Nghị lực vượt khó của “Hoa Trạng Nguyên 2015”
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênKhi tôi nhận viết về Hiếu, em tỏ ra hồ hởi nhưng vẫn rụt rè nói rằng, hiện nay có nhiều bạn sinh viên nổi bật hơn, thành tích học tập của em cũng rất đỗi bình thường mà thôi. Sự khiêm tốn đầy giản dị của chàng trai trẻ cho tôi cảm giác ấn tượng trong lần đầu gặp mặt.
Hiếu kể, những năm tháng tuổi thơ của em vui ít buồn nhiều. Với mỗi đứa trẻ ngày đó,niềm vui được ăn ngon, vui chơi thì với Hiếu, em chỉ có ước mơ duy nhất là có một mái ấm gia đình. Thế nhưng, ước mơ giản dị đó lại chẳng bao giờ thành hiện thực. 2 tuổi, bố Hiếu bỏ đi biệt tăm, mẹ vì nhớ thương mà sống trong nỗi niềm day dứt. Không có ruộng, mẹ Hiếu dựng tạm tiệm cắt may ven đường và làm đủ nghề để nuôi con. Khi Hiếu học lớp 7, mẹ sinh thêm cho Hiếu cậu em khác cha. Đó cũng là ngày, Hiếu được bác ruột nhận nuôi và ở hẳn cùng bác. Ngày đó, Hiếu giận mẹ lắm, sau này lớn hơn một chút, khi nhận thức và hiểu được mẹ thì Hiếu cảm thấy vô cùng hối hận. Từ nhỏ, Hiếu không có ký ức về bố mình. Có lần, khi bố đến chỗ mẹ cắt may, là lần đầu tiên Hiếu gặp bố, Hiếu chào bằng chú và như một đứa trẻ ngây thơ chạy vào nhà gọi lớn: “Mẹ ơi, có khách”. Hiện tại, bố đã cắt đứt hoàn toàn không liên lạc.
Thiếu thốn tình cảm của gia đình, Hiếu chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Nhưng, tai ương vẫn chưa dừng lại. Năm lớp 12, mẹ Hiếu đột ngột qua đời vì một trận cảm. Hai anh em Hiếu thành trẻ mồ côi từ đó. Hiếu nói: Nếu như ngày bố đi biệt tăm, Hiếu còn quá nhỏ để cảm nhận về nỗi đau thì người mẹ xấu số qua đời là nỗi đau tột cùng. Em nhớ rằng, ngày hôm đó buổi sáng em vẫn đi học, cậu em trai tưởng mẹ ngủ nên cứ gào thét gọi tên, nhưng mãi mãi mẹ chẳng bao giờ tỉnh giấc. Suốt 1 tuần liền Hiếu thức trắng đêm, đứa em đăm đăm nhìn lên di ảnh người mẹ khiến Hiếu không kìm được nước mắt. Lúc đó, Hiếu chỉ biết chạy đến ôm em và khóc.
Từ ngày mẹ qua đời, cậu em trai học lớp 1 được bác ruột đón về nuôi cùng. Bác ruột mà Hiếu gọi là “người mẹ thứ hai” không có chồng, vốn gia cảnh khó khăn, giờ lại đèo bòng thêm người, cuộc sống gia đình bác ruột lúc nào cũng trong cảnh “chạy ăn từng bữa”. Hiếu cho biết: “Trong nhà lúc đó trống hoắc, không có vật nào giá trị ngoài những tấm bằng khen của anh em Hiếu treo ngay ngắn trên tường. Với Hiếu, mẹ nuôi đã hi sinh quá nhiều. Em luôn cảm ơn mẹ và quyết tâm sẽ cố gắng học tập tốt và nỗ lực nhiều hơn để bù đắp cho mẹ nuôi những thiệt thòi. Mẹ đã gác tình riêng để chăm lo cho hai anh em. Sẽ hiếm có những người mẹ nuôi nào tuyệt vời như thế”.
“Oằn lưng” gánh vác trách nhiệm nhưng không bao giờ mẹ nuôi than thở sự vất vả. Trái lại, lúc nào mẹ nuôi cũng dành sự quan tâm nhiều nhất cho hai anh em. Chia sẻ về người mẹ thứ hai của mình bằng ánh mắt lấp lánh, Hiếu nghẹn ngào: “Thời THPT đi học nhà cách trường 9km nhưng mẹ nuôi vẫn đưa đón hàng ngày. Mẹ nuôi đã không nề hà từ những việc nặng nhọc như bán than tổ ong, vét than cám rơi vãi ô tô vận chuyển khu vực nhà máy xi măng gần đó đến công việc đồng áng để kiếm tiền nuôi hai cháu ăn học. Bỏ ngoài tai những xì xào, dị nghị của làng xóm, mẹ nuôi vẫn cần mẫn làm lụng để kiếm đồng ra đồng vào”. Công việc bán than vất vả, nhưng mẹ nuôi vẫn chấp nhận đánh đổi. Thương mẹ vất vả, ngoài giờ học trên lớp, Hiếu phụ mẹ nuôi đi chở than cho các gia đình lân cận. Chở thùng than bằng chiếc xe đạp cũ rích, mẹ cầm lái trước, Hiếu đẩy đằng sau. Mỗi viên than lãi 200 đồng, ngày nào nhiều thì mẹ con Hiếu giao được 150 viên. Do người mẹ nuôi đau ốm thường xuyên nên nhiều ngày Hiếu thay mẹ đi giao than cho khách hàng ở khắp làng trên xóm dưới. Nhưng, đây chưa phải là công việc đầu tiên của Hiếu. Hè năm lớp 10, 11, Hiếu từng trốn gia đình đi vác đá thuê trong mỏ khai thác đá gần nhà. Mỗi buổi 5-6 tiếng đồng hồ và được trả công từ 50-70 nghìn đồng. Số tiền ít ỏi nhưng cũng đủ để chàng trai gày gò đỡ đần mẹ.
Cuộc sống chạy ăn từng bữa ở xóm núi nghèo xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam không dập tắt ước mơ vào ĐH của Hiếu. 12 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện, năm lớp 12 Hiếu đạt giải ba học sinh giỏi môn Vật lý tỉnh Hà Nam. Say mê CNTT, nỗ lực học tập đó cũng là lý do Hiếu đỗ hai trường ĐH danh tiếng với điểm số cao: trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội (116/140) và trường ĐH Bách khoa Hà Nội (9,14/10). Điểm số cao thứ hai toàn tỉnh Hà Nam và là một trong 5 tấm gương có điểm cao nhất cả nước, Hiếu vinh dự nhận giải “Hoa Trạng Nguyên 2015”. Thành quả đó đã thắp lên ước mơ trở thành kỹ sư CNTT trong tâm trí cậu học trò nghèo.
Chọn ĐH Bách khoa là môi trường học tập, Hiếu cho biết đã nỗ lực rất lớn để các kỳ học đều đạt học lực giỏi. Chính thành tích học tập tốt, Hiếu nhận được học bổng toàn phần của nhà trường. Bên cạnh đó, Hiếu trau dồi kỹ năng giao tiếp, vốn tiếng Anh để có thể săn được nhiều gói học bổng đến từ các đơn vị, DN khác. Số tiền từ học bổng đã hỗ trợ lớn cho công việc học tập và sinh hoạt tại Thủ đô. Không phụ thuộc từ số tiền học bổng, Hiếu còn xin đi làm gia sư để giảm gánh nặng cho gia đình.Trước đây, mẹ nuôi vẫn phụ cấp hàng tháng cho Hiếu, hiện tại Hiếu đã chủ động được với cuộc sống của mình.
Cậu học trò không chỉ nổi tiếng ham học, khả năng săn học bổng mà còn là một chàng trai nhiệt huyết với dự án vì cộng đồng. Là thành viên đội máu Bách khoa – Chi hội 15/10 Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, ngay từ năm thứ nhất ĐH, Hiếu đã tích cực 4 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, Hiếu tham gia dạy tình nguyện cho các em làng trẻ; lập nhóm xây dựng triển khai và đưa vào thực tế dự án cộng đồng “Nụ cười em” tổ chức lần thứ nhất năm 2016. Hiếu cũng là đại biểu Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (năm 2016).
Không đặt mục tiêu quá xa, với Hiếu em có 2 mục tiêu ngắn hạn, đạt loại giỏi các kỳ học và sang năm thứ 3 em sẽ đi thực tập cho một Cty về CNTT để học hỏi. Hành trình học tập còn dài, Hiếu nhận thức rõ vấn đề việc làm của sinh viên mới ra trường khá bất cập. Tuy nhiên, em vẫn tự tin dựa trên năng lực học tập để tự lo cho tương lai của mình. Mặc dù chịu hoàn cảnh khó khăn, mẹ mất sớm nhưng Hiếu luôn tự nhủ rằng em may mắn hơn những hoàn cảnh khó khăn khác. Do vậy, bằng nghị lực và ước mơ Hiếu sẽ phấn đấu hoàn thành chương trình học với kết quả xuất sắc để khi ra trường em có vốn kiến thức, kỹ năng làm việc giúp ích cho đời, cho xã hội.
Mộc Miên / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






