Thứ sáu 19/04/2024 11:09

“Tết nghĩa tình” đem xuân ấm áp đến người dân khó khăn tại Kiên Giang

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhằm lan rộng nghĩa cử cao đẹp - chăm lo cuộc sống cho người dân, chương trình “Tết nghĩa tình” đã trao tặng 250 phần quà và 20 suất học bổng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.
“Tết nghĩa tình” đem xuân ấm áp đến người dân khó khăn tại Kiên Giang
Nhà báo Hồng Lĩnh - Trưởng đại diện báo Kinh tế và Đô thị Khu vực ĐBSCL trao học bổng cho học sinh nghèo. Ảnh Hữu Tuấn

Chiều 3/1, tại thị trấn Giồng Riềng (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang), báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Giồng Riềng, tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân Quý Mão” cho người dân trên địa bàn huyện.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo, nhà tài trợ đã trao 250 phần quà, mỗi phần quà gồm 10kg gạo, mì gói, nhu yếu phẩm cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời, trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn cho các em học sinh hiếu học, vươn lên khó khăn, với tổng kinh phí chương trình trên 135 triệu đồng.

Những phần quà này được báo Kinh tế & Đô thị vận động từ Công ty cổ phần Kiên Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Kiên Giang và Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng Việt Nam.

“Tết nghĩa tình” đem xuân ấm áp đến người dân khó khăn tại Kiên Giang
Trao 250 phần quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Hữu Tuấn

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Văn Thái Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cho biết: Huyện Giồng Riềng là một huyện thuần nông với dân số trung bình năm 2022 là 225.869 người. Trong đó, có 983 hộ nghèo và 2.689 hộ cận nghèo. Trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đại đa số bộ phận dân cư trong huyện có mức sống nâng lên rõ rệt. Hàng năm, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền quan tâm chú trọng, bình quân khoảng trên 200 hộ nghèo được thoát nghèo.

Đồng thời, ông Huỳnh Văn Thái Quỳnh thay mặt lãnh đạo địa phương cảm ơn sâu sắc đến báo Kinh tế & Đô thị cùng các nhà hảo tâm đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ cho những hộ gia đình có đời sống còn khó khăn trên địa bàn huyện.

“Tết nghĩa tình” đem xuân ấm áp đến người dân khó khăn tại Kiên Giang
Một cán bộ hỗ trợ người nghèo buộc gạo lên xe. Ảnh Hữu Tuấn

Nhà báo Hồng Lĩnh - Trưởng đại diện báo Kinh tế và Đô thị Khu vực ĐBSCL cho biết: Trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, báo Kinh tế & Đô thị đã cùng với các nhà tài trợ tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Xây nhà tình nghĩa, tặng quà, chăm sóc sức khỏe… cho người nghèo và đối tượng chính sách. Trong đó, chương trình “Tết Nghĩa tình” được Báo quan tâm duy trì và là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua.

“Tết nghĩa tình” đem xuân ấm áp đến người dân khó khăn tại Kiên Giang
Nhà báo Hồng Lĩnh - Trưởng đại diện báo Kinh tế và Đô thị Khu vực ĐBSCL phát biểu tại lễ trao thưởng. Ảnh Hữu Tuấn

Theo nhà báo Hồng Lĩnh, Tết Nguyên đán Quý Mão đang cận kề, với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau”, công tác chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo đã và đang được các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp cùng Nhân dân cả nước quan tâm triển khai sâu rộng để mọi người, mọi nhà, nhất là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón xuân mới đầm ấm hơn, tươi vui hơn, tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với nghĩa cử cao đẹp đó, hàng năm cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, báo Kinh tế và Đô thị lại đứng ra vận động các tổ chức, cá nhân cùng chung tay lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước.

"Hôm nay với sự tài trợ của các đơn vị: Công ty Cổ phần Thương Mại Kiên Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen Hồng Việt Nam, chúng ta đã có được 250 suất quà tặng cho người nghèo và 20 suất học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học ở huyện Giồng Riềng. Món quà nhỏ nhưng tấm lòng của người tặng, người trao là rất lớn, rất nhân văn và đầy ý nghĩa. Hy vọng những món quà nhỏ này sẽ tiếp thêm ngọn lửa ấm áp, thắp lên niềm tin, hy vọng vào cuộc sống rằng, sự sẻ chia luôn ở mọi lúc mọi nơi. Qua đó khơi dậy lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng người Việt" - Nhà báo Hồng Lĩnh chia sẻ.

“Tết nghĩa tình” đem xuân ấm áp đến người dân khó khăn tại Kiên Giang
Đại diện Công ty Cổ phần KTC và Quỹ hỗ trợ nhân đạo Sen hồng Việt Nam trao biểu trưng cho lãnh đạo huyện Giồng Riềng. Ảnh Hữu Tuấn

Dù đi lại khó khăn với đôi chân phải chống nạng, ông Nguyễn Văn Hiếu (70 tuổi, ngụ tại thị trấn Giồng Riềng) đã có mặt rất sớm tại chương trình Tết nghĩa tình - Xuân Quý Mão. Ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ: “Gia đình tôi chỉ có hai vợ chồng già sống nương nhờ nhau. Vợ tôi đi làm thuê ở chợ, còn tôi chân bị đau nên không có thu nhập, gia đình rất khó khăn vì tuổi già nay ốm mai đau. Nhận được thông báo đến nhận quà tại chương trình Tết nghĩa tình, tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn chính quyền địa phương, báo Kinh tế & Đô thị cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, chăm lo cuộc sống cho những gia đình khó khăn, để chúng tôi có một mùa xuân đầm ấm hơn”.

“Tết nghĩa tình” đem xuân ấm áp đến người dân khó khăn tại Kiên Giang
Hỗ trợ người già, người có hoàn cảnh khó khăn lên nhận quà từ chương trình Tết nghĩa tình - Xuân Quý Mão. Ảnh Hữu Tuấn

Cầm trên tay phần học bổng, bé Võ Huỳnh Như (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học thị trấn Giồng Riềng 2) rưng rưng chia sẻ: "Cha con đi làm hồ, mẹ thì bị tật nên nhà rất khó khăn. Con cảm ơn phần học bổng của các cô chú, con sẽ để dành phần học bổng để mua tập sách. Con sẽ cố gắng học tập, để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô".

Mang đến ngày Tết Trung thu đúng nghĩa với trẻ thơ
Trao nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Tinh Đông
Hữu Tuấn - Hồng Thắm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động