Showbiz Việt: Nghệ sĩ đang “giăng bẫy” truyền thông?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tuy nhiên, ẩn sau mỗi chuyện, vẫn có những nghi vấn rằng, liệu có hay không việc nghệ sĩ Việt đang lợi dụng truyền thông, cố tình dựng chuyện tạo scandal giữa cái thời "một ngày không được lên báo là nơm nớp nỗi sợ bị lãng quên".
Thanh Thảo khẩu chiến với Ngô Kiến Huy
Được mệnh danh là "nữ hoàng scandal" của showbiz Việt, Thanh Thảo khiến không ít khán giả phải lắc đầu ngao ngán. Gắn liền với hình ảnh thị phi (chủ yếu là những scandal tình ái, những vụ tranh cãi kiện tụng với học trò, đồng nghiệp), Thanh Thảo đang dần đánh mất hình ảnh tốt đẹp của cô những năm mới vào nghề - quãng thời gian còn "sóng yên biển lặng". Cách đây không lâu, sau vụ lình xình giữa Thanh Thảo và cậu học trò Ngô Kiến Huy, chính Thanh Thảo đã úp mở trên facebook rằng, chị đang nắm giữ "bí mật động trời" liên quan đến chàng ca sĩ đẹp trai. Vì thế mà ngay tại thời điểm đó, đã không ít xôn xao rằng Ngô Kiến Huy sắp lên chức cha.
Nhưng mọi chuyện rơi vào im lặng, cho đến thời điểm này, một lần nữa, Thanh Thảo lại tiếp tục làm dậy sóng dư luận khi đăng tải lên trên facebook hình ảnh bé Jacky và viết "Trộm vía Jacky Minh Trí mới ba tháng mà biết lật ngẩng đầu lên rồi. Nhận biết hết ai người quen ai người lạ. Mỉm cười toe toét khi nghe tiếng mẹ Thảo đến gần. Và giờ còn biết khóc giả để được mẹ bế lên". Một số bạn tỏ ra thắc mắc, liệu đó có phải con trai của chàng Bắp hay không khi cậu bé thừa hưởng rất nhiều đường nét khôi ngô, tuấn tú rất giống với Ngô Kiến Huy. Đáp lại, Thanh Thảo vẫn úp mở: "Bà con cứ từ từ, thắc mắc làm gì? Ba mẹ nào có đứa con đẹp và thông minh thế này thì cũng phải hãnh diện mà khoe thôi". Ngay lập tức, bức ảnh cùng những dòng tâm sự "nhạy cảm" đã lọt vào tầm ngắm của một số trang tin tức điện tử, và Minh Trí được gọi là "Bé trai bí ẩn của Thanh Thảo".

Ca sĩ Thanh Thảo. Ảnh: TL
Mọi chuyện đang lấp lửng thì Ngô Kiến Huy trong một bài phỏng vấn đã phủ nhận, đó không phải là con trai của anh, và việc showbiz tồn tại nhiều đồn thổi, cũng khiến anh quen rồi. Mặc dù bài phỏng vấn này đã bị gỡ xuống, nhưng điều đó đã "động chạm" đến Thanh Thảo. Cô tiếp tục khiêu chiến (trên facebook) rằng: "Đúng là "giang sơn dễ đổi bản chất khó dời". Bao lâu nay giấu giếm, đến lúc "cháy nhà phải lòi mặt chuột" lại chơi trò rất bẩn. Con người này trời đất cũng không tha đâu. Theo mọi người thì có nên tiếp tục im lặng hay cho cả thế giới biết rõ bộ mặt thật của nó?". Sau khi trưng cầu "dân ý" cộng đồng bạn bè facebook, Thanh Thảo đã khẳng định trên một tờ báo: "Ngô Kiến Huy đã trưởng thành, em ấy phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
Em là cha của cháu ruột tôi - cũng là con đỡ đầu của tôi - thì tức là phần nào đó liên quan đến hai chữ gia đình". Độc giả không phải chờ đợi lâu, Ngô Kiến Huy lại… lên báo để chứng thực bé Minh Trí chính là con của anh, vì anh vừa nhận được kết quả xét nghiệm ADN. Ngô Kiến Huy tự nhận lỗi về phía mình, cũng như nhận trách nhiệm chu cấp cho con trai, tuy nhiên, chàng Bắp đã khiến dư luận ngơ ngác khi buột miệng: "Sự thật tôi và chị Thụy Anh đều hiểu chuyện này không xuất phát từ tình yêu, chúng tôi chưa từng yêu nhau". Thanh Thảo thực sự giận dữ, cô cho rằng: "Tôi yêu cầu Ngô Kiến Huy đừng tiếp tục phát biểu điều gì, tiếp tục làm tổn thương đến em và cháu của tôi". Lùm xùm lên đến đỉnh điểm khi một tờ báo đăng tải lá thư cầu cứu của một người tự xưng là nạn nhân về âm mưu thâm độc trong làng giải trí, kể cả độc giả bình thường nhất, khi đọc lá thư cầu cứu này, đều biết đó là lời tâm sự của Ngô Kiến Huy.
Trong lá thư, nhân vật xưng "cháu" đã hé lộ bí mật động trời rằng, anh đã bị chị em cô ca sĩ nổi tiếng kia giăng bẫy, lừa tình, và đứa con là kết quả ngoài mong muốn. Như con thú bị thương, Thanh Thảo đáp trả tưng bừng trên trang cá nhân, phản biện lại những lời lẽ tố cáo, bằng giọng điệu gay gắt. Cuộc chiến tưởng chừng như không có điểm kết, thì Thanh Thảo lại bất ngờ đăng đàn facebook để tỏ vẻ hối hận vì đã khơi mào scandal "con rơi". Nhưng đúng như Thanh Thảo mở lòng: "Kẻ nói qua người nói lại, cuối cùng đều thành trò cười. Một người thì bị chửi là kẻ khơi mào cuộc chiến chỉ vì mấy tấm ảnh khoe con trên facebook, một người thì xấu hổ và đau lòng đến suy sụp, một người bị mang tai tiếng, mất đi hình ảnh một ca sĩ dễ thương".
Trong cuộc khẩu chiến, từ Thanh Thảo, Ngô Kiến Huy, đến Thụy Anh đều có yêu cầu rằng "Hãy để đứa trẻ được yên" những ngẫm đi tính lại, thì chính Thanh Thảo và Ngô Kiến Huy đã cùng nhau góp gió thành bão, để mọi chuyện ra khỏi tầm kiểm soát, trở thành miếng mồi của dư luận, từ chuyện riêng tư đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên các diễn đàn, trang xã hội, và cả ở đời thực. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến cho rằng, “nữ hoàng scandal” lại tiếp tục "cài bẫy" truyền thông, một người làm nghề lâu năm trong showbiz như Thanh Thảo thừa hiểu scandal lợi hại như thế nào, họ không tin việc cô đăng tải hình ảnh bé Minh Trí lên là vô tình, khi mà facebook cá nhân của cô để chế độ mở - ai cũng có thể xem và bình luận được. Còn Ngô Kiến Huy giờ cũng đã thành một cái tên hot. Cuối cùng, chỉ có đứa bé là vô tội và đáng thương nhất trong toàn bộ câu chuyện, khi người lớn cứ đổ qua đổ lại cho nhau, dưới danh nghĩa là đang yêu thương và bảo vệ bé, nhưng họ có thực sự nghĩ rằng chính những ồn ào đó sẽ khiến bé tổn thương nhiều nhất, khi bé lớn lên và biết về câu chuyện này?

Châu Việt Cường dựng scandal để đắt show tỉnh lẻ?
Gọi Châu Việt Cường là ca sĩ, cũng có phần khiên cưỡng bởi với ngoại hình lẫn giọng hát xứng đáng vào danh sách thảm họa, anh không hề được biết mặt đặt tên ngoài việc liên tục xuất hiện trên một kênh âm nhạc tương tác. Theo đơn trình báo, nữ sinh lớp 12 một trường THPT ở Hải Phòng cho biết, năm 2011, em quen nam ca sĩ qua facebook vì người này có nhiều bài hát mà em yêu thích. Hai người thường xuyên trò chuyện về âm nhạc, cuộc sống. Trong những lần trò chuyện, ca sĩ nói với em khi nào lên Hà Nội thì mời đi uống nước. Tháng 2 vừa qua, nhân dịp trường tổ chức đi dã ngoại ở Hà Nội, em đã bỏ đoàn và bắt xe đến khu chung cư của anh ta. Tại đây, theo hướng dẫn, em được đưa lên tầng 7 để gặp thần tượng em thầm mến mộ và ngồi chờ. Một lúc sau, ca sĩ này gội đầu đi ra và bảo cho em xem MV mới vừa quay.
Sau đó, nam ca sĩ bảo em đắp chăn cho đỡ lạnh vì vừa đi xe ôm đến, rồi bỗng dưng quàng tay lên vai, khống chế và ép quan hệ tình dục. Trước báo giới, chiều 5-4, ca sĩ Châu Việt Cường thừa nhận có quan hệ tình dục hai lần với fan hâm mộ tên là Ngọc Trâm, nhưng ca sĩ này cho rằng đó là quan hệ yêu đương giữa hai người chứ không phải là mua dâm hay cưỡng dâm. Cũng trong cuộc trò chuyện, Châu Việt Cường bày tỏ quan điểm sống khá lệch lạc, phóng túng, khiến dư luận hốt hoảng. Vốn vô danh - điều này cùng một số điểm khó hiểu trong đơn tố cáo của cô nữ sinh, cũng như động thái "nhanh chóng xuất hiện" trước báo giới mà một số công dân mạng đã cho rằng, Châu Việt Cường đang sử dụng đến chiêu trò scandal hết sức "hèn hạ", để đánh bóng tên tuổi nhằm đắt show tỉnh lẻ, bởi cứ vật vờ như hiện nay, có nghìn kiếp nữa cũng không ai biết được Châu Việt Cường là ai.
Vụ việc đang được CQĐT làm rõ, nhưng chỉ với một scandal "hiếp dâm", Châu Việt Cường đã chễm chệ xuất hiện trên những tờ báo mạng, và anh ta đang trở thành đề tài nóng của các trang mạng xã hội. Nếu vụ việc đúng là chiêu trò đánh bóng của chàng ca sĩ vô danh, có lẽ đến lúc cần có những biện pháp mạnh tay từ cơ quan chức năng, để tránh gây nên những tiền lệ xấu cho một bộ phận bạn trẻ muốn nhanh chóng nổi tiếng đã không từ thủ đoạn. Trong trường hợp lời tố cáo của nữ sinh kia là sự thực, Châu Việt Cường không chỉ nhận những hình thức trừng phạt đích đáng từ pháp luật, mà còn là hồi chuông báo động lối sống buông thả, phóng túng của một bộ phận không nhỏ các nam ca sĩ trong việc lợi dụng các fan nữ.
Showbiz Việt có lẽ đang ở giai đoạn, mỗi ngày qua là một tiếng thở dài!
Trang Anh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại




