Thứ sáu 05/12/2025 15:56

Khai hội đền Hai Bà Trưng với chương trình nghệ thuật "Âm vang Mê Linh"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 15/2 (mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), Lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng Xuân Giáp Thìn 2024 do huyện Mê Linh tổ chức, đã diễn ra tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, Hà Nội).
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh H1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh H1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Dự lễ kỷ niệm và khai mạc lễ hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thuý Anh, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tới dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tới dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng.

Về phía TP Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai; cùng đại diện các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố và đông đảo người dân, du khách..

Đại biểu dự khai mạc lễ hội đền Hai Bà Trưng
Đại biểu dự khai mạc lễ hội đền Hai Bà Trưng.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Anh Tuấn đã ôn lại cuộc đấu tranh bất khuất của Hai Bà Trưng cùng hào kiệt bốn phương đánh đuổi quân Đông Hán, mang lại độc lập cho đất nước.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn trình bày diễn văn kỷ niệm
Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn trình bày diễn văn kỷ niệm.

“Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã ghi mốc son chói lọi đầu tiên trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ngay sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Hai Bà xưng Vương, lập kinh đô, tiến hành củng cố xây dựng lại đất nước. Hai Bà Trưng trở thành vị Vua nữ đầu tiên của dân tộc, nữ Vương đầu tiên trên thế giới, là niềm tự hào của dân tộc ta” - ông Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, trong những nhân tài đất Việt, hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc chính là tấm gương oanh liệt, là niềm tự hào của phụ nữ và nhân dân Việt Nam. Đây là cuộc khởi nghĩa tập hợp rất nhiều các nữ tướng từ khắp mọi miền, quyết tâm, đồng lòng đánh đuổi giặc ngoại xâm giành lại độc lập cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Chương trình
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Chương trình.

Điều đó khẳng định một chân lý, khi một dân tộc đã đoàn kết nhất trí đứng lên, kiên quyết đấu tranh để giành lại tự do, độc lập cho Tổ quốc mình thì không một lực lượng nào thắng được. Bài học dân là gốc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc từ gần 2000 năm trước đã được minh chứng qua chiều dài lịch sử của dân tộc đến nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị.

Trong ngày 15/2, ngoài các hoạt động rước kiệu, cúng tế tại lễ hội theo nghi thức truyền thống địa phương, các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống, thi đấu thể thao đã được tổ chức phục vụ nhân dân và du khách đến với Lễ hội… Cùng với lễ kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trung và khai mạc Lễ hội Đền Hai Bà Trưng Xuân Giáp Thìn 2024 đã diễn ra sự kiện Chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng đặc sắc theo công nghệ hiện đại với tên gọi “Âm vang Mê Linh”.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm đánh trống khai hội
Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm đánh trống khai hội.

Đây là một chương trình nghệ thuật bán thực cảnh, kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại được tổ chức lần đầu tiên tại huyện Mê Linh nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Hai vị kiệt nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc và Trưng Nhị cùng các tướng lĩnh tham gia cuộc khởi nghĩa, giành lại nền độc lập dân tộc vào những năm 40-43 sau Công nguyên.

Chủ đề “Âm vang Mê Linh” có sự kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, là chủ đề gợi nhiều sự liên tưởng, dễ dàng truyền tải nhiều thông điệp nội dung, đưa khán giả đến gần với dữ liệu lịch sử thời Hai Bà Trưng của toàn bộ chương trình nghệ thuật một cách tinh tế, thực cảnh, hấp dẫn, hiệu quả.

Khai hội đền Hai Bà Trưng với chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, được làm theo hình thức bán thực cảnh kết hợp công nghệ 3D mapping LED matrix hiện đại, kể câu chuyện lịch sử theo một cách thức hiện đại, mới mẻ, với các chương hồi, cảnh diễn nối tiếp, được biến chuyển tinh tế bằng kĩ xảo ánh sáng, âm nhạc hấp dẫn và đa dạng hình thức thể hiện như: ca hát, xiếc, múa, đồng diễn trống…

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chú trọng vào yếu tố văn hóa, lịch sử, tôn vinh công đức Hai Bà Trưng kết hợp các màn biểu diễn với những công nghệ hiện đại nhất. Khán giả sẽ có những trải nghiệm độc đáo, đặt họ vào không gian của vùng đất Âu Lạc trong buổi đầu lập nước, giữ nước.

Khai hội đền Hai Bà Trưng với chương trình nghệ thuật

Chương trình mang giá trị kiến thức, hình ảnh hấp dẫn, thú vị, sẽ dẫn dắt người xem tham gia, tương tác vào bối cảnh diễn ra các sự kiện lịch sử của dân tộc. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa đối với học sinh, sinh viên, du khách thập phương, là dịp để Nhân dân được tham quan, tìm hiểu thêm về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử vùng đất Mê Linh xưa, đời sống của người dân Âu Lạc buổi đầu dựng nước và giữ nước, được hiểu thêm về những giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước và khơi dậy niềm tự hào trong lòng mỗi người dân đất Việt, khẳng định tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, không chịu khuất phục trước kẻ thù của người Việt từ xưa đến nay.

Chương trình nghệ thuật trình diễn âm thanh, ánh sáng theo công nghệ hiện đại với tên gọi “Âm vang Mê Linh” kì vọng sẽ trở thành sản phẩm văn hóa nghệ thuật, du lịch độc đáo, mang đến một sự lựa chọn mới trong các tầng lớp Nhân dân, chương trình mang tính giáo dục trải nghiệm sâu sắc cho học sinh tại các trường học tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, tinh yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường của dân tộc, là nơi hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyên thống tới các thế hệ học sinh, góp phần thúc đẩy phát triển tình yêu quê hương đất nước, các giá trị văn háo truyền thống, góp phần xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, tương xứng với bề dày lịch sử, văn hoá truyền thống của huyện Mê Linh.

Lần đầu tiên lịch sử hào hùng Hai Bà Trưng được tái hiện bằng công nghệ hiện đại 3D Mapping
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Phim điện ảnh mới nhất Tuấn Trần tham gia là “Hộ linh tráng sĩ”, được quay từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, dự kiến phát sóng vào tháng 8/2026. Đây là một vai diễn đặc biệt đòi hỏi sự dấn thân và khả năng biến hóa linh hoạt.
Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần". Đây không chỉ là một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà được kỳ vọng là bước đi chiến lược nhằm đưa nghệ thuật chất lượng cao "chạm" vào đời sống đại chúng, góp phần định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo".
Bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” giành giải thưởng đặc biệt

Bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” giành giải thưởng đặc biệt

Trên sân khấu trao giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025, bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được vinh danh “Bài hát đặc biệt của năm”.
Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Chỉ còn một tháng nữa là một năm Dương lịch sẽ khép lại, Hà Nội đang tiết trời Đông, cái lạnh chưa tê tái, chưa rét buốt, rất hợp để cuối tuần thong dong, dạo quanh phố phường, ngắm dòng người qua lại, tận hưởng từng cơn gió luồn qua từng lớp áo, nhấp ngụm trà thơm và ngẫm nghĩ, hồi tưởng và gieo mầm cho những ước vọng về một năm mới đang tới gần...
Vì một chữ thương

Vì một chữ thương

Năm nay là năm thứ 6 anh Hùng cùng đội cứu hộ của mình tham gia cứu hộ cho đồng bào vùng lũ. Trải qua bao hiểm nguy, khó khăn nhưng các thành viên đội cứu hộ xuồng hơi của anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dừng hoạt động ý nghĩa này.
"Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra": Dấu ấn văn hóa liêm chính và sứ mệnh phụng sự

"Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra": Dấu ấn văn hóa liêm chính và sứ mệnh phụng sự

Giữa nhịp sống hối hả và những thách thức không ngừng của công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cuốn sách "Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra" do Báo Thanh tra vừa ra mắt không chỉ là một ấn phẩm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành, mà còn là một tuyên ngôn văn hóa sâu sắc.
Câu chuyện cuộc sống: Lời hứa

Câu chuyện cuộc sống: Lời hứa

Trong chuyến xe bus cuối cùng từ quê lên TP, một cụ ông ôm chặt túi quà dành cho cháu nội. Đó là những thức quà gắn liền với miền quê ông sinh ra. Ông còn làm cho cháu gái nhiều búp bê xinh xắn - đồ chơi mà cô bé rất thích.
Dòng chảy mới giữa không gian di sản Thủ đô

Dòng chảy mới giữa không gian di sản Thủ đô

Dưới mái vòm cổ kính của Nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), mỗi chiều cuối tuần là khoảng trời nghệ thuật mới. Âm nhạc cổ điển, jazz hay dân gian đương đại không còn nép mình trong những khán phòng sang trọng hay sân khấu lớn, mà tự nhiên hòa vào nhịp sống cộng đồng. Tiếng guitar dìu dịu, tiếng violin réo rắt, những giai điệu mềm mại theo gió Hồ Gươm lan nhẹ như sương, tạo nên một không gian Hà Nội mê hoặc, thanh bình.
Đi qua ngày cuối Thu

Đi qua ngày cuối Thu

Hà Nội một trưa đầy nắng, bên chén trà thơm, bất giác, tôi và người bạn cùng ngước nhìn vòm lá đang dần đổi màu trong gió heo may se lạnh. Tôi chợt nhận ra, Hà Nội đang đi qua ngày cuối Thu với những khoảnh khắc đầy lắng đọng. Nắng và gió Thu quấn quýt vấn vương khiến tim ta chợt xao xuyến, bâng khuâng. Đất trời vào khúc giao mùa quả đúng như nhà thơ Chu Hoạch đã viết: “Thu rất thật Thu là khi chớm Đông sang…”.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động