Hàng loạt sai phạm nghiêm trọng ở Yên Phong (Bắc Ninh)
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTheo phản ánh của người dân xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh: Khu vực thôn Chi Long của xã có 3 cánh đồng lúa với diện tích hàng ngàn mẫu, với hàng trăm hộ dân sinh sống quanh khu vực này. Chục năm về trước, để phục vụ tưới tiêu, một trạm bơm đã được xây dựng, phục vụ tưới tiêu cho một vùng ruộng lúa rộng lớn.
Tuy nhiên, từ hồi khu công nghiệp hình thành, nhiều hộ dân đã lấn chiếm đất công, xây nhà trọ cho công nhân thuê. Xung quanh con mương và trạm bơm tưới tiêu cho cả cánh đồng cũng bị người ta lấn chiếm, xây nhà kiên cố.
Con mương rộng tới 5m, giờ bị “teo” còn 1m. “Mỗi khi mưa ngập cánh đồng, máy bơm chạy để tiêu nước khoảng chục phút lại phải dừng vì mương nhỏ, tiêu không kịp. 2 năm gần đây còn thảm hơn, vì mương nhỏ không tiêu kịp, máy bơm lại hỏng hóc, dân mất mùa vì không tiêu kịp nước. Nhìn tình cảnh đó mà không biết kêu ai bởi trong số các hộ vi phạm có cả một hộ gia đình lãnh đạo xã”, một người dân cho hay.
Theo thông tin PV nhận được, hộ ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên giám đốc kho lương thực ở địa phương, là hộ vi phạm nghiêm trọng nhất.
Sau khi nhận chuyển nhượng lại đất lấn chiếm của hộ dân khác, hộ ông Sơn đã tiến hành xây dựng nhà cao tầng. Từ đó, làm con mương biến dạng, chiều rộng chỉ còn 1/5. Máy bơm tưới tiêu giờ nằm lọt thỏm dưới lòng nhà.
Công trình vi phạm trước và sau khi hoàn thiện, nuốt trọn trạm bơm, thu hẹp con mương
Trạm bơm và mương tưới tiêu là công trình thủy lợi bảo vệ cấp Quốc gia. Chưa nói đến việc xây nhà cao tầng trái phép, mà ngay cả việc sử dụng đất, mặt nước trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi cũng phải xin cấp phép nghiêm ngặt theo quy định tại Điều 20 Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Cụ thể, Khoản 4, Điều 20 của Pháp lệnh này quy định về Thẩm quyền cấp giấy phép:
a. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép và đồng ý bằng văn bản để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép cho các việc quy định tại các mục a, b, c khoản 1 Điều này;
b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền, cấp giấy phép sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.
Hộ ông Sơn không có giấy phép hợp pháp, vẫn tiến hành xây dựng, xâm phạm nghiêm trọng công trình thủy lợi thuộc diện bảo vệ đặc biệt, vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, người dân xã Long Châu đã tố cáo đến cơ quan có chức năng. UBND xã Long Châu đã ra gần chục văn bản, trong đó đều khẳng định:
“UBND xã Long Châu đã cùng cán bộ thôn Chi Long tiến hành kiểm tra và lập biên bản đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn sử dụng đất sai mục đích, xây dựng lấn chiếm trái phép trên diện tích đất (mương tiêu) do tập thể quản lý.
Căn cứ Luật đất đai 2013, UBND xã Long Châu thông báo để gia đình ông bà Sơn phải dừng ngay việc xây dựng lấn trái phép trên diện tích đất do tập thể quản lý và trả lại hiện trạng như ban đầu. Nếu gia đình ông bà không chấp hành thì UBND xã sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật”.
Bà Nguyễn Thị Phú, vợ ông Sơn, cũng cam kết: “Gia đình tôi xin chấp hành và sẽ trả lại mương như ban đầu, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm”.
Ngay từ khi hộ ông Sơn, bà Phú xây móng nhà, một số người dân đã làm đơn tố cáo đến các cơ quan thẩm quyền, và gửi tới cả Báo Pháp luật & Xã hội. Phóng viên cũng đã thông báo hành vi sai phạm tới UBND xã. Tuy nhiên, hàng chục văn bản của UBND xã Long Châu yêu cầu dừng xây dựng trái phép trên diện tích đất (mương tiêu) đã bị hộ ông Sơn coi là những tờ giấy, không hơn. Cam kết khắc phục sai phạm của vợ ông Sơn cũng chỉ là “nói cho sướng miệng”, không hơn.
Công trình kiên cố 4 tầng vẫn sừng sững mọc lên, đã chứng tỏ mọi biện pháp hành chính của UBND xã Long Châu là vô tác dụng.
Bao năm trời, trạm bơm và mương tiêu đã góp phần đem lại ấm no cho các hộ dân có ruộng đồng. Chứng kiến cảnh 4 tầng bê tông cốt thép đè nén, “bức tử” trạm bơm và mương tiêu, đến cả người viết bài này còn thấy nghẹn ngào cho những “công thần”. Nói gì đến hàng trăm con người đã từng bao năm nhờ trạm bơm, con mương này mà được mùa thóc lúa!
Công trình vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của hộ ông Sơn cần phải xử lý nghiêm. Ở một xã hội công bằng, dân chủ, không có chỗ cho những người vi phạm pháp luật mà “bất khả xâm phạm”.
Xã chào thua, chẳng lẽ huyện và Sở bất lực? Câu trả lời xin dành cho lãnh đạo UBND huyện Yên Phong và lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh.
(Còn nữa)
Quang Khởi – Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại