Những sai phạm tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh (Bài 6): Công trình diện bảo vệ đặc biệt bị "chết dí" dưới... nhà nghỉ
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNăm 2014, ông Phạm Hồng Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định với báo chí: “Các kênh mương là một phần của hệ thống thủy lợi, là công trình hạ tầng công ích không ai được phép xâm phạm”. |
Theo phản ánh của người dân: Hộ ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Giám đốc kho lương thực Yên Phong, sau khi nhận chuyển nhượng lại đất của hộ dân khác, hộ ông Sơn đã tiến hành xây dựng nhà cao tầng. Từ đó, làm con mương biến dạng, chiều rộng chỉ còn 1/5. Máy bơm tưới tiêu giờ nằm lọt thỏm dưới lòng nhà.
Công trình của hộ ông Sơn nay công khai chễm chệ trên trạm bơm. Hay nói cách khác, trạm bơm đã bị khai tử và hết giá trị sử dụng.
UBND xã Long Châu nhiều lần lập biên bản vi phạm, yêu cầu dừng xây dựng từ khi công trình nhà ông Sơn còn đang đổ móng. Thế nhưng những mệnh lệnh hành chính của UBND xã đều không có tác động gì được đến ông Sơn.
Theo UBND xã Long Châu, sau khi lập biên bản vi phạm về việc gia đình ông Sơn xây nhà ở kiên cố đã xây lấn chiếm lên diện tích mương tiêu của trạm bơm thôn, UBND xã đã 3 lần thông báo cho gia đình ông Sơn nhưng gia đình vẫn cố tình xây dựng lên phần đất lấn mương tiêu và không chấp hành theo thông báo của UBND xã, cụ thể lần 1 ngày 13/10/2015, lần 2 ngày 19/10/2015, lần 3 ngày 23/10/2015.
Ngày 16, 17 và ngày 25/11/2015, UBND xã Long Châu có giấy mời cấp uỷ, trưởng thôn Chi Long và gia đình ông Sơn nhưng gia đình ông Sơn không hợp tác làm việc.
Căn cứ hồ sơ địa chính, UBND xã Long Châu khẳng định hộ ông Sơn đã xây dựng lấn, chiếm một phần đất mương tiêu trạm bơm của thôn do tập thể quản lý.
Công trình trước và sau khi hoàn thiện
Do hộ ông Sơn "bất tuân" và tiếp tục vi phạm pháp luật, UBND xã Long Châu đã có văn bản báo cáo UBND huyện Yên Phong để xin ý kiến chỉ đạo để UBND xã hoàn thành nhiệm vụ.
Thế nhưng, không hiểu ông Sơn "quan hệ" thế nào, có ai đứng sau, mà đến cả UBND huyện Yên Phong cũng "án binh bất động". Hậu quả là công trình của hộ ông Sơn đã "khai tử" một công trình thuộc diện bảo vệ đặc biệt.
Người đứng đầu UBND huyện Yên Phong là Chủ tịch Nguyễn Văn Bang, kế đó là Phó chủ tịch Nguyễn Duy Phúc quán xuyến mảng đất đai, xây dựng.
Không hiểu hai vị lãnh đạo huyện nghĩ gì khi một công trình bảo vệ cấp quốc gia, được bảo vệ bởi cả Pháp lệnh khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi, mà lại dễ dàng bị "khai tử" như vậy? Trách sao hàng vạn m2 đất công ích khác trên địa bàn huyện đang bị lấn chiếm, bị sử dụng trái mục đích cùng hàng loạt công trình xây dựng trái phép mọc lên.
Mương tiêu trạm bơm đã "chết dí" dưới gầm... nhà nghỉ
Tình hình vi phạm đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Yên Phong ngày càng phức tạp. Công trình bảo vệ cấp quốc gia còn không bảo vệ nổi, thì khả năng "vỡ trận" trong quản lý đất đai, xây dựng ở Yên Phong là hiện hữu trước mắt. Đã đến lúc UBND tỉnh Bắc Ninh cần vào cuộc. Một là, giúp lãnh đạo huyện Yên Phong ổn định tình hình vi phạm đất đai, xây dựng. Hai là, cũng đến lúc UBND tỉnh cần quy trách nhiệm và có hình thức xử lý cụ thể với từng tập thể, cá nhân để xảy ra những sai phạm có tính hệ thống suốt thời gian qua.
(Còn nữa)
Quang Khởi - Quốc Doanh / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại