"Mạch ngầm" gái bao:
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTừ chát sex… ảo
Do sự phát triển của mạng xã hội, cùng với sự tiện lợi của thiết bị điện thoại samrtphone, rất nhiều cô gái đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội như facebook, zalo… để làm phương tiện đào mỏ. Đó là những người sử dụng tài khoản facebook, zalo của mình để chủ động kết bạn, làm quen với những người đàn ông không quen biết. Hầu hết những tài khoản của các cô gái này là sử dụng ảnh đại diện và thường xuyên up những cái ảnh sexy, gợi cảm. Khi kết bạn được với những tài khoản khác, các cô gái tích cực “thả dê” bằng cách thường xuyên đăng những status gạ gẫm chát sex như: “Em vừa làm xong việc, có anh nào rảnh chát với em để xả stress nào”; “Anh nào rảnh chát sex với em không”; “Chát với em đi các tình yêu, nằm một mình buồn quá đi”…
Với những dạng tin nhắn gạ gẫm chát sex như trên, không ít chàng trai đã “tưởng bở”, add nick rồi cũng đong đưa tán tỉnh. Nhưng khi vào cuộc trò chuyện rồi, các chàng mới bị lôi kéo vào vòng xoáy của cuộc chát sex. Một yêu cầu đầu tiên của cuộc chat sex mà các cô gái đòi hỏi, đó là cào thẻ điện thoại, hoặc chuyển khoản bằng tiền. Do tính tò mò, ham sex và nhẹ dạ cả tin, giàu trí tưởng bở nên không ít chàng trai đã cào thẻ điện thoại gửi mã số theo mức thỏa thuận là 200.000 đồng cho mỗi video clip, hoặc 100.000 đồng cho mỗi ảnh sex được gửi qua facebook hoặc zalo.
Khi nhận được thẻ điện thoại rồi, các cô gái nhanh tay nạp vào tài khoản của một số điện thoại chuyên dùng để bắn tiền cho các số thuê bao khác (bán tài khoản). Với chiêu trò này, mỗi nick facebook hay zalo, các cô gái đã lừa và “móc túi” được của rất nhiều người. Người sử dụng nick facebook có tên “Q… Dâms” đã thú nhận với tôi rằng, có ngày cô “đào mỏ” của những người nhẹ dạ cả tin, lại tò mò muốn xem ảnh hoặc clip sex 2-3 triệu đồng, có người chuyển tiền vào tài khoản (nhưng rất ít).
Vậy khi nhận được thẻ cào và nạp thẻ thành công thì các cô gái làm gì? Tất nhiên không phải việc thực hiện theo thỏa thuận là sẽ gửi clip hay ảnh sex và các cô sẽ tìm lý do như “thẻ nạp không thành công”; “đứa bạn em nó ngồi cạnh nhanh tay nạp trộm mất của em rồi”… sau đó tiếp tục gã gẫm xin thẻ. Nếu anh chàng nào không đáp ứng cho “quý cô”, thì việc bị chặn facebook hoặc zalo là chuyện đương nhiên, và cuối cùng thì tiền mất mà clip hay ảnh sex sẽ lặn mất tăm. Bởi trong thực tế, để một cô gái chấp nhận cởi đồ quay một clip hay chụp ảnh sex cho người khác với cái giá rẻ mạt từ 100-200.000 đồng là điều đủ để các anh chàng hiểu là các cô gái có thừa trí khôn quyết định nên làm hay không?
Có một cách khác, các cô gạ gẫm chát sex, sau khi nhận được thẻ cào và nạp thành công, các cô đề nghị các anh chàng quay sex trực tiếp trước. Không ít anh chàng nhẹ dạ làm theo, và vô tình để cho các cô gái mưu cao này chụp ảnh lại màn hình, sau đó sử dụng chính những hình ảnh đó đe dọa các anh chàng tiếp tục cào thẻ điện thoại hàng triệu đồng. Nhiều anh chàng do sợ lộ ảnh sex đã ngoan ngoãn nghe lời, còn trường hợp có anh chàng “khôn ngoan” mà bỏ của chạy lấy người nhưng vẫn bị các cô gửi ảnh sex cho bạn bè nạn nhân là chuyện đã từng xảy ra.

Một trong những cái nick của kẻ “đào mỏ” bằng chiêu “sex… ảo” và “bán dâm… ảo”. Ảnh Nguyễn Khuê
Đến lừa đảo qua đêm
Không chỉ dừng lại ở chát sex, các cô gái có ý định đào mỏ online còn sử dụng chiêu thức gạ gẫm bạn chát đi nhà nghỉ để sex. Bỗng một ngày cuối tuần, một cái nick lạ mang tên Q… Xinh gửi lời mời kết bạn, biết đó là nick ảo nhưng Tùng, anh bạn tôi vẫn thử chấp nhận lời mời kết bạn. Sau một hồi gạ gẫm chát sex, Tùng đồng ý gửi cho “gái” cái thẻ điện thoại mạng Viettel mệnh giá 100.000 đồng, với thỏa thuận là “gái” sẽ gửi cho Tùng cái ảnh sex. Chỉ sau 1 phút cái thẻ được gửi đi, Tùng thử nạp vào số điện thoại của mình thì đã mất tác dụng. Tùng yêu cầu được gửi ảnh sex thì chủ nick bên kia lảng tránh: “Máy em đang mất mạng, tải mãi chưa lên được, anh thông cảm đợi chút nhé”.
Cái “đợi chút” ấy suốt cả buổi tối, Tùng không hề nhận được phản hồi nào từ đối tác. Sau nhiều lần yêu cầu “trả” ảnh sex, đối tác của anh lại thoái thác: “Anh ơi, em đang đi khách, anh thông cảm chút nhé”. Sau cái hiệu lệnh thông báo “em đang đi khách” ấy, đối tác lại quay sang gạ gẫm anh bạn tôi… “đi khách”: “Anh có đi qua đêm với em không?”; “Nếu đi nhanh 500.000 đồng, qua đêm thì 1.000.000 đồng anh ạ”; “Anh đồng ý đi thì gửi thẻ cho em đi…”.
Như một cuộc trao đổi mua bán, Tùng, bạn tôi mặc cả: “Mình gặp nhau rồi anh đưa thẻ cho em nhé”. Đối tác tỏ ra nghi ngờ: “Không, lỡ anh cho em leo cây thì sao? Anh ứng trước cho em cái thẻ 200.000 đồng đi”. Tùng lại nghi vấn: “Anh gửi ảnh cho em thì lấy gì làm tin, em lấy thẻ xong rồi không gặp anh thì sao?. “Thợ mỏ” lại trấn an bạn tôi: “Anh yên tâm đi, em đang ở với khách đây mà, anh cứ ứng trước cho em cái thẻ 200.000 đồng đi, lát nữa anh qua cổng trường đón em, em sẽ đưa ảnh sex cho anh luôn để khỏi phải gửi nhé”.
Biết đối tác đang văn vẻ, anh bạn tôi vẫn tỏ ra ngây ngô và cào chiếc thẻ 20.000 đồng gửi cho đối tác. Có lẽ nạp xong và nhìn vội con số 20.000 đồng thành 200.000 đồng nên kẻ “thợ mỏ” chốt lịch: “Lúc nào anh xuống cổng trường ĐH nào đó ở khu Cầu Diễn thì nhắn tin em ra nhé”. Khi được yêu cầu cho số điện thoại để liên lạc, kẻ “đào mỏ” thoái thác: “Em dùng nhiều sim lắm, anh gửi số của anh cho em đi rồi em tự gọi”. Thế rồi cuộc hẹn đi nhà nghỉ qua đêm với cái giá 1.000.000 đồng với anh bạn tôi đã bị thả nổi với hàng chục tin nhắn không được trả lời. Đến nửa đêm, kẻ “đào mỏ” mới chịu hồi âm bằng một tin nhắn rất hồn nhiên: “Xin lỗi anh, em đi khách từ tối tới giờ bận quá. Bây giờ mình gặp nhau được không anh?”.
Biết bị leo cây, Tùng tiếp tục kiên nhẫn: “Ừ, mình gặp nhau ở đâu hả em?”. Thấy “khách” có vẻ dễ tính, kẻ “đào mỏ” lại thản nhiên hẹn hò: “Anh xuống Nhổn rồi đợi em ở cổng trường nhé”. Và ngay sau đó, kẻ đào mỏ liên tục nêu ra nhiều lý do để yêu cầu anh bạn tôi gửi thẻ điện thoại. Mặc dù không di chuyển, nhưng Tùng vẫn giả vờ hẹn hò: “Anh đang đứng cổng trường ĐH Công nghiệp, em ra luôn đi”. Vậy là tin nhắn của Tùng lại tiếp tục bị bỏ qua, cho đến hơn 1 tiếng sau, kẻ “đào mỏ” mới phản hồi: “Anh đến muộn quá nên em lại đi với khách, anh thông cảm nhé”. Và cái yêu cầu “gửi thẻ” lại tiếp tục được đưa ra…
Sau cái nick Q… Xinh ấy mất hút, lại hàng loạt cái nick khác như HoaD…; H…Xinh… tiếp tục gửi lời mời kết bạn với nick facebook của Tùng. Vẫn cái giọng điệu gạ gẫm chát sex, gửi thẻ điện thoại rồi… đi nhà nghỉ, kẻ “đào mỏ” lại rủ rê Tùng. Bằng một phép thử, chúng tôi đã phát hiện 2 mã số thẻ điện thoại được Tùng gửi cho 2 người với 2 cái nick khác nhau, nhưng lại được nạp cho cùng một số điện thoại…
(Còn nữa)
Nguyễn Khuê
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






