Thứ hai 31/03/2025 07:27

Câu chuyện cuộc sống: mặt trời của con

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày mẹ mang thai Ngân là ngày bố mẹ ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng, một sự cố thai kỳ xảy ra khiến bà sinh non và không qua khỏi. Ngân ra đời khi mới được 7 tháng, nặng chưa đầy 1kg và được nuôi trong lồng kính vài tháng mới được trở về với gia đình. Bố gạt nước mắt cùng nỗi đau để tập trung chăm lo cho Ngân.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ở làng chài ven biển, cuộc sống người dân gắn liền với biển khơi. Bố Ngân cũng vậy. Khi Ngân còn bé, bố đi làm thuê trong làng để gần con. Những tháng ngày cùng bố rong ruổi khắp làng trên, xóm dưới, Ngân thương bố nhiều lắm. Nhìn bố vác những thùng cá to từ tàu lên bờ, Ngân chỉ ước mình có sức khỏe để giúp bố làm việc nhanh hơn. Bố không còn bị đau tay, đau vai nữa.

Rồi Ngân lớn hơn, chi phí học cũng nhiều hơn. Bố gửi cô cho bà nội trông nom để đi biển. Ngân không thích những tháng ngày ấy vì phải xa bố. Ngày nào, cô cũng ra biển ngóng tàu của bố trở về. Điều người dân miền biển sợ nhất có lẽ là bão to, gió lớn vì tàu thuyền có thể gặp bất trắc. Mỗi lần bố đi biển, Ngân lo lắm! Có những đợt biển có bão, cô khóc như mưa, bắt bà đưa đi tìm bố. Khi bóng hình bố xuất hiện, cô mới cảm thấy nhẹ lòng. Với Ngân, mỗi khi bố trở về đều là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.

Một buổi sáng, hai bố con dạo bước bên bờ biển, Ngân hỏi bố: “Bố ơi, tại sao bố không chọn một công việc khác thay vì ra biển với bao hiểm nguy? Bố không sợ ạ?”. Bố cười hiền hậu và khẽ nói: “Chỉ cần nghĩ đến những tháng ngày tươi sáng của con thì bố cất hết nỗi sợ đi”. Ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhưng với Ngân, bố chính là vầng mặt trời đẹp nhất.

Rồi Ngân đi học ở thành phố. Cô chọn ngành Thủy sản vì mong muốn sau này có thể đóng góp cho quê hương. Ngân gửi gắm tình yêu với bố bằng việc học đến nơi, đến chốn. Khi rảnh, cô đi làm thêm kiếm thu nhập để bố vơi bớt những nhọc nhằn, cũng là để rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân. Với sự cố gắng trong học tập và rèn luyện, Ngân tốt nghiệp đại học loại giỏi và được giữ lại thành phố làm việc. Thế nhưng Ngân lựa chọn về quê. Với cô, bố chính là nhà, là nơi bình yên và hạnh phúc nhất.

Giờ đây, Ngân đã làm chủ một doanh nghiệp lớn, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân quê hương. Khi được nhiều người hỏi: “Tại sao một người phụ nữ nhỏ bé như chị lại có thể gây dựng nên một doanh nghiệp lớn như vậy?”, Ngân trả lời: “Thành công của tôi hội tụ từ nhiều sức mạnh, trong đó động lực quan trọng nhất chính là tình yêu của bố. Bố chính là vầng mặt trời chiếu sáng cuộc đời tôi”.

Câu chuyện cuộc sống: chiếc áo của mẹ
Câu chuyện cuộc sống: bước qua bóng tối
Câu chuyện cuộc sống: tình yêu chân thành
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động