Thứ sáu 28/03/2025 16:27

Tìm khúc giao mùa Hà Nội bên những “gánh hàng hoa”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hà Nội đi qua 12 mùa hoa, mỗi mùa một hương sắc như quyến rủ lòng người với những thương yêu, nhung nhớ. Trong nhịp sống hiện đại khi những gánh hàng hoa dần được thay bằng những chiếc xe hoa như chở cả đất trời Hà Nội, trở thành nét đẹp riêng có của Thủ đô.
Mỗi mùa qua đi, các loài hoa sẽ dệt lên những cảm xúc riêng cho mỗi người trên mọi góc phố. Ảnh: Giang Trịnh
Mỗi mùa qua đi, các loài hoa sẽ dệt lên những cảm xúc riêng cho mỗi người trên mọi góc phố. Ảnh: Giang Trịnh

Lạ thay, dù rất đỗi bình dị và dịu dàng nhưng những chiếc xe hoa ở Thủ đô luôn mang lại xúc cảm rất đặc biệt mỗi độ giao mùa. Thu về, dạo quanh những góc phố Hà Nội, không khó để gặp những "gánh hàng hoa" như chở cả trời thu Hà Nội trên các xe hoa khiến nhiều người mê mẩn.

Chớm thu, thời tiết bớt phần oi bức hơn cũng là lúc những gánh hàng chở đầy hoa xuống phố thêm phần thanh tao dịu nhẹ, tạo nhiều cảm xúc cho người đi đường. Mùa nào, hoa ấy, những chiếc xe hoa làm đẹp thêm cho phố phường Hà Nội và mang lại nét đẹp riêng.

Phương thức vận chuyển hoa vào phố cũng đa dạng, từ xe gắn máy đến xe đạp và cả gánh bộ. Không còn nằm gọn trong đôi quang gánh như trước đây, hoa tươi bây giờ được cho vào những thúng, mẹt để sau yên xe đạp theo người bán đi mọi nẻo đường.

Hoa có mặt khắp phố phường ở Hà Nội, theo xe đạp len lỏi khắp mọi ngõ phố quanh năm suốt tháng, làm nên vẻ đẹp giản dị mà tinh tế cho Hà Nội. Những bó hoa theo chân người bán len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, góp phần tạo nên một hình ảnh rất đặc trưng, trở thành một nét văn hóa phố của Hà Nội.

Vì vậy, những chiếc xe hoa như chở cả 4 mùa quanh năm, nhưng mỗi mùa lại mang một vẻ đẹp riêng của từng loài hoa khác nhau. Nhờ sự lãng mạn và vẻ đẹp thơ mộng ấy, khiến Hà Nội luôn thật nên thơ, lãng mạn và bình dị với những chiếc xe đạp hoa nhiều màu sắc, len lỏi mọi ngõ phố. Có lẽ vì thế mà khi đến Hà Nội rất nhiều người cảm thấy mảnh đất này luôn tràn đầy sức sống, dịu dàng, tươi mát và yên bình.

Đến với Hà Nội, mọi người như cảm thấy mỗi mùa hoa đều luôn thật gần gũi, là kết tinh hương sắc của đất trời và cũng là hương sắc của chính tâm hồn con người Tràng An thanh lịch nơi đây. Để rồi đến khi đi xa Hà Nội, rất nhiều người chợt thấy nhớ mỗi mùa hoa khi đã từng đi qua từng góc phố.

Những “gánh hàng hoa” của người Hà Nội đã đưa những bông hoa đến với mọi người, mọi nhà. Hầu như đi đến bất cứ ngõ ngách nào, chúng ta đều có thể gặp những xe hoa như thế. Việc duy trì những xe đạp hoa trên mọi nẻo đường không chỉ để đảm bảo mưu sinh mà cũng là cách thức mỗi người dân đang góp phần giữ lại hồn cốt cho từng góc phố, góp phần bảo lưu nét văn hóa thanh tao mà độc đáo trong những sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Bởi Hà Nội không chỉ hội tụ tinh hoa của cả nước mà còn hội tụ tinh túy của các loài hoa, mang hương sắc bốn mùa. Những chiếc xe hoa với đủ loại hương sắc, luôn in dấu trong tâm trí mỗi người. Để mỗi lần nhìn những xe hoa di chuyển trên phố, chợt nhận ra mùa mới lại bắt đầu. Những loài hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất cứ theo mùa xuống phố khoe sắc khắp các ngả đường khiến Thủ đô thêm thanh tao, tinh tế! Những chiếc xe hoa rong ruổi trên những góc phố là “đặc sản” đẹp đẽ của Hà Nội, làm nên câu chuyện về 12 mùa hoa khoe sắc ở Hà thành.

Hà Nội trong trái tim tôi không chỉ là hồ Hoàn Kiếm với câu chuyện truyền thuyết, là cầu Long Biên vốn là chứng nhân của lịch sử, hay Quảng trường Ba Đình linh thiêng, hào hùng… mà còn là hình ảnh những chiếc xe hoa rong ruổi trên từng con ngõ nhỏ, in dấu với những nét đẹp riêng. Những hình ảnh ấy đã vẽ nên một không gian rất đỗi Hà Nội, thơ mộng, dịu dàng, lãng mạn hòa trong vẻ phồn hoa hiện đại.

Hà Nội đẹp mơ màng mùa cây thay lá
Hà Nội điệu đà sắc tím hoa ban
Hà Nội khúc giao mùa
Thùy Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khán giả quay lưng với chiêu trò dùng xe cứu thương để quảng bá phim

Khán giả quay lưng với chiêu trò dùng xe cứu thương để quảng bá phim

Mặc dù phía nhà sản xuất cùng dàn diễn viên: MC Đại Nghĩa, Bạch Công Khanh, Lan Thy… đăng tải thông tin xin lỗi liên quan đến vụ việc đoàn làm phim “Âm dương lộ” sử dụng xe cứu thương tham dự sự kiện ra mắt phim, nhưng số đông khán giả vẫn chỉ trích về hành động thiếu cẩn trọng của ê-kíp bộ phim.
Vì sao Đại Nghĩa xin lỗi?

Vì sao Đại Nghĩa xin lỗi?

Mới đây, MC Đại Nghĩa bất ngờ xin lỗi trên trang cá nhân liên quan đến việc anh ngồi xe cấp cứu đến buổi ra mắt phim điện ảnh "Âm dương lộ".
Hành trình chạm tay đến ngôi vị Á hậu 2 của nữ doanh nhân TP Hồ Chí Minh

Hành trình chạm tay đến ngôi vị Á hậu 2 của nữ doanh nhân TP Hồ Chí Minh

Không chỉ sở hữu nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin, nữ doanh nhân thành đạt TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Mộng Trinh còn ghi dấu ấn vẻ đẹp tri thức, hướng đến giá trị cộng đồng.
Câu chuyện cuộc sống: mặt trời của con

Câu chuyện cuộc sống: mặt trời của con

Ngày mẹ mang thai Ngân là ngày bố mẹ ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng, một sự cố thai kỳ xảy ra khiến bà sinh non và không qua khỏi. Ngân ra đời khi mới được 7 tháng, nặng chưa đầy 1kg và được nuôi trong lồng kính vài tháng mới được trở về với gia đình.
Chàng trai Hà Nội “vẽ lại” bức ảnh liệt sĩ bằng công nghệ số

Chàng trai Hà Nội “vẽ lại” bức ảnh liệt sĩ bằng công nghệ số

Với trái tim đầy nhiệt huyết, anh Lê Văn Phúc (SN 1989 tại Hà Nội) miệt mài theo đuổi công việc phục dựng ảnh liệt sĩ để trao tận tay cho các thân nhân, gia đình liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước.
Cô học trò đa tài có tấm lòng nhân hậu

Cô học trò đa tài có tấm lòng nhân hậu

Ngày 24/3, trong tiết chào cờ đầu tuần của Trường THCS Chất lượng cao Chu Văn An (quận Long Biên, Hà Nội), nhà giáo Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường đã tuyên dương hành động đẹp nhặt được của rơi trả người đánh mất của em Nguyễn Mai Linh, học sinh lớp 6A2. Không chỉ có tấm lòng nhân hậu, em còn là một nữ sinh đa tài, từng giành rất nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và nghệ thuật, thể dục thể thao.
Tôi yêu Hà Nội mùa lá đỏ

Tôi yêu Hà Nội mùa lá đỏ

Hà Nội đã vào những ngày cuối cùng của tháng Ba khi mà mùa Xuân đã đi quá nửa chặng đường, nên những chồi non đang cựa mình vươn dậy, xanh mát thắp sáng mọi cung đường, ngõ phố. Dường như... trong cái tiết trời thanh minh, con người ta không còn cảm giác vội vàng mà nhẩn nha hơn, để có thể ngắm nhìn và cảm nhận, cùng hòa vào từng hơi thở của thành phố vẫn âm thầm đẹp lên từng ngày.
Anh hùng Phạm Tuân đến núi Bà Đen nhớ về thời lửa đạn

Anh hùng Phạm Tuân đến núi Bà Đen nhớ về thời lửa đạn

Ngày 22/3/2025, núi Bà Đen đón Trung tướng Phạm Tuân cùng hơn 100 cựu chiến binh quay trở lại thăm chiến trường xưa, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Dưới vạt nắng tháng Ba

Dưới vạt nắng tháng Ba

Người ta thường nhắc đến hoàng hôn khi mùa Hạ về. Cứ những ngày nắng càng gắt gỏng, trời cao, trong xanh không một gợn mây thì chắc chắn chiều hôm đó hoàng hôn sẽ vô cùng rực rỡ.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động