Thứ hai 02/09/2024 14:12

Người Hà Nội tận hưởng cảm giác "sống chậm" ngày nghỉ lễ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, tạo cơ hội quý giá cho người dân cả nước có thêm thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng. Trong khi nhiều người chọn đi du lịch hay về quê, một bộ phận không nhỏ người dân Hà Nội lại quyết định ở lại thành phố để tận hưởng kỳ nghỉ một cách thảnh thơi, trải nghiệm nhịp sống chậm hiếm hoi giữa guồng quay hối hả thường ngày.
Người Hà Nội tận hưởng cảm giác
Cảnh đông đúc tại một quán phở lúc 9h sáng ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Duy Linh

Sáng muộn của ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ, các quán ăn sáng vẫn đông đúc khách hàng. Tuy nhiên, không còn cảnh tấp nập, vội vã như những ngày thường, thực khách tận hưởng bữa ăn một cách chậm rãi, thong thả.

Chị Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, nhân viên ngân hàng) chia sẻ: "Hôm nay tôi thức dậy muộn hơn bình thường khoảng 2 tiếng. Thật tuyệt khi được ăn sáng từ từ mà không phải vội vàng đi làm. Tô phở nóng hổi, thơm ngon như trở nên đặc biệt hơn khi tôi có thời gian để thưởng thức từng giọt nước dùng".

Anh Đặng Quốc Tuấn, chủ quán phở trên phố Vũ Trọng Phụng cho hay: "Ngày thường, khách đến ăn sáng rất sớm, khoảng 6-7h. Nhưng hôm nay, đến hơn 8h khách mới bắt đầu đông. Có vẻ mọi người đang tận hưởng giấc ngủ và ăn sáng muộn hơn trong ngày nghỉ".

Đường phố Hà Nội trong những ngày này cũng trở nên vắng vẻ, thưa thớt người qua lại, tạo nên khung cảnh thanh bình hiếm thấy. Những con đường thường ngày tấp nập xe cộ như Đại Cồ Việt, Tây Sơn, Nguyễn Trãi giờ đây trở nên thông thoáng đến lạ. Cây cối hai bên đường như xanh hơn, bầu trời trong xanh hơn, và không khí dường như trong lành hơn.

Người Hà Nội tận hưởng cảm giác
Nhiều người chọn thư giãn tại các quán cafe. Ảnh: Duy Linh

Nhiều người chọn dừng chân tại các quán cà phê để thư giãn, tận hưởng thời gian bên gia đình và bạn bè. Từ những quán cà phê vỉa hè bình dân đến những quán trong ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy hình ảnh người Hà Nội thảnh thơi bên tách cà phê, chuyện trò rôm rả.

Anh Trần Văn Nam (28 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: "Tôi thích cảm giác được ngồi ở quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi tách cà phê và đọc sách mà không bị áp lực thời gian. Đây là cơ hội hiếm có để tôi thực sự thư giãn và sống chậm lại. Bình thường, tôi luôn trong trạng thái vội vàng, nhưng hôm nay, tôi có thể ngồi đây cả buổi sáng mà không cảm thấy có lỗi".

Chị Phạm Thu Hằng (40 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng) cho biết: "Gia đình tôi quyết định ở lại Hà Nội dịp này. Chúng tôi dành thời gian để trò chuyện, ăn uống cùng nhau tại các quán cà phê yêu thích. Điều này giúp chúng tôi gắn kết hơn và tận hưởng không khí trong lành của thành phố khi vắng bóng xe cộ. Các con tôi cũng thích thú khi được dậy muộn và không phải vội vã đi học".

Người Hà Nội tận hưởng cảm giác
Người dân tận hưởng khung cảnh thanh bình bên Hồ Gươm. Ảnh: Duy Linh

Bên cạnh đó, các trung tâm thương mại và phố đi bộ Hồ Gươm là điểm đến hấp dẫn của nhiều người dân Thủ đô. Tại đây, không khí vui tươi, nhộn nhịp vẫn hiện hữu, các gia đình, nhóm bạn bè tản bộ, mua sắm và tham gia các hoạt động giải trí một cách thong thả, không vội vàng.

Chị Lê Thị Minh Anh, 32 tuổi, đang dạo bước cùng gia đình tại phố đi bộ Hồ Gươm cho biết: "Chúng tôi thường xuyên đến đây vào cuối tuần, nhưng hôm nay cảm giác thật khác. Mọi người có vẻ thư thái hơn, không vội vàng. Không khí trong lành và yên bình khiến chúng tôi muốn ở lại đây lâu hơn. Chúng tôi đã dành cả buổi sáng để đi bộ quanh hồ, ngắm cảnh và thưởng thức đồ ăn vặt".

Ngoài ra, nhiều người dân Hà Nội cũng chọn cách tận hưởng kỳ nghỉ bằng việc khám phá những góc nhỏ của thành phố mà họ chưa có dịp ghé thăm. Các di tích lịch sử, bảo tàng, và công viên trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu thêm về lịch sử và văn hóa của Thủ đô.

Sống ở Hà Nội đã lâu nhưng chưa có dịp khám phá hết các danh lam thắng cảnh, ông Đặng Văn Minh (60 tuổi, Thanh Trì) tâm sự: "Kỳ nghỉ này, tôi và vợ quyết định đi thăm một số di tích lịch sử như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn và tận hưởng không gian yên bình, trang nghiêm của những nơi này".

Có thể thấy, dù không đi đâu xa, người dân Hà Nội vẫn tìm được niềm vui và sự thư giãn ngay tại thành phố của mình. Việc "sống chậm" trong những ngày nghỉ lễ không chỉ giúp họ tái tạo năng lượng mà còn là cơ hội để tận hưởng vẻ đẹp bình yên của Thủ đô, điều mà họ ít có dịp trải nghiệm trong nhịp sống hối hả hàng ngày.

Kỳ nghỉ lễ này cũng là dịp để người Hà Nội nhìn nhận lại lối sống của mình và đánh giá cao những khoảnh khắc bình yên, chậm rãi. Nhiều người bày tỏ mong muốn có thể duy trì phần nào lối sống chậm này trong cuộc sống hàng ngày, để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Chị Ngô Thị Ngọc Liên (39 tuổi, nhân viên IT) chia sẻ: "Kỳ nghỉ này khiến tôi nhận ra rằng mình cần dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Có lẽ sau này, tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc hợp lý hơn để có những phút giây thư giãn như thế này, dù chỉ là vài giờ mỗi tuần”.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, Hà Nội sẽ lại trở về với nhịp sống hối hả thường ngày. Tuy nhiên, những trải nghiệm "sống chậm" trong những ngày qua chắc chắn sẽ để lại dấu ấn đáng nhớ trong lòng người dân Thủ đô, nhắc nhở họ về tầm quan trọng của việc tận hưởng cuộc sống và trân trọng những giây phút bình yên giữa cuộc sống đô thị bận rộn.

Hà Nội tổ chức gần 20 hoạt động dịp Quốc khánh 2/9
Dịp Quốc khánh 2/9: diễn ra nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại phố cổ Hà Nội
Bảo Long
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động