Á quân Sao Mai Phạm Thùy Dung: Sự dũng cảm khởi nguồn từ niềm đam mê bất tận
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNgay từ ngày đầu trở lại âm nhạc, Á quân Sao Mai 2013 dòng nhạc dân gian Phạm Thùy Dung trình làng ca khúc mang hơi hướng bán cổ điển “Tôi nhìn theo cánh chim bay” (tác giả Eva Dell’Acqua, dịch lời Việt: Nguyễn Trung Kiên) đã gây tiếng vang trong giới yêu nhạc. Khán giả bất ngờ trước hình ảnh cô ca sĩ bước ra từ thành công cuộc thi Sao Mai với dòng nhạc dân gian lại theo đuổi dòng nhạc thính phòng là một điều lạ hiếm có. Đặc biệt hơn, giọng hát ngọt ngào, kỹ thuật thanh nhạc đã chinh phục số đông khán giả. Nhiều khán giả nhận xét, họ thường không quen nghe nhạc cổ điển, nhưng nghe bài hát này, cảm giác cuốn hút và gần gũi.
Được biết, ca khúc “Tôi nhìn theo cánh chim bay” là MV đầu tay của nữ ca sĩ sau 6 năm dành thời gian học tập tại Việt Nam và nước ngoài. Khác với những ca sĩ trẻ, sau đăng quang họ tận dụng sức nóng của danh hiệu Sao Mai để nhận sô biểu diễn, hoạt động nghệ thuật tích cực thì cái tên Phạm Thùy Dung chỉ đôi lần được nhắc đến trong các chương trình ca nhạc như: Giai điệu tự hào, Gặp nhau cuối năm, Chào xuân, Chúng tôi là chiến sĩ, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng,…
![]() |
| Phạm Thùy Dung khoe vẻ đẹp ngọt ngào và giọng hát cao vút trong MV đầu tay “Tôi nhìn theo cánh chim bay”. |
Lý giải về sự vắng bóng của mình, Thùy Dung tâm sự, sau khi giành danh hiệu Á quân Sao Mai 2013, cô xác định việc theo đuổi con đường học tập lâu dài để rèn kỹ thuật thanh nhạc. Người thầy truyền lửa cho Thùy Dung thời điểm đó chính là nghệ sĩ Quốc Hưng – thầy giáo dạy học của cô tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. “Thầy Quốc Hưng đã định hướng tôi theo đuổi dòng nhạc thính phòng vì trong quá trình giảng dạy, thầy nhận ra chất giọng thính phòng đặc biệt bên cạnh chất dân gian vốn đã ngấm vào máu của người con gái xứ Nghệ. Khi tìm hiểu và học về thính phòng, tôi càng mê nên đã quyết định chuyển hướng. Thầy cô khuyên tôi, hãy từ từ ra sản phẩm bởi phong cách thính phòng không phải học ngày một, ngày hai là thành tài. Do đó sau khi vào cao học, tôi còn theo học cô giáo người Nga, Lyubov Kazarnovskaya, một trong những nghệ sĩ opera hàng đầu thế giới. Mỗi năm tôi sang Nga một vài tháng để được cô hướng dẫn và cùng cô đi biểu diễn ở các nước. Đó là lý do tôi ở ẩn 6 năm”, nữ ca sĩ kể.
Quyết định lựa chọn dòng nhạc thính phòng cũng là một áp lực khá lớn của cô ca sĩ trẻ. Thùy Dung lúc ấy chỉ tâm niệm rằng cô muốn thổi một làn gió mới vào dòng nhạc thính phòng để đưa dòng nhạc này tới gần hơn với khán giả. Thùy Dung chia sẻ: “Khi chọn bài và xử lý bài hát, tôi luôn hướng đến việc làm sao để bài hát đó khán giả dễ nghe. Đồng thời, tôi cố gắng luôn tạo ra sự mới mẻ khi thể hiện. Tôi coi trọng việc hòa âm phối khí xử lý hình ảnh để làm sao opera trở nên gần gũi với khán giả Việt Nam”.
Bởi thế, không lạ khi thực hiện sản phẩm âm nhạc đầu tay, Thùy Dung chuẩn bị hơn 2 năm và cũng chỉ mới ra mắt một trong số chín bài hát album mang tên “Moon”. Việc đầu tư kỹ lưỡng không chỉ về hình ảnh được giao phó cho đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư – nữ đạo diễn triệu view trong các MV ca nhạc của ca sĩ Việt và âm nhạc do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhận, cùng với đó là sự phụ trợ đắc lực của ca sĩ Tùng Dương. MV đầu tay được quay tại Tây Bắc, giữa thời tiết lạnh giá, nhưng hình ảnh tươi sáng cùng giọng hát cao vút của Thùy Dung đã chinh phục khán giả. Thành công của MV đầu tay nói lên tất cả về đam mê và nỗ lực cống hiến của ca sĩ trẻ.
Sắp tới đây, Thùy Dung sẽ thực hiện một concert vào cuối tháng 9, mang tên “Trăng hát” sau album về nhạc thính phòng cổ điển “Moon”. Dự kiến, concert “Trăng hát” diễn ra vào 29-9 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) sẽ được chia làm 3 phần với 20 bài hát. Phần 1 là Âm nhạc cổ điển, phần 2 là Âm nhạc Việt Nam và phần 3 là Âm nhạc giao thoa. Trong liveshow, ca sĩ Phạm Thùy Dung sẽ thể hiện các ca khúc trong và ngoài nước theo âm hưởng thính phòng, được GĐ âm nhạc – Trần Mạnh Hùng chuyển soạn kết hợp với dàn nhạc giao hưởng. Hai khách mời tham dự là ca sĩ Đăng Dương và ca sĩ Tùng Dương.
Bấy lâu nay, dòng nhạc thính phòng vẫn được coi là kén khán giả, vì thế dự án âm nhạc concert dòng nhạc thính phòng không được nhiều các nghệ sĩ đầu tư. Thế nên, việc nữ ca sĩ trẻ Thùy Dung thực hiện concert dòng nhạc thính phòng được coi là lựa chọn can đảm. Là khách mời tham dự concert của Thùy Dung, ca sĩ Đăng Dương nhận xét: Khi Dung quyết định làm concert và mời tôi, tôi khá bất ngờ nhưng rất vui vẻ nhận lời. Không có nhiều nghệ sĩ trẻ dám mạo hiểm để theo đuổi dòng nhạc khó, kén người nghe như nhạc thính phòng. Dung có niềm đam mê lớn, cũng có những tố chất khác như ngoại hình, giọng hát cũng đã được trau dồi hơn. Tôi nghĩ, với một nghệ sĩ trẻ có dũng khí như vậy thì mình nên ủng hộ. Dòng nhạc thính phòng cũng cần có thêm nhiều người trẻ và có đam mê như Thùy Dung”.
Trước đó, ca sĩ Đăng Dương từng gây tiếng vang là nghệ sĩ thính phòng đầu tiên làm được concert thính phòng đúng nghĩa tại Việt Nam với tên gọi “Mặt trời của tôi” cùng dàn nhạc giao hưởng. Lần góp sức trong concert “Trăng hát”, ca sĩ Đăng Dương sẽ truyền kinh nghiệm sân khấu, giữ lửa cho đàn em để tạo ấn tượng trong concert lần này.
Ít ai biết, Thùy Dung từng học sư phạm trước khi theo đuổi âm nhạc và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Với nữ ca sĩ trẻ, cuộc đời như là một cái “duyên” và cô sẵn sàng đón nhận với tâm thế lạc quan nhất. Trở lại khán giả sau 6 năm học hành, điều Thùy Dung mong muốn chính là một người trẻ dấn thân tới cùng trước đam mê của chính mình. Theo đuổi nghệ thuật là một hành trình dài lâu. Và ở đó, một nghệ sĩ định danh trong lòng khán giả không chỉ bởi sản phẩm âm nhạc chất lượng mà xuyên suốt hành trình khổ luyện là cái tâm làm nghề và nghiêm túc với nghề. Thành công không trải hoa hồng nếu thiếu đi sự miệt mài, khổ luyện. Và tôi cảm ơn những ngày tháng vất vả để tạo nên một Thùy Dung khác biệt ngày hôm nay”, nữ ca sĩ nói.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







