Chủ nhật 14/12/2025 16:57
Nữ diễn viên Hoàng Oanh:

Náng Á hậu vụt sáng nhờ vai đại ca “chất lừ”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vốn là người đẹp từng gắn liền với hình ảnh nữ tính, dịu dàng nhưng Hoàng Oanh đã có màn lột xác ngoạn mục với vai chính Mỹ Dung trong phim điện ảnh “Tháng năm rực rỡ”.

Hoàng Oanh, SN 1990, tại Hà Nội, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Kể từ khi xuất hiện trước công chúng lần đầu tại cuộc thi Hot Vteen 2006, Hoàng Oanh tạo dựng cho mình hình tượng nữ nghệ sĩ đa năng, xinh đẹp, không ngừng nỗ lực trong các lĩnh vực cô tham gia.

Năm 2012, Hoàng Oanh xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh. Cô cũng từng đạt danh hiệu Én đồng Người dẫn chương trình 2013, top 3 nữ MC được yêu thích nhất - giải thưởng truyền hình HTV Awards, rồi liên tiếp đảm nhiệm vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình ăn khách như: The Remix 2015, The Voice Kids 2015... Tuy nhiên, mác người đẹp luôn gắn với Hoàng Oanh khiến cô ít được công nhận trong vai trò diễn viên.

Phải đến khi tham gia phim “Tháng năm rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Hoàng Oanh đóng vai Mỹ Dung – một “đại ca” có tính cách mạnh mẽ, cá tính, cương trực, luôn hết lòng bảo vệ các thành viên của nhóm Ngựa Hoang, sự nghiệp diễn xuất của nàng Á hậu này mới thật sự bước sang trang mới.

nang a hau vut sang nho vai dai ca chat lu
Hoàng Oanh (trái) đã khắc họa thành công vai diễn “đại ca” Mỹ Dung trong “Tháng năm rực rỡ”. ẢNH TƯ LIỆU

Ngay từ khi có thông tin Hoàng Oanh đảm nhận vai “hổ báo” nhất phim “Tháng năm rực rỡ”, khán giả ngay lập tức đã có sự lo lắng “không hề nhẹ”. Cũng bởi, từ trước đến nay, Hoàng Oanh xây dựng cho mình hình ảnh người đẹp, MC, diễn viên có phong cách nữ tính, dịu dàng, thậm chí là có phần “bánh bèo”. Trước khi đảm nhận vai diễn Mỹ Dung, Hoàng Oanh đi casting vai Tuyết Anh (vai diễn của Jun Vũ trong “Tháng năm rực rỡ”). Đây cũng được xem là lựa chọn bình thường bởi ngoài đời, Hoàng Oanh cũng xinh đẹp chuẩn hotgirl. Có điều, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại nhìn ra tố chất cá tính của Hoàng Oanh nên yêu cầu cô đóng thử một phân cảnh của vai diễn Mỹ Dung. Cuối cùng, Hoàng Oanh trúng vai này thay vì vai Tuyết Anh.

Sau khi phim hoàn thành, ra rạp và được khán giả yêu thích, Hoàng Oanh càng cảm thấy sự lựa chọn của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là chuẩn xác. Hình ảnh một Mỹ Dung “đại ca” chất lừ hiện ra một cách chân thật, giàu sức sống và mang lại xúc động mạnh mẽ cho khán giả. Hoàng Oanh đã làm khán giả không chỉ thích thú với một Mỹ Dung mạnh mẽ, không sợ trời, chẳng sợ đất mà còn khóc ngon lành với cảnh Mỹ Dung rơi nước mắt trước nguy cơ nhóm Ngựa Hoang tan rã. Chắc hẳn khán giả nào xem phim cũng sẽ cảm thấy xốn xang như được trở về những năm tháng học trò đầy kỷ niệm, mộng mơ. Ở đó, ai cũng từng có một hội bạn thân, sẵn sàng lăn xả vì bạn bè. Càng hóa thân vào vai Mỹ Dung, Hoàng Oanh càng khám phá được sự đa dạng trong diễn xuất của bản thân. Nếu như các vai diễn trước đây của cô bị nhận xét là đơ cứng, thiếu hồn cốt nhân vật thì vai diễn Mỹ Dung lại thật sự tỏa sáng. Nhiều khán giả còn nhận xét sự xinh đẹp, cá tính, đặc biệt là nụ cười duyên dáng, dễ làm người khác mê mệt của Mỹ Dung không hề kém cạnh bản gốc Hàn.

Tất nhiên, để có một Mỹ Dung rực rỡ như trên phim, bản thân Hoàng Oanh đã phải hy sinh rất nhiều vì vai diễn. Mỹ Dung là một cô gái có phong cách phóng khoáng kiểu tomboy nên Hoàng Oanh đã phải luyện tập cách đi đứng, nói năng, dáng ngồi, đút tay túi quần,…sao cho đúng chuẩn một “đại ca” nhất. Đôi khi diễn xong, quay lại với cuộc sống ngoài đời, cô nàng vẫn giữ nguyên dáng dấp của Mỹ Dung trong phim. Khó khăn nhất với Hoàng Oanh là cô chưa từng học võ, cũng chưa từng thực hiện các cảnh quay hành động trong khi vai Mỹ Dũng lại có rất nhiều pha “đánh đấm” táo bạo. Điều này buộc nữ diễn viên phải dành cả một khoảng thời gian dài chỉ để học “đánh nhau”. Không ít lần bị chấn thương đến tóe máu nhưng Hoàng Oanh vẫn cố gắng, kiên trì luyện tập. Trong một phân cảnh quan trọng là Mỹ Dung có màn đấu đá để giải cứu những người bạn của mình, Hoàng Oanh phải diễn cảnh bị cột dây và kéo lên cao để thực hiện một cú phi thân và tung cước vào đối phương. Hoàng Oanh và cả ê-kíp đều rất căng thẳng trước cảnh quay đầy nguy hiểm này.

Trước đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chuẩn bị sẵn diễn viên đóng thế cho Hoàng Oanh nhưng cô quyết định sẽ tự mình thực hiện với mong muốn mang lại sự chân thật và cảm xúc cho khán giả. Sự dũng cảm, kiện định vượt lên bản thân của Hoàng Oanh được truyền cảm hứng từ chính bố mình. Cô chia sẻ những năm học THPT, gia đình cô từng gặp biến cố. Từ nhỏ, cả gia đình bao gồm bố mẹ và ba chị em Hoàng Oanh sống bằng khoản tiền lương hàng tháng của bố mẹ. Bỗng nhiên, bố cô bị bệnh nên không thể tiếp tục đi làm nuôi gia đình. Chứng kiến hoàn cảnh gia đình lâm vào khó khăn, bố của Hoàng Oanh quyết định đứng lên, vượt qua bệnh tật và gây dựng kinh tế chăm lo cho gia đình. Chính sự quyết tâm và nỗ lực của bố đã giúp gia đình trở lại ổn định. Sau này, Hoàng Oanh mang theo ý chí quyết tâm đó vào sự nghiệp nghệ thuật nên trước chông gai, cô luôn bản lĩnh vượt qua. Với Hoàng Oanh, cô gọi những vết thương khi làm nghệ thuật chính là những “huân chương lao động nghệ thuật”. Và cho dù có chấn thương đi nữa thì cô cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì bản thân đã hết mình vì vai diễn, vì nghệ thuật.

Phim điện ảnh “Tháng năm rực rỡ” là tác phẩm mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, kể về câu chuyện xoay quanh tình bạn và tuổi trẻ cuồng nhiệt của một nhóm nữ sinh thời trung học. Bộ phim là hành trình đi tìm lại những ký ức thanh xuân của Hiểu Phương (Hồng Ánh - Hoàng Yến Chibi) và nhóm nữ quái Ngựa Hoang. Tình cờ gặp lại người bạn cũ Mỹ Dung (Thanh Hằng - Hoàng Oanh) và cũng là trưởng nhóm Ngựa Hoang, Hiểu Phương đau xót khi biết bạn thân đang mắc bệnh hiểm nghèo. Để thực hiện tâm nguyện của Mỹ Dung, Hiểu Phương quyết tâm tìm lại các thành viên của nhóm Ngựa Hoang. Hành trình đi tìm những người bạn cũ cũng chính là hành trình để Hiểu Phương trở về với những “Tháng năm rực rỡ” của cuộc đời mình. Có thể nói, phim điện ảnh “Tháng năm rực rỡ” là một thành công đáng được ghi nhận của điện ảnh Việt Nam đầu năm 2018. Mặc dù phim được làm lại từ bản gốc Sunny của Hàn Quốc nhưng lại đậm yếu tố văn hóa Việt – điểm yếu của nhiều phim Việt hóa hiện nay. Nhờ kịch bản hay, dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt, nhạc phim hấp dẫn, “Tháng năm rực rỡ” hiện là bộ phim Việt thu hút khán giả nhất hiện nay. Phim đạt doanh thu 65 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày công chiếu với những suất chiếu hầu như kín rạp.
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động