Thứ sáu 03/05/2024 15:11

Lời nhắn nhủ tâm tình của một người mẹ khiến nhiều phạm nhân rơi nước mắt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Người mẹ ấy đã vì con mà ngược xuôi vay mượn để có số tiền 30 triệu đồng nộp thay cho con vào khoản tiền đã hưởng lợi phi pháp. Trước Hội nghị gia đình phạm nhân diễn ra ở trại giam Vĩnh Quang, người mẹ ấy đã nói hết những lời gan ruột của mình khiến nhiều phạm nhân ngồi nghe rơi nước mắt.
Tiết mục văn nghệ do các phạm nhân trại giam Vĩnh Quang diễn xuất trong Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2022 do trại tổ chức.
Tiết mục văn nghệ do các phạm nhân trại giam Vĩnh Quang diễn xuất trong Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2022 do trại tổ chức.

Người phụ nữ ấy chính là bà Nguyễn Thương Thư, mẹ của phạm nhân Đặng Ngọc Thành, SN 1994, trú tại thôn Phù Trì, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh, Hà Nội. Không chỉ chia sẻ rất thật những tâm tư, trăn trở và cả những day dứt trong lòng khi rơi vào hoàn cảnh con trai duy nhất khoác áo phạm nhân, bà Thư như đại diện cho các ông bố, bà mẹ có con em đang thi hành án phạt tù tại các trại cải tạo, nói hết những suy nghĩ bấy lâu chất chứa trong lòng để con cái hiểu được cảm giác của người thân ở bên ngoài, sống cảnh chờ đợi ngày đoàn viên khi con cái mãn hạn trở về.

Chỉ vì thiếu hiểu biết nhưng lại muốn có thu nhập cao

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Xuân Trung, Nguyễn Văn Toán, Lưu Đức Huy, Nguyễn Quang Đại, Nguyễn Văn Ngọ, Lưu Đình Long, Đặng Hùng Sơn và Nguyễn Văn Lợi rủ nhau tiến hành các hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán điểm tại các trang web game đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Các đối tượng phải lập tài khoản game, tạo tên nhân vật trên các trang web Go.win và sử dụng điểm của các trang web này vào việc đánh bạc.

Các đối tượng dùng tài khoản game để mu bán điểm rồi quy số điểm phải mua ra tiền VND theo tỷ lệ thoả thuận và thanh toán tiền qua hệ thống tài khoản của các ngân hàng thương mại. Đại lý cấp 1, cấp 2 được hưởng lợi nhuận từ việc chênh lệch giá mua bán điểm và hoa hồng do nhà phát hành trả. Người chơi sẽ dùng điểm để chơi các trò cá cược thắng thua trên mạng ở từng trang web với nhiều hình thức chơi khác nhau như: tài xỉu, quay hũ, ba cây, liêng, xóc đĩa,…

Người chơi thắng điểm có thể bán điểm lại cho đại lý hoặc người chơi khác với giá thoả thuận đã qui đổi ra VND. Việc thanh toán tiền mua bán điểm được thực hiện dưới 2 hình thức là trao tiền trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản. Các đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân của mình hoặc tài khoản của người thân, bạn bè mở tại các ngân hàng thương mại để giao dịch tiền thông qua dịch vụ Mobile Internet Banking.

Về phía Thành, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ở nhà lao động tự do rồi lập gia đình. Qua mối quen biết, Thành biết Hoàng Xuân Trung là đại lý cấp 1 chuyên mua bán điểm “Go” để đánh bài trên mạng nên đã xin được làm việc cho Trung. Trung đồng ý và với thoả thuận trả lương 15 triệu đồng/ tháng, Thành đã vào Lâm Đồng cùng một số thanh niên khác làm thuê cho Trung tại một căn nhà đi thuê tại phường 2, thành phố Đà Lạt. Tính từ thời điểm Thành vào làm thuê cho Trung từ tháng 7/2018 đến khi vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, Thành đã làm thuê cho Trung được 6 tháng, tổng số tiền hưởng lợi bất chính là 90 triệu đồng.

Theo lời khai của Thành thì thời điểm đi tìm việc làm, vợ anh ta mới sinh con đầu lòng nên kinh tế gia đình vì thế mà eo hẹp. Thành muốn có việc làm thêm để tăng thu nhập nên khi được Trung hứa trả lương 15 triệu đồng/ tháng vừa cao lại nhàn hạ nên đã xin phép bố mẹ đi làm ăn xa mà không ngờ công việc của mình là vi phạm pháp luật.

Vụ việc vỡ lở, Trung bị bắt còn Thành sợ hãi bỏ ra Bắc và bị truy nã, đến ngày 29/7/2020 thì ra đầu thú vào, tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên. Cuối tháng 5/ 2022, vụ án tổ chức đánh bạc có Thành tham gia được đưa ra xét xử và qua 2 phiên toà, Thành bị kết án 3 năm tù giam. Đầu tháng 6 năm 2022, Đặng Ngọc Thành về trại giam Vĩnh Quang cải tạo tạo lao động ở đội 26, phân trại 1.

Những lời gan ruột động viên phạm nhân cải tạo

Là một trong hai bà mẹ đại diện cho người thân của 135 phạm nhân tham Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2022 tổ chức tại trại giam Vĩnh Quang, bà Thư không khỏi xúc động khi nói ra những suy nghĩ của mình. Bà cho biết bản thân đã vô cùng bất ngờ và đau khổ khi nhận được thông tin con trai mình là đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc vì liên quan đến một đường dây cờ bạc có tính chất liên tỉnh. Trong suy nghĩ của bà, Thành là đứa con tuy học hành không được giỏi giang nhưng rất biết nghe lời và từ khi lập gia đình thì rất chăm chỉ lao động kiếm tiền.

“Tôi đã rất mừng khi nghe con thông báo tìm được việc làm có thu nhập cao nên dù biết con trai đi xa thì việc chăm con dâu mới sinh cháu sẽ khiến tôi vất vả. Nhưng vì tin tưởng ở con trai mình, vì hiểu biết hạn chế nên tôi đã đồng ý. Tôi đâu ngờ rằng chỉ nửa năm sau con tôi đã là người có tội…”, bà Thư chia sẻ.

Với tấm lòng của một người mẹ, bà Thư đã gạt đi những đau khổ, mặc cảm với hàng xóm láng giềng để gọi con về đầu thú. Khi biết con phải bồi hoàn số tiền đã hưởng lợi từ việc làm phi pháp, cũng chính bà lại một lần nữa động viên người thân dành dụm tiền để nộp trả cho con trai, không đủ thì chạy vạy vay mượn. Và với số tiền 30 triệu đồng nộp trả, con trai bà đã có thêm tình tiết giảm nhẹ, được giảm 3 tháng so mức án sơ thẩm.

Chia sẻ về những tháng ngày mất ăn mất ngủ, tâm tư trĩu nặng của mình khi con trai phải đi tù, bà Thư cho rằng đó là tâm trạng chung của hầu hết các ông bố, bà mẹ khi gia đình vướng vào biến cố đau lòng này. Vì thế bà khuyên các phạm nhân hãy chăm chỉ lao động, cải tạo tốt để sớm có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình, bù đắp những hy sinh mà người thân đang phải gánh chịu.

“Các anh phải làm sao đừng phụ công cán bộ, đừng phụ lòng mong mỏi của người thân. Đáng ra ở tuổi chúng tôi bây giờ là được con cháu phụng dưỡng vậy mà bây giờ vẫn phải lao động nuôi mình, lo lắng cho con cho cháu trong khi tâm trí lúc nào cũng buồn bã, lo lắng cho đứa con ở xa. Các anh không nên đòi hỏi bố mẹ phải thường xuyên lên thăm nuôi mà phải biết rằng bố mẹ đã già rồi, lo cuộc sống hàng ngày đã chật vật lại còn phải lo tiền chu cấp cho con nữa thì chuyện lâu lâu mới lên thăm con một lần là đã rất cố gắng rồi. Các anh phải làm thế nào để xứng đáng với những khó nhọc ấy của cha mẹ, phải biết rèn rũa bản thân. Các anh có biết cảm giác của chúng tôi khi nhận được thông tin con em mình vi phạm kỷ luật, buồn lòng như thế nào không …”, bà Thư bộc bạch.

“Bác ấy nói nhiều lắm. Không chỉ chia sẻ tâm trạng của một người mẹ có con đi tù, những vất vả, khó khăn, mặc cảm trước búa rìu dư luận mà bác ấy còn mắng những phạm nhân không biết hối cải. Những lời mắng ấy hết sức chí tình khiến một số phạm nhân gục xuống khóc, nhiều người mắt rưng lệ”, Trung tá Lê Thị Huyền, đội trưởng đội giáo dục và hồ sơ trại giam Vĩnh Quang nhận xét về lời phát biểu của bà Thư.

Theo Trung tá Huyền Hội nghị gia đình phạm nhân được tổ chức thường niên nhằm mục đích lắng nghe ý kiến của thân nhân phạm nhân, góp phần tăng cường sự phối hợp cùng trại cải tạo động viên, giáo dục, giúp đỡ vật chất, tinh thần con em họ yên tâm cải tạo tiến bộ. Và những lời phát biểu thẳng thắn cuả mẹ phạm nhân Thành sẽ khiến nhiều phạm nhân thấm thía.

Nỗi day dứt của người mẹ là nữ phạm nhân Nỗi day dứt của người mẹ là nữ phạm nhân

Sinh sống trong cái “rốn” tội phạm về ma túy, chứng kiến nhiều gia đình tan nát và đi tù vì cái chết trắng, đáng ...

Nguyễn Vũ – Hà My
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động