Thứ năm 08/06/2023 05:17

Từ “chủ nợ” thành “con nợ” vì nóng lòng đòi tiền

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Đỗ Thị Kim Oanh, SN 1983; Nguyễn Tiến Phòng, SN 1983 – đều trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Phùng Bá Hùng, SN 1993, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội và các đồng phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Quang cảnh phiên tòa
Quang cảnh phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, Oanh cho bà N.T.M.H, SN 1958, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vay 660 triệu đồng. Đầu tháng 8/2021, Oanh gọi điện, nhắn tin đòi tiền bà H. Vì không có tiền trả nên bà H tắt điện thoại và đến ở nhờ nhà các con để tránh mặt Oanh.

Bực tức, Oanh nhờ Phòng tìm người đến nhà bà H đòi nợ giúp. Tối 27/11/2021, qua theo dõi, Oanh biết bà H ở nhà một mình đã gọi điện cho Phòng. Sau đó, Phòng gọi cho Hùng xuống đòi nợ giúp và bảo Hùng nhờ thêm mấy anh em ngoài xã hội đi cùng để đòi tiền hộ. Hùng đồng ý, sau đó gọi thêm Nguyễn Văn Hiếu, SN 1993, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, cùng một số người khác đi cùng.

Tập hợp đầy đủ anh em, Hùng gặp Phòng và Oanh ở quảng trường sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, rồi sau đó cả bọn đến nhà bà H. Tại đây, Oanh gọi cửa nhưng không ai trả lời, bực tức Oanh bảo cả bọn lấy gạch đá ném vào cổng nhà bà H. Trong lúc cả nhóm đang ném gạch đá thì Oanh chạy đi mua 4 chai mắm tôm về đưa cho Hiếu và Hiếu đã ném vào trong nhà bà H nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa.

Rạng sáng hôm sau, Hùng gọi điện cho Phòng nói chưa bắt được bà H, anh em đói và mệt. Nghe vậy, Phòng đã mua xôi, gà mang đến cho cả nhóm ăn. Sau khi ăn xong, nhóm của Hùng lên ô tô ngủ. Đến khoảng 5h20 cùng ngày, họ thấy chị Trần Thị Luyến (là người thuê nhà bà H mở quán ăn) đến mở cửa. Thấy thế, Oanh gọi cả nhóm dậy, đi nhờ cửa sau vào nhà bà H. Vừa mở cửa, bà H thấy Oanh cùng nhóm của Hùng đi vào nên sợ hãi, vào giường ngồi.

Tại đây, Oanh bật điện trong phòng, Hiếu ngồi bên trái còn đồng bọn của anh ta ngồi bên phải bà H. Oanh hỏi tiền nợ, bà H nói chưa có tiền trả. Do đó, Oanh cùng cả nhóm chửi bới, đe dọa bà H, yêu cầu trả 660 triệu đồng. Bà H sợ, xin Oanh cho trả dần. Thấy Oanh không đồng ý, một người trong nhóm liền dùng tay vỗ, dí vào đầu bà Hiền nói: “Bà già này, bà trả nợ đi”. Bà H sợ hãi nằm xuống giường.

Theo cáo trạng, Hùng cùng đồng bọn đã liên tục chửi bới, ép bà H trả nợ hoặc viết giấy bán nhà cho Oanh. Những người này còn có hành vi cầm tay trái của bà H lăn vào mực rồi điểm chỉ vào góc phải tờ giấy trắng, vẩy nước vào mặt bà H cho tỉnh. Ngoài ra, họ còn vào trong buồng nhà bà H lục soát các tủ xem có giấy tờ liên quan đến đất cát không… Sau đó, nhóm của Hùng đi về, còn Oanh tiếp tục ở lại. Đến khoảng 9h cùng ngày, con trai bà H đã đến đưa mẹ đi cấp cứu. Sau khi ra viện, bà H đã làm đơn gửi cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Do đó, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Oanh 11 năm tù, Phòng 10 năm tù, Hiếu 9 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại nhận các mức án từ 8 đến 9 năm tù cùng về tội danh trên.

Đòi tiền không được, chủ nợ thành kẻ cướp
Là hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản?
Truy nã đối tượng rủ bạn dùng vũ lực ép "con nợ" trả tiền
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
2 cựu lãnh đạo của Cienco 1 bị đề nghị 9 đến 10 năm tù

2 cựu lãnh đạo của Cienco 1 bị đề nghị 9 đến 10 năm tù

Bị cáo buộc cùng cấp dưới vi phạm về quản lý, gây thất thoát gần 240 tỷ đồng của Nhà nước, 2 cựu lãnh đạo của Cienco 1 bị Viện kiểm sát đề nghị 9 đến 10 năm tù giam.
Thiếu phụ xinh đẹp làm chuyện phi pháp dù đang nuôi con nhỏ

Thiếu phụ xinh đẹp làm chuyện phi pháp dù đang nuôi con nhỏ

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Huynh (SN 1995, trú tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Tội ác tày trời của gã trai máu lạnh sau nhiều lần bị ông chủ la mắng

Tội ác tày trời của gã trai máu lạnh sau nhiều lần bị ông chủ la mắng

Tại cơ quan công an, Lợi khai thường xuyên bị ông H la mắng nên bức xúc dùng hung khí đánh ông H gây thương tích dẫn đến tử vong.
Dán ảnh “khủng bố” con nợ để đòi tiền

Dán ảnh “khủng bố” con nợ để đòi tiền

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Chiến và đồng phạm về các tội “Giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Vết thương lạ trên ngực người cha phanh phui tội ác của đứa con trai cả

Vết thương lạ trên ngực người cha phanh phui tội ác của đứa con trai cả

Ngày 10/5/2022, Lê Văn Tài ( SN 1990 ở xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) bất ngờ thông báo với gia đình, cha mình là ông Lê Văn Tuấn (SN 1968) say rượu bị trượt chân, ngã đập vào bàn, chảy nhiều máu và nhờ người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Tuấn đã tử vong do mất máu cấp.
Lái xe nhân sơ hở, trộm tài sản của Cty

Lái xe nhân sơ hở, trộm tài sản của Cty

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Việt Hà, SN 1996, quê Hòa Bình, về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là Cty TNHH JF TechVina (chuyên kinh doanh thiết bị linh kiện điện tử CPU).
Hà Nội: Cảnh sát 141 tóm gọn "shipper" và khách mua bóng cười

Hà Nội: Cảnh sát 141 tóm gọn "shipper" và khách mua bóng cười

Tối 22/5, tổ công tác Y9/141 - Công an TP Hà Nội do Đại úy Nguyễn Hải Anh làm tổ trưởng triển khai nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Gã nghiện “chơi” ma túy, vừa đi xe máy vừa “phê” thì gặp 141

Gã nghiện “chơi” ma túy, vừa đi xe máy vừa “phê” thì gặp 141

Vừa mua được 1 gói heroin, Ngô Quang D mới sử dụng được một ít, còn lại mang về “chơi” tiếp thì bị bắt…
Thanh niên mang theo “hàng” đến từ Hòa Bình phân bua với cảnh sát 141 “em có gì đâu…”

Thanh niên mang theo “hàng” đến từ Hòa Bình phân bua với cảnh sát 141 “em có gì đâu…”

Thực hiện kế hoạch 141 CATP Hà Nội, chiều 15/5, tổ công tác Y9/141 do Đại úy CSGT Nguyễn Hải Anh chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng – Đỗ Nhuận hướng đi Mai Dịch thuộc địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động