Thứ ba 03/02/2026 21:15

Ký ức người lính dưới đuốc lửa B52

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đối với đại tá Trịnh Thanh Phi (nguyên học viên khóa 33, Trường Sĩ quan Lục quân 1), đã 52 năm trôi qua, ký ức ngày ra trường, nửa đêm lên xe về đơn vị chiến đấu dưới ánh sáng của lửa B52 cháy trên bầu trời Thủ đô, lửa đạn pháo cao xạ, tên lửa của quân và dân Hà Nội vẫn in đậm trong ký ức thời hoa lửa của thế hệ người lính năm xưa.
Ký ức người lính dưới đuốc lửa B52

Ông Trịnh Thanh Phi - Học viên Tiểu đoàn 9 – khóa 33, Trường Sĩ Quan Lục quân 1 khi là Chính trị tiểu đoàn làm nhiệm vụ ở biên giới Lạng Sơn năm 1980 (Di E4, F337). Ảnh: NVCC

Tinh thần sẵn sàng tham gia tiền tuyến

Tháng 12/1972, giữa những ngày đế quốc Mỹ thực hiện chiến dịch Linebacker II dùng máy bay chiến lược B52, con át chủ bài cuối cùng của không lực Mỹ mở chiến dịch ồ ạt đánh bom Hà Nội, Hải Phòng thì những học viên khóa 33, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đón nhận một sự kiện đặc biệt: Bộ Quốc phòng cho phép kết thúc chương trình khóa đào tạo sĩ quan 3 năm (khi khoá học mới được 2 năm) để bổ sung cho các đơn vị chủ lực đang chiến đấu ở mặt trận phía Nam.

Khóa học này, Tiểu đoàn 9 có 251 học viên tốt nghiệp, 242 đồng chí về đơn vị chiến đấu, 9 anh em được chọn ở lại trường công tác.

Tháng 4/1972, khi đế quốc Mỹ ném bom trở lại miền Bắc, Trường Sĩ quan Lục quân 1 triệt để sơ tán khỏi trung tâm trường trên địa phận xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Tây cũ).

Do Tiểu đoàn 9 sơ tán về các xã Đồng Trúc, Hạ Bằng (Thạch Thất, Hà Tây) không có điều kiện làm lễ tốt nghiệp tập trung, ngày 21/12/1972, sau lễ tổng kết khóa học được tổ chức gọn nhẹ tại từng đại đội. Sĩ quan tốt nghiệp được quán triệt từ giờ phút nhận chứng nhận tốt nghiệp, sẵn sàng có lệnh về các đơn vị chiến đấu vào bất kỳ lúc nào.

Cuối ngày 22/12, qua bản tin chiến sự trên Đài Tiếng nói Việt Nam, biết tin địch đánh phá An Dương, Đông Anh (Hà Nội), Đáp Cầu (Bắc Ninh), Kép (Bắc Giang), Hải Phòng… chúng tôi ai cũng sục sôi căm thù. Tin B52 địch bị bắn rơi ở Thanh Miện (Hải Dương), Quỳnh Côi (Thái Bình) làm mọi người phấn chấn, nóng lòng chờ lệnh…

Với tinh thần đó, gần nửa đêm ngày 23/12, trên bầu trời Thủ đô, giữa lúc cả vùng bầu trời Sơn Tây, mạn Hà Nội, Bắc sông Hồng tiếng máy bay các loại ầm ì, tiếng tên lửa, pháo cao xạ của ta nổ giòn vang lên. Các đại đội của tiểu đoàn được lệnh báo động, từng người ba lô gọn gàng lặng lẽ ra vị trí tập kết. Học viên không biết mình được phân về sư đoàn, đơn vị nào, khi chỉ huy đọc tới tên, chỉ biết nhanh chóng lên xe chuyển quân của đơn vị vận tải Tổng cục Hậu cần đã đợi sẵn theo số đã quy định.

Gần nửa đêm, lệnh xuất phát, đoàn xe bật đèn gầm, xuyên đêm thẳng hướng Hà Đông- Giáp Bát - Hà Nội nhập vào Quốc lộ 1 thẳng tiến về phương Nam, đích đến là Bộ Tư lệnh Mặt trận B5, đơn vị nhận toàn bộ số sĩ quan trẻ được đào tạo chính quy.

Khi đoàn xe đi qua Văn Điển, Giáp Bát, cảnh tượng tàn khốc của chiến tranh đập vào mắt anh em. Những căn nhà bên đường bị trúng bom địch sập đổ làm mỗi người đều căm phẫn tội ác của địch. Trước đó, đêm 22/12, được biết máy bay B52 đã rải thảm, đánh phá Bệnh viện Bạch Mai, ga Giáp Bát, Văn Điển, Gia Lâm, lúc đó ai cũng nóng lòng, muốn nhanh chóng có mặt ở chiến trường.

Trong số các sĩ quan trẻ, nhiều anh em, nhà ngay bên đường 1A ở thị trấn Phú Xuyên (Hà Tây), Phủ Lý (Hà Nam), Bỉm Sơn, Hà Trung (Thanh Hoá), xe chạy qua nhà, qua ánh sáng đêm hạn chế chỉ biết nhìn qua cửa kính thầm chào tạm biệt gia đình, ngôi làng thân yêu của mình.

Sau 3 ngày hành quân, đoàn quân đã mặt tại Bãi Hà (Vĩnh Linh) địa điểm tập kết bàn giao cho Bộ Tư lệnh Mặt trận B5 tại Bãi Hà (Vĩnh Linh) đúng thời gian quy định, an toàn. Từng người được khẩn trương biên chế về các đơn vị chủ lực đang chiến đấu ở Quảng Trị như Sư đoàn 304, 320, 324, Bộ Chỉ huy Mặt trận Đường 9...

Vào đến chiến trường, tin quân dân Hà Nội, Hải Phòng, các địa phương miền Bắc quả cảm đập tan cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B52 của địch kéo dài 12 ngày đêm bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B52, 5 máy bay F-111 và 42 máy bay chiến thuật khác làm nức lòng những sĩ quan trẻ.

Gặp đại diện Bộ Chỉ huy Mặt trận Đường 9 (B5) khi nhận nhiệm vụ về từng đơn vị, anh em mới được quán triệt kỹ. Sau thất bại chóng vánh trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ” trên không, Mỹ buộc sẽ phải ký Hiệp định Paris kết thúc chiến tranh, các đơn vị chiến đấu được bổ sung cán bộ chỉ huy, được đào tạo cơ bản sẽ giúp đơn vị tăng cường sức chiến đấu mở rộng vùng giải phóng trước khi Hiệp định được ký kết. Với tinh thần đó, các cán bộ sĩ quan trẻ càng tự hào về sự có mặt của mình ở chiến trường Quảng Trị đúng thời điểm bước ngoặt của cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước của dân tộc sắp đến.

Những ngày sau đó, hầu hết các đồng chí vừa về đơn vị đã tham gia chiến đấu kiên cường bảo vệ vững chắc vùng giải phóng Quảng Trị, tranh thủ tiến công địch, mở rộng vùng giải phóng. Trong số các đồng đội, có đồng chí đã anh dũng hy sinh trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực như Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Hữu Hoãn (quê Quảng Bình). Một số đồng đội khác tham gia các chiến dịch quan trọng như chiến dịch Thượng Đức, Quảng Nam (4/1974) và bị thương nặng như Phùng Thiên Hổ thuộc Sư đoàn 304.

Do yêu cầu nhiệm vụ, sau đó một số sĩ quan khóa 33, Trường Sĩ quan Lục quân 1 từ chiến trường được lệnh quay ra miền Bắc bổ sung về Bộ Tư lệnh Thiết giáp học chỉ huy xe tăng và trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4/1975 nhiều anh em vinh dự được trong đội hình xe tăng tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Ký ức người lính dưới đuốc lửa B52

Ông Trịnh Thanh Phi (bên trái), cán bộ Ban Thanh niên Quân đội - Tổng cục Chính trị trong đợt lên làm nhiệm vụ tại sư đoàn 313, Quân khu 2 trên trận địa chốt - tại Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang Xuân năm 1987. Ảnh: NVCC

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Trong khói lửa chiến tranh, phần lớn lứa tốt nghiệp sĩ quan đặc biệt này đều phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Kể đến các đồng đội như Trương Quang Siều vinh dự trong thời khắc vẻ vang kết thúc chiến tranh là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 đã chỉ huy đơn vị đánh chiếm Đài phát thanh ngụy quyền Sài Gòn. Sau đó còn đi tìm, động viên nhân viên kỹ thuật của đài trở lại vị trí làm việc để phát sóng lời đầu hàng quân giải phóng vô điều kiện của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu.

Đó là những cán bộ qua chiến đấu trở thành tướng lĩnh cấp cao như Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, năm 2006 là Tư lệnh Quân khu I, khi nghỉ hưu là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phan Khuê Tảo là Tư lệnh Quân đoàn I, sau đó được điều động về Quân chủng Hải quân là Phó đô đốc, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Bùi Duy Nhâm, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tây, sau khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội là Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khoá XII... Nhiều đồng đội cũ là cán bộ chỉ huy cấp cục, cán bộ nghiên cứu có uy tín ở các cơ quan Bộ, Tổng cục Chính trị, Quân khu hoặc tại chính Trường Sĩ quan Lục quân 1, là Tuỳ viên quân sự Đại sứ quán nước ta ở nước ngoài…

Ở vị trí công tác nào, lứa sĩ quan khóa 33, Trường Sĩ quan Lục quân 1 dưới đuốc lửa B52 ngày ấy đều phát huy truyền thống vẻ vang từ cái nôi đào tạo là Trường Sĩ quan Lục quân 1 anh hùng, đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Ký ức người lính dưới đuốc lửa B52

Cuộc họp mặt cựu học viên Tiểu đoàn 9 - khoá 33, Trường Sĩ Quan Lục quân 1 ngày về thăm lại trường (23/12/2012). Ảnh: NVCC

Trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), những ký ức thời chiến hiện hữu trong tâm can đại tá Trịnh Thanh Phi.

“Tôi chia sẻ những câu chuyện thời chiến năm xưa nhằm kính tặng những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý, giáo viên, đặc biệt những đồng đội học viên Tiểu đoàn 9 Trường Sĩ quan Lục quân I khóa 33, những người dưới đuốc lửa B52 năm xưa hăng hái ra mặt trận để góp phần nhỏ của mình làm nên bản hùng ca đại thắng mùa Xuân năm 1975 của dân tộc, cũng như sự nghiệp xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 80 năm qua” - đại tá Trịnh Thanh Phi bày tỏ.

Ký ức người lính dưới đuốc lửa B52
Đại tá Trịnh Thanh Phi tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam do Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức. Ảnh: NVCC

Đại tá Trịnh Thanh Phi (SN 1947 tại Thanh Hóa). Ông từng trải qua nhiều cương vị công tác trong quân ngũ, năm 2008 ông nghỉ chế độ với cấp bậc đại tá, chức vụ Đoàn trưởng Đoàn Kịch nói Quân đội – Tổng cục Chính trị. 77 tuổi đời, 56 năm tuổi Đảng, ông Trịnh Thanh Phi luôn tích cực tham gia công tác xã hội, công tác chữ thập đỏ của phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, từ khi về hưu, ông tích cực tham gia công tác xã hội, có nhiều đóng góp tại địa phương. Ông Trịnh Thanh Phi từng đảm nhận Bí thư Chi bộ khu dân cư Lý Nam Đế 3, liên tục 4 khóa (từ tháng 5/2008 – 8/2017). Ông được bầu vào Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy phường khóa X, XI (2010 – 2020), được Đảng ủy phường Cửa Đông phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phường, Trưởng khối dân vận, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Cửa Đông và làm cộng tác viên dư luận xã hội của Quận ủy Hoàn Kiếm.

Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, ông Trịnh Thanh Phi nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành Trung ương, thành phố và quận Hoàn Kiếm. Nhiều năm đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận; tháng 6/2023 được vinh danh “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố.

Hoàn Kiếm dâng hương kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam Hoàn Kiếm dâng hương kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam
Quận Hoàn Kiếm thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Quận Hoàn Kiếm thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
Quân đội Nhân dân Việt Nam - đội quân cách mạng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Quân đội Nhân dân Việt Nam - đội quân cách mạng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân
Mộc Miên (ghi)
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.
Vững bước dưới cờ Đảng

Vững bước dưới cờ Đảng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết: "Vững bước dưới cờ Đảng". Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đặc biệt này.
Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Hà Nội: Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể được đề nghị khen thưởng

Ngày 29/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 51/BTĐ-NV1 về việc đăng tải thông tin lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, bám sát nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Thủ đô khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng nghìn năm văn hiến, tiên phong đột phá, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, xây dựng mô hình tập thể lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì Nhân dân.
Đề xuất nội dung đặc thù phát triển khu vực ngoại thành

Đề xuất nội dung đặc thù phát triển khu vực ngoại thành

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, sau một năm triển khai Luật Thủ đô 2024, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của Hà Nội có hành lang pháp lý vững chãi, tạo động lực mới để Hà Nội hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung cần được tháo gỡ, cần có những cơ chế vượt trội hơn, thuận lợi hơn để từng bước giải quyết các điểm nghẽn, phát huy được các lợi thế và tiềm năng của Thủ đô, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động