Thứ bảy 27/04/2024 13:30

Man Utd 4-3 Liverpool: xứng tầm derby nước Anh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trận đấu giữa Man Utd và Liverpool tại tứ kết FA Cup đã khiến người hâm mộ không thể rời mắt với màn rượt đuổi điên rồ kéo dài suốt 120 phút. Đây không chỉ là một cuộc chiến giữa hai đội bóng lớn, mà còn là một cuộc đối đầu đích thực giữa hai đối thủ truyền kiếp.
Man Utd 4-3 Liverpool: xứng tầm derby nước Anh
Amad Diallo trở thành người hùng của Man Utd khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3. (Ảnh: Man Utd)

Man Utd và Liverpool bước vào trận đấu với sự hứng khởi và kỳ vọng lớn lao từ các cổ động viên. Mặc dù được chơi trên sân nhà Old Trafford, nhưng Man Utd lại phải đối mặt với một Liverpool được đánh giá cao hơn trong mùa giải này.

Trận đấu bắt đầu với sự căng thẳng và quyết tâm từ cả hai đội. Liverpool đã nhanh chóng tạo ra cơ hội đầu tiên với cú dứt điểm của Mohamed Salah ở phút thứ 9, nhưng không thành công. Một phút sau đó, Man Utd đã mở tỷ số với bàn thắng của Scott McTominay từ pha đẩy bóng cản phá của thủ thành Kelleher.

Sau bàn thua, Liverpool không chịu khuất phục và đã tạo ra sức ép liên tục. Phút 37, sau một pha phối hợp đẹp mắt, Liverpool ghi bàn với cú sút quyết đoán của Endo nhưng không được công nhận khi VAR xác định Salah việt vị. Tuy nhiên, đội khách cũng không phải chờ đợi quá lâu khi họ đã gỡ hòa ở phút 44 cú sút hiểm hóc của Alexis Mac Allister.

Man Utd 4-3 Liverpool: xứng tầm derby nước Anh
Cả hai đội đều cống hiến cho người hâm một trận đấu mãn nhãn. (Ảnh: Getty)

Chưa dừng lại, Liverpool tiếp tục tận dụng sự lỏng lẻo ở hàng thủ của Man Utd để có bàn thắng thứ 2 ở phút bù giờ qua đó bước vào giờ nghỉ giữa hiệp với lợi thế dẫn trước.

Sang hiệp 2, Man Utd buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội nguy hiểm khi mà thể lực đã có phần đi xuống.

Trong khi đó, Liverpool vẫn duy trì thế áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Phút 63, Nunez suýt chút nữa nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool, rất may là Onana đã cản phá cứu thua cho Man Utd.

HLV Ten Hag tỏ ra rất sốt ruột và quyết định rút Hojlund để nhường chỗ cho Antony vào sân và chính cầu thủ người Brazil đã không phụ lòng ông thầy người Hà Lan khi tỏa sáng đúng lúc.

Phút 87, nhận bóng trong vòng cấm, Antony xoay người dứt điểm, bóng đi chìm hiểm hóc đánh bại thủ thành Kelleher để san bằng tỷ số 2-2. 90 phút của trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Man Utd 4-3 Liverpool: xứng tầm derby nước Anh
HLV Ten Hag vui mừng với chiến thắng ấn tượng của các học trò. (Ảnh: Getty)

Trong hiệp phụ, trận đấu diễn ra cởi mở trong thế đôi công hấp dẫn. Cả Man Utd và Liverpool đều tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm.

Phút 105 của hiệp phụ, Harvey Elliott đã ghi bàn cho Liverpool, nhưng Man Utd đã gỡ hòa ở phút 112 với bàn thắng của Marcus Rashford. Trận đấu đi vào giai đoạn cuối, Man Utd đã bất ngờ có bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp phụ thứ 2 do công của Amad Diallo.

Dù Diallo phải nhận thẻ đỏ sau khi ăn mừng bàn thắng, Man Utd vẫn bảo toàn được chiến thắng 4-3 sau 120 phút đầy kịch tính. Đây là một chiến thắng xứng đáng cho Man Utd và họ đã thể hiện tinh thần chiến đấu cao trong trận đấu này để tiến vào bán kết FA Cup.

Man City lập kỷ lục ấn tượng tại FA Cup Man City lập kỷ lục ấn tượng tại FA Cup

Trận đấu tứ kết FA Cup giữa Man City và Newcastle đã không chỉ chứng kiến sự thăng hoa của đội chủ nhà mà còn ...

Messi vắng mặt trong 2 trận đấu của Argentina Messi vắng mặt trong 2 trận đấu của Argentina

Trong đợt tập trung đội tuyển Argentina sắp tới, Messi sẽ không thế góp mặt do dính chấn thương khi thi đấu cho Inter Miami.

Hoàng Vũ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động