chợ sinh viên Minh Khai ở gần trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, hay xuống tận chợ đêm Phùng Khoang. Các loại hàng mà các chủ thương đem đi được người tiêu dùng gọi là "hàng bới, hàng đổ đống"… với giá dao động từ 80.000 đến 120.000 đồng nhưng khi được bày bán ở chợ sinh viên, các mốc giá có thể được giữ nguyên hoặc hạ xuống tùy từng sản phẩm.
Một góc chợ đêm sinh viên. Ảnh: Thiên Đức
Khi bước tới gian hàng "đại hạ giá" về chân váy, quần sooc bò chỉ với giá 25.000 đến 60.000 đồng, tôi nhanh chóng nhận ra người phụ nữ đã chạm mặt khi đi khảo sát tại chợ Đông Tác - chợ đầu mối với những loại hàng mà người ta vẫn thường quen gọi là "hàng sida" nhưng giá hời chất lượng "ngoại"! Những chân váy trông khá xì tin và những chiếc quần sooc bò cá tính được người phụ nữ mua lại với giá chỉ từ 10.000 đến 30.000 đồng. Như vậy, nếu làm một phép tính đơn giản, cũng có thể nhận thấy các tiểu thương ở đây có thể lãi gấp 2, 3 lần khi bán lại cho sinh viên.
Một “thiên đường” mua sắm giày dép mới nổi trong một vài năm gần đây được khá nhiều mối hàng rỉ tai nhau đến mua buôn là chợ giày vỉa hè Nguyễn Khánh Toàn. Những đôi giày cũ tập kết tại đây được nhặt nhạnh từ những bãi rác, vỉa hè, các chung cư sau khi "mông má" lại trông như mới được bán cho các lái buôn với giá từ 30.000 đồng-100.000 đồng/đôi, tất nhiên giá bán kiểu này sẽ mềm hơn nhiều. Các tiểu thương trong chợ sinh viên không ít người đặt hàng tại "phố giày" Nguyễn Khánh Toàn này.
Nên chẳng có gì là lạ khi trong chợ sinh viên, giá các loại giày dép chỉ dao động ở mức từ 50.000 đến 150.000 đồng. Tuy nghi ngờ về chất lượng của chúng, song nhiều khách hàng vẫn móc tiền ra mua vì thấy mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng và đặc biệt là do việc độ giày khá tinh vi, không thể nhận ra được các lỗi đã được "che lấp".
Rồi những sản phẩm cốc chén, chai lọ được bày bán tràn lan trên nền xi măng được hầu hết các chủ hàng đua nhau tiếp thị với sinh viên: "Hàng lấy tận xưởng đấy em. Bát Tràng loại 1 đấy, em mua về làm quà nha". Nhưng thực chất đó chỉ là những sản phẩm bị lỗi trong quá trình sản xuất không đưa đi tiêu thụ trên thị trường nên được tuồn ra chợ đêm bán tống bán tháo cho sinh viên. Phải nói rằng sản phẩm gốm sứ Bát Tràng là một trong những tinh hoa của người Hà Nội, việc ra rả quảng bá "sản phẩm loại 1" như chợ sinh viên với khách ảnh hưởng không nhiều thì ít tới thương hiệu của sản phẩm.
Chợ đêm sinh viên Dịch Vọng bắt đầu mở cửa từ 14g cho tới 23g. Tuy trời mưa nhỏ và rét nhưng nhu cầu mua sắm của sinh viên vào dịp đầu năm là khá cao. Chợ vừa đông, vừa họp vào buổi tối tới tận khuya nên tình hình ANTT rất đáng bàn, nhất là nạn đạo chích. Để khắc phục tình trạng này và bảo vệ tài sản cho khách mua sắm tại chợ, bà Đặng Thị Thụy cho biết, từ tháng 10-2011, Ban quản lý chợ đã phối kết hợp với lực lượng tuần tra phường Dịch Vọng Hậu vào từng đêm để phát hiện và xử lý các đối tượng trộm cắp. Theo bà, phần đa các đối tượng xấu đều là những con nghiện, hoặc các phần tử lang thang dạt từ các địa bàn khác đến. Để đề phòng những tình huống xấu xảy ra, Ban quản lý chợ khuyến cáo các bạn sinh viên cũng như khách hàng nói chung nên nâng cao tinh thần cảnh giác, khi mất đồ cần liên lạc ngay với bảo vệ và tổ tuần tra để được giúp đỡ.
Thiên Đức
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






