Thứ hai 02/02/2026 16:34
Hà Nội trong tôi:

Thêm trân trọng và tự hào về thế hệ cha, ông!

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hòa trong cái nắng mai óng vàng của tiết trời Xuân chưa qua mà Hè đang tới với cảnh vật xanh non như bừng lên sức sống, khiến lòng người hân hoan. Ngước nhìn lá Quốc kỳ kiêu hãnh tung bay trong gió như nhắc nhớ mỗi người về ngày non sông nối liền một dải, về một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Tranh minh họa
Tướng Đờ Cát đầu hàng Việt Minh chiều 7/5/1954, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng, dựng lên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Tranh minh họa

Tôi lớn lên tại khu tập thể thuộc Học viện Quốc phòng, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội nên màu xanh áo lính là một phần ký ức của tuổi thơ tôi. Khu tôi ở gồm rất nhiều các học viện lớn như: Học viện Quốc phòng, Học viện Kỹ thuật quân sự và nhiều đơn vị quân đội khác… nên ra ngõ là gặp các bác, các chú bộ đội. Trở về với cuộc sống thường nhật, họ là chồng, là cha, là ông của gia đình, cũng giản dị khiêm nhường nhưng khi nói đến chuyện xưa là cả một bầu trời ký ức kiêu hùng mở ra trong mắt lớp người đi trước.

Nhiều khi chơi ở sân, ngồi nhìn các ông các bác đánh cờ, nghe được các câu chuyện về những trận chiến đấu, về những kỷ niệm nơi chiến trường đã gieo vào lòng tôi ý nghĩa sâu sắc về Tổ quốc thiêng liêng.

Vì sống tại khu vực có rất nhiều quân nhân nên tôi may mắn được gặp Thượng tướng Hoàng Minh Thảo mà cuộc đời binh nghiệp của ông là bản anh hùng ca gắn liền với những chiến công vang dội. Tôi nhớ lại, khi đang là học sinh lớp 12, do tham gia cuộc thi học sinh giỏi thành phố môn lịch sử, nên bố rất tự hào và mong muốn tôi được truyền cảm hứng khi đi thi nên đã đưa tôi qua gặp Thượng tướng Hoàng Minh Thảo - một nhà giáo, nhà cầm quân tài năng, nhà khoa học quân sự đầu ngành của quân đội. Tôi vẫn nhớ căn nhà giản đơn được bài trí hết sức giản dị, bên ngoài có anh cảnh vệ, bên trong là khu vườn nhỏ với bàn uống nước đặt cạnh hòn non bộ. Quả thật lần đầu gặp vị Tướng ấy, một đứa trẻ như tôi rất run nhưng sau hồi nói chuyện tôi đã vui vẻ líu lo đủ thứ...

Chào ông ra về, được ông bắt tay tôi và xoa đầu nói: Năm tháng chiến tranh đã dần xa, nhưng khi nói chuyện với thế hệ trẻ như cháu, ta tin rằng dù kẻ địch có mạnh đến đâu cũng không thể khuất phục được người Việt Nam. Chúng ta luôn chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ dân tộc, bởi chính lòng yêu quê hương Tổ quốc đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Ngay cả với những bạn trẻ như cháu, dù sống trong hòa bình nhưng vẫn không quên câu chuyện của lớp người đi trước, vẫn một lòng kiên trung khi nhắc về Tổ quốc khiến ta rất vui và tin tưởng thế hệ trẻ sẽ luôn đủ tâm lực để dựng xây đất nước...

Tôi rất hạnh phúc và tự hào vì những lời khen đó và cũng chính cuộc gặp ấy đã hun đúc trong tôi tình yêu lịch sử dân tộc, thêm trân trọng và tự hào về thế hệ cha anh đi trước. Đặc biệt, sau khi được gặp ông, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ nên đã về tìm hiểu thêm trên sách báo và được biết: “Khi mới 24 tuổi, ông Hoàng Minh Thảo đã được giao làm Khu trưởng Chiến khu 3. Năm 1948, Hoàng Minh Thảo là đại tá trẻ nhất toàn quân được phong cấp hàm khi mới 27 tuổi. Năm 1950, đại tá Hoàng Minh Thảo được cử làm Đại đoàn trưởng Đại đoàn 304 - đơn vị bộ đội chủ lực chiến đấu vừa được thành lập. Năm 1975, ông là Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ, ông được “cắm chốt nằm vùng” suốt 10 năm ở núi rừng Tây Nguyên.

Mỗi khi nhắc đến chiến thắng Tây Nguyên vang dội không thể không nhắc đến danh tướng Hoàng Minh Thảo - một nhà cầm quân tài năng, đã giáng đòn điểm huyệt vào quân lực Việt Nam cộng hòa, mở đầu cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tiếp nối là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Đặc biệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại đoàn 304 do ông chỉ huy là một trong năm Đại đoàn chủ lực tham gia chiến dịch lịch sử này. Những chiến công của Ðại đoàn 304 đã làm tê liệt hoàn toàn phân khu Nam, ngăn sự chi viện cho Trung tâm Mường Thanh, là một thành tích đáng kể góp phần cùng quân và dân ta làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Càng tìm hiểu về lịch sử của cha ông, tôi càng thêm trân trọng và tự hào, càng hiểu lại thêm yêu, quý trọng lịch sử dân tộc; quý trọng những vị anh hùng kiên trung, dũng cảm, trở về từ chiến trường dù là quân nhân hay vị Tướng đều luôn thật khiêm nhường, giản dị trong cuộc sống... Được gặp gỡ, được nghe những câu chuyện của lớp cha, ông tôi càng thấm thía giá trị của của độc lập, hòa bình, lòng yêu nước càng trường tồn trong huyết quản của tôi, hay bất kể người con đất Việt nào. Bởi sự thiêng liêng cao cả Tổ quốc luôn tồn tại trong tâm khảm của mỗi người như lời bài thơ “Sao chiến thắng” của Chế Lan Viên có viết:

“Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt

Như mẹ cha ta, như vợ như chồng

Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông...”.

Ngày hôm nay trong sự phát triển của đất nước, được sống tại Thủ đô hiện đại văn minh, hơn ai hết, tôi luôn nhắc nhở hướng các con của mình đến những giá trị văn hóa lịch sử, để các con không quên cội nguồn, luôn ghi nhớ và biết ơn về lớp cha, ông đã đánh đổi xương máu, biết bao người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi đất mẹ để chúng ta được sống trong hòa bình - độc lập - tự do!

Hà Nội hòa trong niềm vui lớn
Cội nguồn sức mạnh!
Nghe mưa qua phố
Hà Nội dịu dàng trong ánh hoàng hôn
Thùy Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng". Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đặc biệt này.
Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Ngày 29/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 51/BTĐ-NV1 về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Chi hội Luật gia Báo Kinh tế & Đô thị được tặng Bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam

Ngày 28/1, Hội Luật gia Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Hội năm 2026.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.
Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Dấu ấn nhiệm kỳ "vượt qua chính mình, trưởng thành vượt bậc"

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, đến năm 2025 cơ bản xây dựng quân đội, công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động