Hà Nội kiên quyết dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênVấn nạn chợ cóc, chợ tạm
Đô thị văn minh, hiện đại thì không thể để chợ cóc, chợ tạm phát triển tràn lan, tự phát như hiện nay. Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội hiện vẫn còn hàng trăm chợ cóc, chợ tạm hoạt động. Hà Nội đã quyết liệt với việc dẹp chợ cóc, chợ tạm nhưng chỉ được một thời gian ngắn là đâu lại vào đấy. Điều đáng lo ngại, loại hình chợ này vẫn có chiều hướng ngày càng gia tăng, xuất hiện ở nhiều nơi, thậm chí bám theo các trục QL, tỉnh lộ, đầu mối, tụ điểm giao thông, là nguy cơ gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng an ninh, trật tự xã hội, ô nhiễm môi trường, khó kiểm soát an toàn thực phẩm, làm mất mỹ quan đô thị…
Nhiều người cho rằng, nếu không giải quyết được gốc rễ của vấn đề thì tình trạng chợ cóc, chợ tạm sẽ vẫn còn tái diễn. Bởi mỗi khi một chợ cóc, chợ tạm bị giải tỏa lại có một chợ cóc mới “mọc” lên. Chỉ cần dạo qua những con phố của Hà Nội, chúng ta sẽ thấy ái ngại về vấn nạn chợ cóc này.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mời chào khách mua hàng xen lẫn tiếng kỳ kèo mặc cả, người đứng, người ngồi, thậm chí ngồi vắt vẻo trên xe máy, thôi thì đủ mọi tư thế bên những phản thịt, gánh hàng rau, những sọt đựng hàng hóa... là nét đặc trưng của loại chợ này.
Gần như nơi nào kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng cao cộng với vị trí thuận lợi với một khoảng đất trống hay một con đường, ngõ rộng là ở đó chợ cóc mọc lên. Từ vùng nông thôn hẻo lánh của những huyện ngoại thành hay nép mình sau sự hào nhoáng của đô thị tại những quận nội đô, đâu đâu cũng thấy chợ cóc, chợ tạm.
Chợ cóc tại xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Khánh Phong
Tồn tại nhiều năm…
Tại khu vực chợ tạm Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội có hàng trăm hộ dân ven đường xây dựng các lều, lán phục vụ kinh doanh chợ tạm. Không những vậy, tiểu thương từ các khu vực khác cũng đua nhau kéo đến, bày bán tràn lan xuống cả lòng đường, trên tuyến đường vốn đã chật hẹp và thường xuyên ùn tắc.
17g30 ngày 9-4, khi có mặt tại khu vực chợ tạm Vĩnh Hưng, PV đã trực tiếp chứng kiến cảnh hỗn độn, khó chịu. Tiếng kẻ mua, người bán rôm rả xen lẫn tiếng còi xe và khói bụi. Nếu lưu thông trên con đường Lĩnh Nam theo hướng từ đường Tam Trinh đi Khuyến Lương thì khu chợ tạm Vĩnh Hưng nằm bên tay phải. Bên trong là những lều quán được căng lên để kinh doanh những mặt hàng như quần áo, giày dép, xoong nồi và nhiều mặt hàng khác… Còn bên ngoài, những chiếc bàn bày bán thịt lợn, thịt chó, các loại thịt gia cầm, thủy cầm được đặt chình ình ngay mép đường, thêm vào đó là những chiếc xe thồ, xe đạp chở đủ các loại rau củ quả đứng xen lẫn với các bàn thực phẩm và mỗi lúc lại nhích ra phía ngoài đường thêm một chút để chào mời khách và bán hàng được dễ dàng hơn.
Người bán hàng thì kẻ đứng, người ngồi, có những người ngồi trên yên xe, chân co lên phì phèo điếu thuốc và thậm chí có người nằm ngả ra ghế, hai chân gác lên bàn thịt… Người mua thì chẳng ai chịu xuống xe vào xem hàng mà họ nghiễm nhiên ngồi trên xe chìa tay chỉ những mặt hàng mình cần mua và trả tiền. Cả một hàng dài mua bán cứ diễn ra như thế, người mua chìa tay ra nhận hàng hóa, người bán thì cũng đưa tay ra để nhận tiền.
Một người dân sống gần khu chợ này cho hay, ngày nào đoạn đường này cũng bị ùn tắc, có những ngày tắc đến hàng tiếng đồng hồ. Xe cộ nối đuôi nhau nhích từng tý một. Bởi ở Vĩnh Hưng không có chợ chính nên hầu hết người dân đều phải mua hàng hóa, thực phẩm tại chợ này nên sau giờ tan tầm, cảnh tắc đường xảy ra tại khu vực chợ tạm này diễn ra hàng ngày.
Thêm vào đó, chợ tạm này còn đóng vai trò như một chợ đêm, tối đến các hàng rau củ, nhu yếu phẩm không còn bày bán nhưng thay vào đó là những hàng quần áo, giày dép cũ, những hàng ăn uống vô tư kinh doanh tràn lan, sầm uất.
Nhiều năm nay, tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội tồn tại một chợ cóc gây bức xúc cho nhiều người sống lân cận và những bậc phụ huynh khi đưa, đón con đi học. Chợ cóc này họp ngày hai buổi tại con đường liên xóm, trước cửa trường mầm non thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp. Buổi sáng, chợ cóc này họp từ 5g30 đến 8g30 và buổi chiều từ 16g đến 17g30. Điều khiến nhiều người bức xúc nhất là giờ họp chợ cũng là giờ mà các cháu nhỏ học tại trường Mầm non thôn Yên Ngưu đi học và tan học. Con đường rất nhỏ nhưng hàng hóa được bày bán tràn lan hai bên đường, khiến cho lối đi của người dân chỉ còn chưa đầy 1m. Thậm chí, hàng hóa còn được bày bán ngay trước cổng chính và cổng phụ của trường mầm non Yên Ngưu. Đặc biệt hơn, nhiều hôm có 1 đến 2 hàng thịt nướng đứng giữa cổng trường quạt thịt bán, mùi khét của than và mỡ thừa bốc cháy bay vào trong trường khi các cháu nhỏ đang trong giờ học.
Theo tìm hiểu của PV, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm. “Không rõ lãnh đạo xã Tam Hiệp có biết khu chợ cóc này nhiều năm nay vẫn tồn tại, gây khó khăn cho người tham gia giao thông và các cháu nhỏ đến trường hàng ngày không? Hay biết rồi mà không xử lý ?”, một phụ huynh đặt câu hỏi.
Trước đây, ngày nào cũng vậy, hai buổi sáng chiều, con đường mặt trước nhà E1 và E10, khu tập thể Thành Công tấp lập người mua bán. Đủ các loại mặt hàng được bày bán hai bên đường, ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào sau giờ tan tầm. Người dân thì bức xúc vì mùi hôi thối, người tham gia giao thông thì khó chịu khi cứ phải nhích và nhích trên đường về nhà. Thời gian gần đây, chính quyền phường đã nhiều lần tuyên truyền và kiên quyết xử lý, chợ cóc này đã không còn đông đúc và hỗn độn như trước nhưng hai bên đường vẫn còn nhiều hàng quán và những người bán hàng hoa quả vãng lai.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết: “Phường Thành Công có hai chợ dân sinh là chợ Thành Công A và Thành Công B nhưng đã xuống cấp nhiều, trong khi đó dân cư rất đông nên hai chợ này chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân nên phát sinh ra khu chợ cóc trước hai dãy nhà tập thể E1, E10. Năm 2014, chúng tôi đã nhiều lần tuyên truyền bà con không họp chợ dưới vỉa hè, lòng đường và cũng đã nhiều lần ra quân xử lý nên tình trạng khu chợ này mới được như hiện nay. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân và sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay”.
| Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Hà Nội cho biết, đến hết năm 2014. Hà Nội có 277 tụ điểm chợ cóc, chợ tạm. Đã giải tỏa khoảng 160 tụ điểm, trong đó có 63 tụ điểm trong danh sách 112 tụ điểm cần giải tỏa. UBND các quận, huyện, thị xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức giải tỏa 90 tụ điểm phát sinh và tái họp trên địa bàn. Chi cục Quản lý thị trường đã thực hiện hơn 190 lượt kiểm tra rà soát hoạt động kinh doanh tại các điểm chợ cóc, chợ tạm, xử lý 29 vụ vi phạm, phạt hành chính 104.300.000 đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 53.450.000 đồng. Còn tồn tại khoảng 120 tụ điểm, trong đó có 49 tụ điểm trong danh sách 112 tụ điểm cần giải tỏa, trong đó UBND các quận, huyện đề nghị xin duy trì cho tạm tồn tại 12 tụ điểm để phục vụ dân sinh tại các khu vực chưa bố trí chợ, đây là các tụ điểm nằm trong các con ngõ nhỏ, sân khu tập thể không ảnh hưởng trục đường giao thông chính, tuyến QL, hoạt động vào các khung giờ cho phép được phân cấp UBND các phường, xã quản lý, 37 tụ điểm còn lại sẽ tiếp tục tiến hành giải tỏa. |
(còn nữa)
Khánh Phong
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






