Thứ sáu 06/02/2026 19:25
Nẻo đường hướng thiện:

Nam phạm nhân đếm ngược từng ngày, mong trở về

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhận bản án chung thân về tội Giết người, Vi Văn Anh, SN 1986, trú tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang như chết lặng. Hơn chục năm cải tạo trong trại giam là ngần ấy năm Văn Anh ân hận, tiếc nuối cho cuộc đời mình...
Phạm nhân Vi Văn Anh có thể nghĩ đến ngày được về, được hoàn lương sau những biến cố của cuộc sống...
Phạm nhân Vi Văn Anh có thể nghĩ đến ngày được về, được hoàn lương sau những biến cố của cuộc sống...

Đánh mất tuổi xuân vì ghen tuông

Tâm sự trong trại cải tạo, phạm nhân Vi Văn Anh, SN 1986, trú tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang bảo rằng, đáng lẽ bị người yêu từ chối gặp mặt, bản thân anh ta phải kìm chế bản thân. Khi thấy vợ sắp cưới có người đàn ông khác, Văn Anh nên gọi cho người yêu để hẹn gặp nói chuyện dứt khoát rồi đường ai nấy đi. Đằng này, anh ta đã không kìm chế được bản thân mình, ghen tuông, xuống tay với “tình địch”, để giờ đây 1 người mất mạng, 2 đứa con thơ mất cha, còn bản thân Văn Anh phải đối diện với những năm tháng tù dài đằng đẵng.

Là con thứ 3 trong gia đình có bốn anh chị em, nhưng Vi Văn Anh vẫn ý thức được việc cần phải học để có thể kiếm được một công việc ổn định cho cuộc sống sau này. Thế nhưng, số phận đã không chiều lòng Vi Văn Anh, khi cậu ta vừa tốt nghiệp lớp 12 cũng là lúc gia đình nằm trong diện di dân khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Không có tiền theo học tiếp, Vi Văn Anh chuyển hướng đi lao động. Cuối năm 2007, Vi Văn Anh gặp Ma Thị Bắc, SN 1992, trú cùng huyện Na Hang, Tuyên Quang. Tình yêu của cặp đôi nhanh chóng nảy nở và chỉ vài tháng sau, Văn Anh đã nằng nặc đòi gia đình mang trầu cau xuống nhà bạn gái ăn hỏi. Buổi lễ ăn hỏi diễn ra trong sự ấm cúng và có sự vun vén của cả hai gia đình.

Cứ tưởng, hai gia đình sẽ chọn ngày lành tháng tốt để chính thức cho Văn Anh và chị Bắc nên duyên vợ chồng. Thế nhưng, vài tháng sau, Văn Anh và vợ sắp cưới nảy sinh mâu thuẫn. Thậm chí người đàn ông này còn đến đòi lại lễ ăn hỏi. Uất ức, khiến chị Bắc càng kiên quyết bỏ người yêu. Đến tháng 7-2008, Văn Anh và người yêu gần như đoạn tuyệt và không qua lại với nhau nữa. Sau đó, chị Bắc đi làm công nhân tại khu vực Khuổi Nạn, xã Vị Đà, huyện Na Hang, Tuyên Quang. Tại đây, chị này nảy sinh tình cảm với người đàn ông hơn mình 9 tuổi, làm cùng Cty. Người đàn ông này cũng đã có vợ và 2 con.

Do còn yêu nên nhiều lần, Văn Anh vẫn tìm gặp bạn gái để mong nối lại tình xưa, nhưng đã phát hiện người này có bạn trai mới. Ghen tuông, khoảng 17g30’ ngày 29-8-2009, Vi Văn Anh sang nhà bạn rủ anh này xuống chợ chơi, nhưng thực chất là muốn đi tìm “tình địch” để đánh ghen. Trước khi đi, Văn Anh đã mang theo bên mình một con dao tông dài, chuôi dao bằng gỗ cho vào trong bao tải. Khi cả hai đi qua lán nơi công nhân của Cty người yêu ở, Anh thấy trong lán có điện nên đã đi vào. Khi phát hiện người yêu đang nằm bên cạnh người con trai lạ, Văn Anh đã vung dao chém nhiều nhát vào người “tình địch”. Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân đã bị nhiều vết thương tích trên khắp cơ thể và tử vong sau đó. Còn về phần Văn Anh, sau khi gây án đã lên xe bỏ về nhà và bị CA bắt vào sáng hôm sau.

Chia sẻ với PV, phạm nhân Vi Văn Anh bảo rằng, vì ghen, nên anh ta đã không nghĩ được gì. Sau khi gây án đã chạy lên xe đi về, nhưng không nghĩ nạn nhân bị nặng và bị thiệt mạng như thế. Xét thấy, hành vi phạm tội của Vi Văn Anh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Vì vậy, tại phiên tòa của TAND tỉnh Tuyên Quang, Vi Văn Anh đã phải nhận bản án Chung thân về tội giết người. Ngoài ra, anh ta còn có trách nhiệm nuôi dưỡng, phụ cấp cho hai con của anh Th đến năm cả hai 18 tuổi. “Lúc nghe tòa tuyên án, tai em ù đặc, không nghĩ hành vi của mình lại nhận bản án nặng như thế. Vì vậy, đã không ít đêm nằm trong trại tạm giam em bị mất ngủ, nghĩ cuộc đời mình như vậy là chấm hết...”, phạm nhân Vi Văn Anh chia sẻ.

Nghĩ đến ngày được hoàn lương

Một thời gian sau, phạm nhân Vi Văn Anh về trại giam Quyết Tiến (Bộ Công an) thi hành bản án. Sau khi học nội quy trại giam, phạm nhân Vi Văn Anh được phân về đội làm vàng mã, Đội 37, phân trại số 2 cải tạo. Theo cán bộ giáo dục thì do bản án dài nên phạm nhân Vi Văn Anh được cho vào đội làm trong khu quản lý rất nghiêm ngặt. Cũng có lẽ vì án dài nên thời gian đầu về trại giam cải tạo, Vi Văn Anh có phần chểnh mảng, đôi lúc cãi lại cán bộ. Tuy nhiên, năm tháng trôi đi, cán bộ giáo dục cũng đã từng tiếp xúc với nhiều phạm nhân cứng đầu nên cũng đã dần dần tiếp cận, gọi gặp riêng và chia sẻ những điều còn khúc mắc. Vì vậy, sau một thời gian, phạm nhân Vi Văn Anh cũng đã hiểu được tình cảm của cán bộ. Bên cạnh đó, anh ta cũng hiểu được chỉ có con đường cải tạo tốt mới giúp ngày về của anh ta ngắn lại.

Hơn chục năm cải tạo trong trại giam, phạm nhân Vi Văn Anh bảo rằng, giờ đây đã rất quen việc và thấy rằng công việc rất vừa sức đối với mình. Thế nhưng, trong sâu thẳm anh ta vẫn buồn, tiếc nuối vì đánh mất tuổi xuân của mình ở sau song sắt. “Mẹ cũng vài lần lên thăm và cũng đã tha thứ cho em. Nhưng mỗi lần lên, mẹ lại khóc. Bà động viên em cố gắng cải tạo tốt để sớm có cơ hội trở về...”, phạm nhân Vi Văn Anh tâm sự thêm.

Hiện nay, sau một thời gian phấn đấu cải tạo, phạm nhân Vi Văn Anh cũng đã vào vòng giảm án có thời hạn. Vi Văn Anh bảo rằng, được xuống án có thời hạn, bản thân anh ta cũng rất vui, vì chuỗi ngày phấn đấu cải tạo của mình cũng đã được ghi nhận. Giờ đây, Văn Anh có thể nghĩ đến ngày được về, được hoàn lương sau những biến cố của cuộc sống. Nhưng anh ta bảo rằng, để làm được những điều đó thì điều cần làm trước mắt là vẫn phải lao động và làm tốt việc trong trại cải tạo, có như vậy ngày về của Vi Văn Anh mới gần lại...

Nguyễn Vũ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Thông tin "thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trên cao tốc" là sai sự thật

Thông tin "thêm 3 chiến sĩ CSGT hy sinh trên cao tốc" là sai sự thật

Những giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin kèm hình ảnh về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh. Qua xác minh, đây là thông tin sai sự thật, xuyên tạc một vụ việc đã xảy ra từ nhiều năm trước.
Xử lý hành vi dán quảng cáo cờ bạc trá hình trên ô tô kinh doanh dịch vụ

Xử lý hành vi dán quảng cáo cờ bạc trá hình trên ô tô kinh doanh dịch vụ

Ngày 5/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết đã phát hiện hoạt động quảng cáo trực quan bằng hình ảnh cho các trang cờ bạc, cá độ trá hình trên một số phương tiện giao thông, chủ yếu là ô tô kinh doanh dịch vụ, lưu thông trên các tuyến đường của TP, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.
Người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1,3 tỷ đồng vì shipper giả mạo

Người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1,3 tỷ đồng vì shipper giả mạo

Lợi dụng tình hình mua sắm gia tăng mạnh vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tổng công ty xi măng Việt Nam

Ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tổng công ty xi măng Việt Nam

Chiều 3/2, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án với bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV Tổng công ty xi măng Việt Nam - Vicem) và các bị cáo liên quan đến sai phạm tại Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).
Chỉ đạo đánh người ở quán cà phê, nhận 24 tháng tù

Chỉ đạo đánh người ở quán cà phê, nhận 24 tháng tù

Tòa án Nhân dân (TAND) Khu vực 3 – TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội), Nguyễn Long Vũ (SN 2002, trú tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh), về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Ra phán quyết vụ án xảy ra hơn 40 năm trước

Ra phán quyết vụ án xảy ra hơn 40 năm trước

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Lý Quang Hòa (SN 1958) về tội “Giết người”. Trước đó, TAND TP Hà Nội từng mở phiên tòa 2 lần vào tháng 5 và tháng 9/2025 nhưng sau đó đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lời khai nhân chứng, nguyên nhân tử vong, nhân thân của nạn nhân.
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động