Chủ nhật 14/12/2025 10:36

MC Nguyên Khang: Từ tấm vé vớt đến hành trình “bứt phá” ngoạn mục

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Sau 8 năm giành quán quân “Cầu Vồng” 2009 và có sự nghiệp cầm mic thành công, hiện tại, Nguyên Khang chưa khi nào thôi nỗ lực để khẳng định bản thân mình trở thành nghệ sĩ đa năng. Và hành trình chinh phục một cuộc chơi “đá trái sân”, từ tấm vé vớt may mắn, chàng MC điển trai đã tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Tấm vé vớt… để tỏa sáng

Thời điểm này, trên trang fangage cá nhân của Nguyên Khang nhận hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận chúc mừng từ khán giả và các đồng nghiệp sau giải thưởng quán quân cuộc thi “Sinh ra để tỏa sáng”. Vẹn nguyên cảm xúc bất ngờ sau đăng quang, Nguyên Khang chia sẻ: “Vậy là sau 8 năm từ cuộc thi Cầu Vồng 2009, tôi lại một lần nữa đăng quang quán quân của “Sinh ra để tỏa sáng” mùa đầu tiên với sở đoản của mình: Nhạc cụ dân tộc. Niềm hạnh phúc không diễn tả hết bằng lời”. Nhưng, đằng sau giải thưởng là một Nguyên Khang rất khác.

Ít ai biết rằng, trước khi đến với cuộc thi, sự háo hức vụt tắt khi nam MC có chất giọng Nam Bộ không làm chủ được nhạc cụ dân tộc và thể hiện chưa thực sự xuất sắc trong 11 tập phát sóng. Cũng bởi nguyên do, trong khi các thí sinh khác lựa chọn thể loại gần gũi như nhạc hiện đại, dân ca, cải lương… thì Nguyên Khang làm khó mình với nhạc cụ dân tộc: đàn nhị, đàn nguyệt. Quá trình hoàn thiện thử thách của chàng trai trẻ là một hành trình không dễ dàng.

Để hoàn thành tiết mục dự thi, Nguyên Khang và người thầy HLV nhí Kim Ngọc đã tập luyện cao độ. Những khó khăn về việc làm quen với nhạc cụ dân tộc dần được “cởi trói” khi Nguyên Khang là thí sinh có sự nhạy bén trong quá trình luyện tập. Vốn là một MC nên Nguyên Khang có thần thái biểu diễn khá tốt.

Đặc biệt sự tiến bộ nhanh chóng và thành thục các nốt nhạc của nhạc cụ dân tộc là cơ hội để nam MC có sự lội ngược dòng xuất sắc. Nguyên Khang là thí sinh bước vào đêm chung kết “Sinh ra để tỏa sáng” sau khi BTC “phá luật” cho 4 thí sinh cùng tranh tài.

Trước đó, nam MC đã có cuộc bứt phá ngoạn mục từ vị trí thứ 3 của tuần đầu tiên lên vị trí thứ 1 của hai tuần sau đó, và cùng giành 7 điểm với đội Phan Thanh Bình tiến vào vòng cuối cùng với Phạm Văn Mách, Lê Giang.

Chuẩn bị cho tiết mục chung kết, Nguyên Khang được người thầy HLV nhí Kim Ngọc giao thử thách nhạc cụ dân tộc: đàn tứ. Lúc này, Nguyên Khang cảm thấy vô cùng khó khăn, anh mất khoảng 2 tuần tập luyện thâu đêm, ăn xong rồi lại tập, ôm đàn lúc ngủ.

Thậm chí, mải mê tập luyện khuya mà nhiều lần Nguyên Khang bị hàng xóm nhắc nhở vì gây ồn ào. Theo tiết lộ hài hước của Nguyên Khang, lúc đầu quan điểm của Nguyên Khang thấy học đàn nào ít dây thì dễ đánh, vậy nhưng khi học đàn nguyệt mới thấy hết sự khó khăn. Để có thể trọn vẹn với hành trình tham dự cuộc thi, anh đã phải từ chối nhiều cơ hội, tạm gác lại các sô diễn để tập trung cho việc luyện tập và thi cử.

Trước đêm chung kết, do lịch tập luyện khá gấp gáp, tổng duyệt anh bị mất tiếng nặng. Song, Nguyên Khang cho hay, khi con người bị dồn đến thử thách khó nhất thì tự mỗi cá nhân sẽ phát huy được năng lực tiềm tàng.

Với tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc mashup Tình ca du mục – Kachiusa cùng HLV nhí Kim Ngọc, MC Nguyên Khang xuất sắc giành ngôi vị cao nhất – Quán quân “Sinh ra để tỏa sáng” mùa đầu tiên. Chia sẻ về lý do chọn dòng nhạc dân tộc để thể hiện ca khúc nước ngoài, anh cho hay, lúc đầu với việc mashup hai ca khúc nhạc Nga nổi tiếng là “Tình ca du mục – Kachiusa”, anh định chọn cây đàn Balalaika thân hình tam giác và có ba dây. Tuy nhiên, vì yêu nhạc cụ dân tộc Việt Nam nên anh quyết định chọn đàn tứ, tiếng đàn cũng rất phù hợp để thể hiện ca khúc Kachiusa.

Chọn dòng nhạc cụ dân tộc, Nguyên Khang đã có sự đầu tư kỹ lưỡng tiết mục. Theo đó, Nguyên Khang đã tập luyện ròng rã 1 tuần để học hai nhạc cụ đàn nhị và đàn tứ. Thậm chí, để tiết mục được hoàn hảo nhất, anh cũng tậu luôn cho mình một cây đàn mới trị giá hơn 1.000 USD để thuận tiện cho việc tập luyện. Chi mạnh tay đầu tư cho cuộc thi cũng bởi lý do duy nhất đến với cuộc thi là truyền ngọn lửa đam mê nhạc cụ dân tộc đến với thế hệ trẻ. Đặc biệt, là món quà âm nhạc để tự sự với chính mình, với khán giả và người mẹ yêu thương.

nguyen-khang1-7363-1500258155
MC Nguyên Khang xuất sắc giành Quán quân “Sinh ra để tỏa sáng” khi tự làm khó mình với nhạc cụ dân tộc.
ẢNH TƯ LIỆU



Vinh quang và gạch đá

Ngày còn sinh viên, Nguyên Khang từng thi rất nhiều gameshow để trang trải học phí và may mắn các cuộc thi đều giành giải nhất. Anh nhớ đến gameshow đầu tiên là “Nốt nhạc vui” và lần đầu tiên anh giành chiến thắng 10 triệu đồng.

Sau đó, anh cũng là thí sinh đặc biệt chiến thắng 3 kỳ “Nốt nhạc vui” liên tiếp trong một năm nên được đặc cách vào buổi quay ghi hình đặc biệt với 2 ca sĩ nổi tiếng Lam Trường và Cẩm Ly.

Có lẽ, bước ngoặt lớn nhất làm thay đổi cuộc đời Nguyên Khang là dự thi “Người dẫn chương trình truyền hình 2006” do HTV tổ chức, lọt top 10 thí sinh xuất sắc nhất. Từ cơ hội đó, Nguyên Khang nhận được nhiều lời mời làm MC cho các gameshow, các cuộc triển lãm quốc tế.

Nhưng thú vị nhất là Khang được chọn làm MC cho chương trình Xone FM. Sau này, chính những ngày tháng tham gia “Nốt nhạc vui” là cơ hội để anh thêm tự tin tham dự “Cầu Vồng” 2009 và giành giải nhất, Nguyên Khang tiếp tục lấn sân các gamshow hot: Hòa âm ánh sáng, Bước nhảy hoàn vũ, Nhân tố bí ẩn, Không giới hạn – Sakuke (dẫn cùng với nhà báo Lại Văn Sâm).

Với sự hoạt ngôn và khả năng ngoại ngữ tốt, Nguyên Khang trở thành những MC khá đắt show thời điểm hiện tại. Có thể nói, quyết định Bắc tiến và khẳng định sự nghiệp cầm mic người dẫn chương trình là sự lựa chọn đầy đúng đắn.

Hơn 10 năm nỗ lực, Nguyên Khang dần được công chúng ghi nhận. Dù dẫn một số chương trình lớn cần khả năng ứng biến sân khấu linh hoạt, cũng khiến Nguyên Khang gặp ít nhiều sự cố và nhận những chê bai từ khán giả, nhưng sau tất cả, là một Nguyên Khang “dám liều lĩnh, dám thất bại và dám làm lại”.

Trước khi đến với nghề “làm dâu trăm họ”, MC Nguyên Khang từng tốt nghiệp loại giỏi ngành Vật lý kỹ thuật – khoa Vật lý ứng dụng của Trường ĐH Bách khoa TP HCM. Từ bỏ công việc trở thành kỹ sư ngành vật Lý, Nguyên Khang thử thách bản thân lĩnh vực mới: Nghề MC. Dấn thân với nghề, Nguyên Khang tự học hỏi kinh nghiệm dẫn và trau dồi vốn tiếng Anh.

Chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi cất tấm bằng loại giỏi ngành Vật lý kỹ thuật để làm công việc không liên quan đến ngành học, Nguyên Khang cho hay, tư duy của chàng kỹ sư ĐH Bách khoa giúp anh logic hơn, hoạch định cuộc sống rõ ràng và cụ thể hơn. Quan trọng, chọn nghề cần phải có đam mê và nhiệt huyết, bởi chẳng có thành công nào tự gõ cửa nếu bản thân mỗi người không tự biết cố gắng.

Chia sẻ về dự định hướng đi mới từ sau chiến thắng “Sinh ra để tỏa sáng”, Nguyên Khang cho biết mong muốn xây dựng hình ảnh người nghệ sĩ đa năng. “Mọi người đã quá quen với hình ảnh một MC lịch lãm, sang trọng thì giờ là lúc tôi muốn hướng đến khả năng biểu diễn để làm mới mình. Tôi sẽ có một dự án cho nhạc cụ dân tộc”, nam MC cho biết.

Mộc Miên / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động