Chủ nhật 14/12/2025 15:20

Sự thất bại của học trò “phản thầy” trong showbiz

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Chưa mùa The Voice nào lại mang lại sức nóng cho dư luận ngay cả khi nó đã kết thúc như mùa thứ 3. Vụ lùm xùm giữa huấn luyện viên (HLV) Thu Phương và ca nương Kiều Anh chưa ngã ngũ thì mới đây, Thu Phương lại bị thí sinh Kimmese tố là người “hai mặt”, chuyên nói xấu thí sinh sau lưng và chỉ làm trò thân thiện giả tạo trước báo giới.

Vụ lùm xùm liên quan đến Thu Phương được bắt đầu khi mẹ của bạn trai thí sinh Kiều Anh, cũng là người luôn theo sát và ủng hộ cô suốt cuộc thi “tố” HLV Thu Phương ích kỷ, không quan tâm, phân biệt đối xử với thí sinh cũng như không hề mua bài hát độc quyền “Độc ẩm” cho Kiều Anh mà bài này do Kiều Anh và violon Hoàng Rob đã bỏ tiền đặt bài từ trước. Trong đêm gala trao giải, trong khi các HLV khác biểu diễn cùng học trò thì Thu Phương lại “lẻ loi” trên sân khấu. Giải thích nghi vấn lục đục giữa thầy trò trong đội, Dũng Tayler, chồng Thu Phương, cũng là quản lý của cô cho rằng cô muốn các học trò giữ gìn sức khỏe cho đêm nhạc ở Hải Phòng thay vì tập luyện cho gala trao giải. Nhưng khi đêm nhạc diễn ra vào cuối tháng 9 tại Hải Phòng, người ta vẫn không thấy bóng dáng các học trò cô ca sĩ đâu. Nghi vấn mâu thuẫn giữa thầy trò Thu Phương càng trở nên đỉnh điểm hơn bao giờ hết và công chúng vẫn mong mỏi được nghe một câu giải thích từ những người trong cuộc.

Cuối cùng thì ca nương Kiều Anh cũng lên tiếng. Cô cho rằng cô không thể can thiệp vào những gì mà mẹ bạn trai viết trên trang cá nhân. Đó là những cảm nhận của những người yêu mến, quan tâm và lo lắng cho cô, cùng với đó Kiều Anh khẳng định bài hát “Độc ẩm” là do cô đã mua từ trước. Và công chúng thêm lần nữa mong chờ câu “chốt” cuối từ Thu Phương nhưng rồi lại thất vọng khi vị HLV một mực im lặng trước truyền thông.

Kimmese, một trong những thí sinh trong đội đã dùng những lời lẽ khá gay gắt để “tố” HLV của mình là người “hai mặt”, lúc thì ngọt nhạt “dốc bầu tâm sự” để mong thấu hiểu học trò nhưng khi học trò dừng cuộc chơi thì liền nói học trò chẳng ra gì.

Bên cạnh đó, những chuyện hậu trường cũng được Kimmese giãi bày trên trang cá nhân. Theo như thí sinh này nói thì HLV Thu Phương từng hứa với học trò sẽ có nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế thời trang từ Mỹ chăm lo cho các thí sinh tại The Voice nhưng điều này đã không xảy ra. Trong một lần Kimmese có 15 phút để luyện tập bài hát trên sân khấu nhưng HLV Thu Phương vẫn luôn cất giọng hát bên cạnh. Kimmese lúc này chỉ mong muốn: "Xin chị đừng hát văng vẳng vào tai em để em còn tập trung cảm nhận bài hát theo cách của mình. Và em không muốn cái file nhạc không có tiếng của chị, để em được tập trung trọn vẹn luyện tập thôi. Con Kim lúc đó bất đắc dĩ lắm rồi mới thẳng thắn chia sẻ quan điểm và cảm xúc thật của nó cho chị thôi". Cô rapper nổi tiếng còn nhấn mạnh: "Sự ngấm ngầm của chị, bọn em ai cũng cảm nhận được. Không thích thì thẳng thắn, em không cần cái khéo đấy từ chị đâu”. Trong đoạn chỉ trích của mình, Kimmese không ngại ngần nói trống không và xưng “tôi” với HLV. Ngay sau đó, Kimmese đã nhận được nhiều lời chỉ trích từ dư luận vì đã dùng những lời lẽ nặng nề, thậm chí là xấc xược với người thầy của mình. Không những vậy nhiều người còn đưa ra bằng chứng chứng minh Kimmese cũng “hai mặt” không kém khi vừa mới cách đó mấy ngày, cô còn nói chuyện “ngọt ngào” với HLV trên trang cá nhân mà giờ lại phủi bay tất cả.

Đáp trả những ý kiến từ dư luận, Kimmese nói trước đó mối quan hệ của cô và Thu Phương vẫn thân thiết bình thường. Việc Kim quyết định lên tiếng trên trang cá nhân là do cảm xúc "bùng nổ" khi nghe có người nói lại với cô về một số chuyện đằng sau hậu trường giữa cô và HLV Thu Phương. Sau đó, cô tự biết mình không nên vì sự bồng bột, tức giận mà công khai những lời lẽ đó, điều mà cô chỉ nên nói riêng với HLV của mình.

Không dừng lại ở đó, thí sinh Yến Tatoo (trong đội Thu Phương, được HLV Mỹ Tâm cứu ở vòng đối đầu) cũng “tát nước theo mưa” ám chỉ HLV Thu Phương khi nói bóng gió về sự “nhập vai” quá đỗi thành công của nghệ sĩ gừng già đóng vai người tốt.

HLV Đàm Vĩnh Hưng ngay sau đó đã lên tiếng cho rằng những gì Kimmese làm là sai trái và anh đặt giả thiết nếu mình là HLV Thu Phương thì anh sẽ loại Kimmese ngay từ vòng đối đầu vì cô mắc khá nhiều lỗi trong khi hát. “Dù thế nào chăng nữa, scandal sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của Kimmese trong mắt công chúng chứ đừng nói là sẽ làm em ấy nổi hơn chút nào. Ngoài cuộc sống, nếu gặp ai đó không tốt với mình thì phải biết tránh ra, không chơi cùng nữa. Còn giờ có lên tố cáo, chửi bới cũng không làm thay đổi thế giới, càng không thể làm hình ảnh Thu Phương xuống cấp hoặc mất đi sự nổi tiếng”, Mr Đàm thẳng thắn.

Chuyện mâu thuẫn, ganh ghét nhau trong showbiz Việt không thiếu, chuyện va chạm giữa thầy trò trong và sau các cuộc thi nào đó cũng không phải hiếm. Trước đó, dư luận đã từng xôn xao vì những lời qua tiếng lại giữa Thu Minh và Hương Tràm sau khi The Voice mùa đầu tiên kết thúc. Hay như siêu mẫu Hà Anh bị học trò, Á quân Vietnam Nextop Model Tuyết Lan tố chơi xấu và dìm hàng học trò, Á hậu Hoàng My tố ông bầu Phúc Nguyễn (người dẫn dắt cô đến với ngôi vị Á hậu) dùng chuyện tình cảm với cô để đánh bóng tên tuổi,... Thế mới biết các mối quan hệ trong giới giải trí không hề đơn giản, sóng ngầm showbiz ngày càng nhiều, lúc nào cũng cuồn cuộn chảy, không trừ một ai và sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào.

Chính Kimmese đã mở đầu đoạn tố cáo HLV của mình bằng câu “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy” nhưng ngay sau đó lại chỉ trích người thầy của mình không thương tiếc. Cho dù lý do biện minh là gì đi chăng nữa cũng khó mà chấp nhận được. Có thể Thu Phương có cái sai nhưng chắc chắn một điều rằng những gì Kimmese làm là không đúng. Không biết Kimmese tìm đến với The Voice với mục đích học hỏi hay để nổi tiếng hơn nhưng chắc chắn với cách hành xử này, cô đã hoàn toàn thất bại khi không vượt qua được những thị phi thường ngày của showbiz và sự việc lần này chắc chắn là một điểm đen trong đường đời và đường nghề của cô ca sĩ nổi tiếng là thẳng thắn và cá tính này. Danh tiếng 10 năm gây dựng của Kimmese và sự yêu mến của khán giả dành cho cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề vì sau vụ lùm xùm này, cái mác “phản thầy” sẽ đi theo cô suốt cả cuộc đời.

Đằng sau mỗi cuộc thi đều có những chuyện bên lề có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến người trong cuộc. Quan trọng là họ biết nhìn nhận, đánh giá, chọn lọc thông tin và tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn sao cho “vẹn cả đôi đường”. Đó cũng là bản lĩnh mà các nghệ sĩ, nhất là các nghệ sĩ trẻ cần phải có trước những “thị phi” dễ gặp phải, để tồn tại và phát triển nghề mà mình theo đuổi bởi làm nghệ thuật là nghề “làm dâu trăm họ”, bị soi xét bởi công chúng và cả những người cùng nghề. Người thành công nhất bao giờ cũng là người biết “dĩ hòa vi quý” các mối quan hệ. Cái tôi, sự thẳng thắn và mong muốn của người nghệ sĩ sẽ chỉ phát huy tối đa nếu người trong cuộc có cách hành xử khéo léo, kín đáo, hợp tình, hợp lý cho cả mình và người khác. Lời nói đã nói ra không thể rút lại được. Danh dự, tình cảm bạn bè, anh em, thầy trò khó mà hàn gắn như trước nếu như người nghệ sĩ đặt cái tôi nóng nảy, bốc đồng lên trên cái tình, cái nghĩa mà mình xây dựng bấy lâu nay. Thế nên, cẩn trọng trong lời nói, thái độ, cách hành xử vẫn là điều mà công chúng cầu thị ở nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay.

Hồng Giang

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động