Thứ năm 13/03/2025 03:14

Người anh hùng sống và làm việc hết mình vì cộng đồng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Lập được những chiến công xuất sắc trong thời chiến, sống giản dị, chan hòa và cống hiến hết mình trong các hoạt động xã hội tại khu dân cư trong thời bình, được nhiều người dân yêu mến... Ông là Đại tá Nguyễn Văn Hướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh hạng 2/4.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Nghệ anh hùng, từ nhỏ ông Nguyễn Văn Hướng đã chịu nhiều thiệt thòi. Mồ côi cha từ năm lên 1 tuổi, mấy năm sau mẹ đi bước nữa, ông Hướng được ông bà ngoại đón về nuôi nấng, dù rất thương yêu cháu nhưng do cảnh nghèo, ông bà ngoại cũng chỉ cố sức nuôi ông ăn học hết lớp 7.

Năm 1964, khi vừa tròn 22 tuổi, giống như bao thanh niên thời đó, ông Nguyễn Văn Hướng đã hăng hái làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Chỉ sau 2 tháng huấn luyện trên đất lửa Quảng Bình, ông cùng đơn vị được lệnh hành quân vượt dãy Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu. Ông Hướng đã tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công diệt Mỹ, đặc biệt trong trận đánh đoàn xe cơ giới diễn ra vào tháng 9-1966, ông Nguyễn Văn Hướng chiến đấu dũng cảm, trực tiếp bắn cháy 3 xe tăng, 1 hỏa tiễn, tiêu diệt hơn 10 lính Mỹ…

nguoi anh hung song va lam viec het minh vi cong dong
AHLLVTND Nguyễn Văn Hướng giản dị giữa đời thường. Ảnh NVCC

Năm 1968, trong cuộc Tổng tấn công xuân Mậu Thân, tại trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, ông Hướng bị thương nặng, ông được đồng đội đưa về tuyến sau chữa trị và được đơn vị đưa ra miền Bắc an dưỡng, điều trị. Tuy nhiên, tình yêu Tổ quốc và căm thù giặc luôn bùng cháy trong ông. Ông kiên quyết xin được ở lại tiếp tục chiến đấu và được chỉ huy đơn vị chấp thuận. Và mặc dù vết thương chưa lành nhưng ông Hướng đã trở lại mặt trận với cương vị đại đội trưởng, rồi tiểu đoàn trưởng chỉ huy anh em chiến sĩ tham gia nhiều trận đánh thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với thành tích và những đóng góp lớn trong chiến đấu, tháng 11-1978, ông Nguyễn Văn Hướng đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND). Đến tháng 5-1979, AHLLVTND Nguyễn Văn Hướng ra Hà Nội nhận nhiệm vụ tại Cục Chính trị quân khu Thủ đô, làm công tác chính sách giải quyết chế độ cho thương binh, gia đình liệt sĩ. Đến năm 1989, AHLLVTND Nguyễn Văn Hướng nghỉ hưu với quân hàm Đại tá.

Về nghỉ chế độ nhưng Đại tá Nguyễn Văn Hướng không cho phép mình nghỉ ngơi, ông tích cực tham gia công tác xã hội tại khu dân cư, nhiều năm liền làm nhà trưởng khu nhà A12, tổ dân phố số 30, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông được bà con nhân dân quý mến, kính trọng; được chi bộ, tổ dân phố và các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Văn Hướng tâm sự: “Thời chiến, tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong cuộc chiến giành lại độc lập cho Tổ quốc. Thời bình, được trở về sống bên cạnh những người thân, được cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho xã hội, cho địa phương, nhân dân và được mọi người yêu quý là điều khiến tôi hạnh phúc nhất”.

Nhật Minh / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động