Thứ tư 19/02/2025 09:06

Vẻ đẹp tri thức của các nữ tân binh Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mùa tuyển quân năm 2025, Hà Nội có 13 nữ tân binh tại 5 quận, huyện lên đường nhập ngũ. Trong số đó, có nhiều nữ tân binh “gác” lại việc học, công việc ổn định để viết tiếp thanh xuân tươi đẹp trong màu xanh áo lính.
Vẻ đẹp tri thức của các nữ tân binh Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ
Nữ tân binh Đặng Anh Thư trong ngày đầu nhập ngũ. Ảnh: TL

Năm 2025, huyện Thanh Trì có 4 nữ công dân nhập ngũ. Nguyễn Thu Huyền (SN 2002, xã Đông Mỹ) và Đặng Anh Thư (SN 2002, xã Ngọc Hồi), Trần Thị Hồng Trang (SN 2001, xã Ngũ Hiệp) là ba cái tên gây chú ý bởi câu chuyện tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình.

Đặng Anh Thư vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp, Đại học Kinh tế Quốc dân. Tiếp bước truyền thống gia đình quân nhân, Đặng Anh Thư viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trong buổi gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2025 của huyện Thanh Trì, Đặng Anh Thư chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi ước mơ được trở thành Bộ đội Cụ Hồ, được phục lâu dài trong Quân đội. Qua tìm hiểu tiêu chuẩn nữ công dân nhập ngũ, tôi đã nỗ lực rèn luyện sức khỏe, học tập thật tốt tại Đại học. Đồng thời, nỗ lực tham gia hoạt động đoàn và phong trào thanh niên để tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể cho bản thân”.

Với tinh thần sức trẻ, mùa tuyển quân năm 2025, Đặng Anh Thư được tuyển chọn nhập ngũ vào Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng. Nữ sinh bày tỏ niềm tự hào khi khoác bộ quân phục áo lính, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Vẻ đẹp tri thức của các nữ tân binh Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ
Nguyễn Thu Huyền đã “gác” công việc làm truyền thông, viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: TL

Tốt nghiệp Cao đẳng Y tế Hà Nội vào tháng 8/2023, Nguyễn Thu Huyền đã “gác” công việc làm truyền thông để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nguyễn Thu Huyền cho biết: “Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Bố mẹ cùng công tác trong ngành Dược tại Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần. Ngay từ nhỏ, tôi đã nuôi dưỡng ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính”.

Sau khi tìm hiểu tiêu chuẩn nữ công dân nhập ngũ, tháng 11/2024, Nguyễn Thu Huyền quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trải qua những bài kiểm tra sức khỏe và kiến thức chuyên môn nghiêm ngặt, Nguyễn Thu Huyền đủ điều kiện trúng tuyển, nhận được lệnh gọi nhập ngũ từ Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần.

Vẻ đẹp tri thức của các nữ tân binh Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ
Nữ tân binh Trần Thị Hồng Trang. Ảnh: TL

Đối với Trần Thị Hồng Trang, cử nhân Học viện Phụ nữ Việt Nam khóa 7 khóa 2019 -2023, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ước mơ áo lính được hun đúc từ truyền thống gia đình.

Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống quân nhân, ông nội là cựu chiến binh tham gia chống Mỹ cứu nước, bố công tác tại Cục Hậu cần (Bộ Tổng Tham mưu), em trai đang theo học Trường Sĩ quan Công binh (Bình Dương) nên sau khi tốt nghiệp cử nhân, Trần Thị Hồng Trang nuôi dưỡng quyết tâm để tòng quân, tiếp bước truyền thống gia đình.

Trải qua đợt kiểm tra sức khỏe và kiến thức chuyên môn gắt gao, Trần Thị Hồng Trang trúng tuyển nghĩa vụ quân sự Tổng cục 2. Sắp tới, cô cùng với 3 nữ tân binh của huyện Thanh Trì nói riêng và Hà Nội nói chung tập trung tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ Binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tham gia huấn luyện trong vòng 3 tháng trước khi thực hiện nghĩa vụ quân ngũ 2 năm tại TP Đà Nẵng.

Đợt tuyển quân năm 2025, quận Đống Đa có hai nữ tân binh nhập ngũ là Trần Phương Anh (SN 2001, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và Lưu Thanh Vy (SN 2000, phường Văn Chương).

Vẻ đẹp tri thức của các nữ tân binh Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ
Nữ tân binh Trần Phương Linh. Ảnh: TL

Theo nữ tân binh Trần Phương Anh, cô ấp ủ ước mơ làm người lính và quyết tâm thi vào Học viện Kỹ thuật mật mã (hệ dân sự) ngành an toàn thông tin. Đối với Trần Phương Anh, việc viết đơn xin nhập ngũ không chỉ tiếp bước truyền thống gia đình, cô muốn được rèn luyện và cống hiến nhiều hơn trong môi trường quân đội.

Vẻ đẹp tri thức của các nữ tân binh Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ
Nữ tân binh Lưu Thanh Vy trong buổi giao lưu với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Vững bước tương lai" do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức. Ảnh: TĐHN

Riêng với Lưu Thanh Vy, từ nhỏ cô đã mến mộ hình tượng người bố - Thượng tá, phi công Lưu Văn Loan (Lữ đoàn 918, Quân chủng phòng không không quân), gắn bó hơn 40 năm trong quân đội. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Lưu Thanh Vy đi làm marketing cho một công ty và học bằng thạc sĩ tại trường. Ước mơ được tiếp bước màu xanh áo lính, phụng sự cho Tổ quốc, Lưu Thanh Vy đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Tại buổi giao lưu với chủ đề "Khát vọng cống hiến - Vững bước tương lai" do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức, Lưu Thanh Vy bày tỏ mong muốn tiếp bước ước mơ quân ngũ, đồng thời ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ và nguyện góp sức mình để bảo vệ Tổ quốc.

Truyền lửa cho các tân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ Truyền lửa cho các tân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ
Sáng 13/2, 30 quận, huyện của TP Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025 Sáng 13/2, 30 quận, huyện của TP Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2025
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài động viên tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài động viên tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động