Ra mắt sách ảnh “Nguồn sống” – hành trình mười năm đi tìm ánh sáng
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Doanh nhân, tác giả, nhiếp ảnh gia -Hoàng Thị Bích Thảo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Dũng |
Buổi ra mắt có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TP Hồ Chí Minh như: GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hữu Hiệp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức… cùng đông đảo văn nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và công chúng yêu nghệ thuật.
![]() |
| Màn biểu diễn văn nghệ diẽn ra tại buổi lễ rất ấn tượng. Ảnh: Văn Dũng |
Giữa nhịp sống tất bật của Sài Gòn, có một người phụ nữ đã dành trọn mười năm chỉ để lắng nghe… ánh sáng. Hoàng Thị Bích Thảo – doanh nhân, tác giả, nhiếp ảnh gia – bằng một tình yêu hiếm có đối với mặt trời, đã dệt nên cuốn sách ảnh “Nguồn Sống”, như một bản giao hưởng của tự nhiên và tâm hồn.
Với chị Thảo, mỗi tia nắng không chỉ là ánh sáng, mà còn là một tiếng gọi của sự sống, là lời thủ thỉ của vũ trụ gửi đến những trái tim biết dừng lại và cảm nhận. Có những buổi sáng chị không cần lời nói, chỉ cần một lần đứng trước biển để thấy mặt trời chạm vào mây, nước, cây cỏ… và chạm cả vào trái tim người ngắm.
![]() |
| Ông Đoàn Hoài Trung – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí – nhận xét “Nguồn Sống” như một bản giao hưởng thị giác, nơi mỗi trang sách là một chương đời tinh tế mà tác giả viết bằng ánh sáng. Ảnh: Văn Dũng |
“Có thể tôi không giữ được khoảnh khắc đó mãi mãi, nhưng tôi giữ được cảm xúc.”
Câu nói ấy chính là linh hồn của “Nguồn Sống”.
Những bức ảnh trong hành trình dài một thập kỷ của chị Thảo không phải là những khoảnh khắc sắp đặt, mà là những món quà tình cờ mà đất trời gửi tặng: ánh nắng len qua rừng rậm, mặt trời rực rỡ trên đỉnh sóng, hay chỉ đơn giản là vệt sáng sớm rơi xuống mái nhà quê bình yên. Tất cả đều mang một năng lượng chung: năng lượng chữa lành của thiên nhiên.
![]() |
| Toàn bộ số tiền bán sách trong 3 ngày 28 – 30/11/2025 sẽ được tác giả gửi tặng đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Văn Dũng |
Ông Đoàn Hoài Trung – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM nhận xét “Nguồn Sống” như một bản giao hưởng thị giác, nơi mỗi trang sách là một chương đời tinh tế mà tác giả viết bằng ánh sáng thay vì ngòi bút. Đặc biệt, tập ảnh “Mây ngủ sắc”, những hình ảnh chạm vào xúc cảm sâu nhất được ông đánh giá “đủ sức khiến bất kỳ ai rung động đến tận cùng tâm hồn”.
Bởi với Hoàng Thị Bích Thảo, nhiếp ảnh không phải là kỹ thuật, mà là sự kiên nhẫn, sự bao dung, và lòng biết ơn trước cái đẹp của cuộc đời.
![]() |
| Rất nhiều độc giả đến thăm quan và mua sách. Ảnh: Văn Dũng |
Và có lẽ chính vì thế, “Nguồn Sống” không chỉ để xem. Nó để cảm. Để mỗi người tìm thấy một phần lặng lẽ của mình trong những ánh bình minh – thứ ánh sáng dịu dàng đủ để đánh thức trái tim sau những xô bồ của đời sống.
Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, toàn bộ số tiền bán sách trong 3 ngày 28 – 30/11/2025 sẽ được tác giả gửi tặng đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Một nghĩa cử đẹp, giản dị nhưng giàu tình người – đúng như ánh sáng mà cả cuốn sách hướng tới.
“Nguồn Sống” vì thế trở thành nhiều hơn một cuốn sách ảnh. Nó là lời nhắc rằng: cuộc đời này vẫn còn rất nhiều ánh sáng – chỉ cần ta biết dừng lại, lắng nghe, và yêu thương.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại











