Thứ hai 15/12/2025 04:49

Ông lang người Tày chữa bệnh làm phúc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Bài thuốc gia truyền của thầy lang Lung đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người bị các triệu chứng suy nhược cơ thể, thậm chí hạch, u vú (mới phát triển)...


Vượt qua nhiều km đường rừng, đất đá lởm chởm ở vùng trung du miền núi phía Bắc, chúng tôi tìm về nhà thầy lang nổi tiếng trong vùng có tên Vương Bế Lung, 53 tuổi, ở xóm Nà Vường, xã Độc Lập, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng, với bài thuốc Nam độc đáo chữa bệnh cứu người. Trong căn nhà sàn đơn sơ và không gian yên tĩnh của núi rừng, ông Lung với gương mặt hiền hòa, phúc hậu, kể cho chúng tôi về bài thuốc gia truyền của gia đình ông, chữa khỏi bệnh cho biết bao nhiêu người.


Ông Lung kiểm tra cho bệnh nhân.


Bài thuốc Nam của gia đình ông đã được lưu truyền qua 3 đời. Năm 18 tuổi, ông Lung được cha đẻ là ông Vương Bế Cấm, truyền đạt lại phương thuốc gia truyền. Mỗi khi có người đến nhà hỏi về tình trạng bệnh, ông Lung ghi chép kỹ lưỡng từng chi tiết. Bài thuốc là sự kết hợp giữa việc dùng hỏa châm để khai thông hỏa huyệt với việc sắc, uống hơn 10 loại thảo dược như: Cây tầm gửi cây gạo, tầm gửi cây han đống... Các loại thảo dược sau khi được hái về, rửa sạch, sắc nhỏ rồi rang lên với nửa chén rượu, sau đó đắp vào bụng. Cây thanh thảo rửa sạch cho lên nồi đun sôi lấy nước uống, ngày uống từ 2- 3 lần, mỗi lần 1 bát sau khi ăn. Đó là bài thuốc dành cho những chị em sau khi sinh nở phải làm việc sớm và những thai phụ mang thai ngoài ý muốn phải bỏ đi, được khỏe mạnh. Bà Bế Thị Liên, 45 tuổi, ở huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, bệnh nhân đã được điều trị khỏi, tâm sự: “Sau khi sinh đứa con đầu lòng, tôi thấy khỏe mạnh nên chưa được 30 ngày tôi đã hoạt động, giặt giũ và làm việc nhà. Một thời gian sau tôi thấy mệt mỏi , khó thở và đến BV khám uống nhiều loại thuốc mà vẫn không hiệu quả, tôi được nhiều người mách nướctới gặp ông Lung. Qua 2 lần đến hỏa châm và lấy thuốc uống, giờ tôi đã khỏe mạnh và không còn hiện tượng mệt mỏi, khó thở nữa. Bài thuốc hỏa châm theo huyệt của ông Lung đơn giản mà không tốn kém”.

Với hạch, u thì dùng hỏa châm, kết hợp với bôi mật cầy đất ngày bôi 2 lần sáng và tối. Sau đó dùng thảo dược thảo quyết minh, bồ công anh, rễ cây khế… đun nước uống. Nguyên liệu để hỏa châm là lõi cây bức được phơi khô để trong túi nilon cẩn thận, tránh mốc. Khi sử dụng phải bôi một ít mỡ để lõi mềm và cháy. Với bài thuốc chữa hạch, thầy lang Lung tâm sự về một bệnh nhân mà ông nhớ nhất: “Cách đây gần 3 năm, bà Vương Thị Thiều, 58 tuổi người cùng xã, bị hạch đã nhiều năm, bà ấy chạy chữa rất nhiều nơi nhưng không khỏi. Một lần bà Thiều đến tìm tôi, tôi không chắc là sẽ chữa khỏi hẳn vì tình trạng để quá lâu. Tôi vẫn theo bài thuốc chữa hạch cha truyền lại, bệnh của bà Thiều tiến triển rõ rệt và chỉ 1 thời gian ngắn sau đó bà ấy khỏi hẳn. Từ đó, rất nhiều người bị bệnh hạch ở các nơi tìm đến tôi. Hầu như trường hợp nào cũng khỏi, có người thì khỏi nhanh có người phải theo thời gian dài mới khỏi được”.

Với kinh nghiệm của mình, ông Lung có thể chữa hỏa được lệch huyệt. Có nhiều người đi châm hỏa ở nơi khác về bị câm, điếc, nhưng trong 3- 5 tháng, ông có thể sửa huyệt hồi để trở lại trạng thái bình thường.

Đã 35 năm thầy lang Lung chữa bệnh cứu người, có biết bao nhiêu người may mắn được ông cứu chữa nhưng căn nhà của ông vẫn đơn sơ, không có gì giá trị ngoài chiếc tivi đã cũ. Ông Lung cho biết: “Tôi làm nghề thầy lang, nói là nghề nhưng thật ra gia đình tôi cả 3 đời cắt thuốc Nam chữa bệnh cứu người song chưa bao giờ lấy đó làm kinh tế. Nguồn thu nhập chính của gia đình vẫn dựa vào ruộng và nương rẫy. Nhiều người sau khi được tôi chữa khỏi bệnh đã mang rất nhiều đồ lễ đến cảm tạ, người nào gia đình có điều kiện thì tôi nhận một phần cho họ vui lòng, những người khó khăn thì tôi nhất quyết từ chối. Không ai muốn mình mang bệnh tật cả, bệnh nhân đa số là người dân tộc, vùng quê nghèo khổ, họ làm gì có tiền. Gia đình chúng tôi từ bao đời nay vẫn nghèo vậy. Không có gì vui hơn khi chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Ông cha tôi luôn nói rằng “chữa bệnh cứu người là làm phúc cho con cháu về sau”.

Chị Bế Thị Bền, 32 tuổi, hàng xóm của ông Lung cho biết: “Trước đây tôi bị u vú, nhưng may mà phát hiện sớm, được bác Lung chữa khỏi. Người ở làng mang ơn bác ấy nhiều lắm. Vì các vị thuốc phải đi vào rừng sâu lấy, mất công mất sức lắm nhưng về bác ấy lại không lấy tiền. Giờ không chỉ người dân trong làng mà những huyện khác trong tỉnh cũng biết đến bác Lung”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đàm Quang Vinh, trưởng thôn Nà Vường cho biết: “Gia đình ông Lung đã chữa bệnh bằng phương thuốc gia truyền từ nhiều đời nay rồi. Với bản tính thật thà, chất phác, ông Lung hàng ngày vẫn lên rừng hái thuốc để chữa bệnh cho người dân. Bằng chứng là rất nhiều người chạy chữa nhiều BV tốn rất nhiều tiền vẫn không khỏi, đến ông Lung thì khỏi hẳn, không tốn kém mà vẫn đảm bảo sức khỏe”.


Bài, ảnh: Lê Mận - V.Thoa

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động