Thứ bảy 27/07/2024 21:35

Người dân thức trắng đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 26/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tổ chức trọng thể, bắt đầu từ 7h đến 12h30 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh; Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ngày 25/7, nhiều người thức trắng đêm, kiên nhẫn chờ với chung một mong muốn được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tiễn biệt Tổng Bí thư.
Người dân thức trắng đêm chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sáng 26/7, Đoàn cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Kinh tế & Đô thị do Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội ẢNH: Ngọc Tú

Theo thông báo của Ban Tổ chức Lễ tang, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ngày 25/7/2024 ở cả ba địa điểm là Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh và Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, lễ viếng đến 22h. Tuy nhiên, trước biển người chờ đến lượt được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cả ba địa điểm đã quyết định mở cửa kéo dài.

Qua 0h ngày 26/7, nhiều người chưa đến lượt vào viếng đã quyết định tiếp tục xếp hàng, chờ đến 6h để được vào viếng. Có những người vượt cả trăm, cả nghìn cây số. Họ thuộc tất cả các tầng lớp Nhân dân, không phân biệt tuổi tác, vùng miền. Tất cả đều mang theo tấm lòng biết ơn, thành kính.

Từ ngày Quốc tang đầu tiên ngày 25/7, càng về đêm, dòng người hướng về Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội càng đông. Mọi người thành kính, trật tự xếp hàng dài hàng tới cả cây số, chờ đợi đến lượt vào viếng Tổng Bí thư.

Phố Lò Đúc với hàng cây sao đen nổi tiếng chứng kiến đoàn người xếp hàng dài như vô tận lần lượt vào viếng tại địa điểm tổ chức tang lễ Tổng Bí thư cách đó gần 1km. Mọi người dân đều mặc trang phục sẫm màu, không vội vã, ồn ào, bình tĩnh chờ tới lượt. Trong lúc chờ đợi, những câu chuyện về người con kiệt xuất của dân tộc, người cộng sản chân chính được mọi người khe khẽ kể lại cho nhau nghe trong nỗi tiếc thương vô hạn.

Tối 25/7, do số lượng người dân đến viếng Tổng Bí thư rất đông, Lễ viếng tại Nhà Tang lễ Quốc gia đã kéo dài đến 24h.

Tại quê nhà thôn Lại Đà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ sớm 26/7, rất đông người dân đã có mặt để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hướng dẫn của Ban tổ chức. Dọc con đường dẫn vào Nhà văn hóa thôn Lại Đà, nhiều gia đình đã kê bàn trước cửa nhà để phục vụ miễn phí nước uống, có cả nước đóng chai và nước chanh pha đường.

Có những gia đình mang quạt cây ra cắm, làm dịu đi nắng nóng cho đoàn người đang xếp hàng. Nhìn thấy cổng làng Lại Đà ngay trước mắt nhưng để đi qua đoạn đường ngắn ngủi chỉ khoảng 100m đó, nhiều người đã kiên nhẫn chờ đợi trong nỗi niềm tiếc thương và mong muốn được đến tận nơi để được thành kính nghiêng mình tưởng nhớ người lãnh đạo vì nước, vì dân.

Tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Lễ viếng đã kéo dài thay vì 22h như thông báo trước nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Em Thèn Trung Thành, 17 tuổi, vượt 340km từ Xín Mần, Hà Giang xuống Hà Nội để kịp vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sớm 24/7, Thành chuẩn bị vài bộ quần áo, tiền tiết kiệm và bắt xe khách để kịp xuống Hà Nội.

Ngày 25/7, khi đến Hà Nội, Thành bắt xe buýt về quê nhà của Tổng Bí thư tại làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh - một trong hai địa điểm tổ chức tang lễ ở Hà Nội. Sau khi viếng ở làng Lại Đà, Thành lại quay về Nhà tang lễ Quốc gia để chờ vào viếng lần hai. Chàng trai người Nùng cũng ra nghĩa trang Mai Dịch đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần cuối.

Em Thành hay những người dân có mặt tại các điểm viếng đều cảm thấy vinh dự vì được đại diện cho gần 100 triệu người dân Việt Nam được thắp lên một nén tâm hương gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xúc động những dòng sổ tang của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Xúc động những dòng sổ tang của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là bạn tri kỷ mà còn là người thân… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là bạn tri kỷ mà còn là người thân…
Quân Đào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khép lại chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các Hội nghị liên quan

Khép lại chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các Hội nghị liên quan

Ngày 27/7/2024, tại Viêng Chăn, Lào, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các nước đối tác đã tham gia các hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (BTNG) ASEAN lần thứ 57 và các Hội nghị liên quan, bao gồm các Hội nghị BTNG ASEAN-Hoa Kỳ, ASEAN+3, các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).
Truyền thông Cuba tri ân và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Truyền thông Cuba tri ân và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các phương tiện truyền thông Cuba liên tục có nhiều bài viết tri ân và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, nêu bật tư tưởng lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức Lễ viếng và ghi sổ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong hai ngày 25-26/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 27/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024).
Hà Nội tặng 299.307 suất quà cho người có công với cách mạng và thân nhân

Hà Nội tặng 299.307 suất quà cho người có công với cách mạng và thân nhân

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024, toàn TP Hà Nội đã trao 299.553 suất quà tới người có công với cách mạng và thân nhân với số tiền trên 237,8 tỷ đồng.
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kiểm kê đất đai năm 2024 trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2024... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 22-26/7/2024.
Ân tình tháng Bảy

Ân tình tháng Bảy

Tháng Bảy với bạn có gì để nhớ? Với tôi, tháng Bảy luôn dệt nhớ dệt thương theo năm tháng cùng những ân tình trân quý.
Tình cảm ấm áp, sâu sắc của Nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm ấm áp, sâu sắc của Nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự ra đi của Tổng Bí thư đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với người dân Hà Nội và cả nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người Cộng sản chân chính sống mãi trong lòng dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người Cộng sản chân chính sống mãi trong lòng dân tộc

Khi nhắc đến tấm gương đạo đức và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa đặt tay lên ngực, vừa nói: ''Nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu, trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim, sâu sắc lắm”. Giây phút ấy khiến ai cũng xúc động về một nhà lãnh đạo mẫu mực, một nhân cách lớn, hết lòng cống hiến cho đất nước, Nhân dân. Ở Tổng Bí thư luôn sáng mãi một trái tim yêu nước, yêu dân, kiên trung, bản lĩnh, bình dị mà vĩ đại.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động