Kỳ cuối: Khi chúng ta quay ngược trái tim mình
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênThêm những cuộc “hành quân”
Lời dặn dò của GS.TS Lê Ngọc Thành – Nguyên Giám đốc Bệnh viện E, Hiệu trưởng Đại học Y dược – Đại học quốc gia Hà Nội, tại buổi lễ ra quân đoàn hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp của Bệnh viện E và Đại học Y dược – Đại học quốc gia diễn ra trong những ngày mùa thu tháng 8 – “Ra quân là chiến thắng trở về” – khiến nhiều bạn trẻ rưng rưng xúc động.
Đoàn công tác lần này có 47 thành viên. Tất cả đều xuất phát từ sự tình nguyện xông pha vào tuyến đầu chống dịch. Các y bác sĩ, các thầy cô giáo và nhiều bạn trẻ có thể rời xa Hà Nội một tháng hoặc hơn, nhưng ai cũng trong trạng thái sẵn sàng. Đảng ủy và Ban Giám đốc của Bệnh viện E và Đại học Y dược đều đã xây dựng phương án những y bác sĩ tình nguyện tiếp nối cho các bạn nơi tuyến đầu chống dịch, để ngày càng có nhiều bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh.
Đoàn công tác lần này không chỉ thực hiện nhiệm vụ chính trị mà còn có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý. Đối với các bạn trẻ đây là trải nghiệm quý báu. Đây cũng là sự hy sinh, cống hiến của các bác sĩ, điều dưỡng, thầy cô giáo và các em sinh viên. Họ sẵn sàng vào tâm dịch hỗ trợ không quản ngại khó khăn, vất vả và nguy hiểm. Họ trở thành những chiến sĩ dũng cảm trong lòng những người ở lại.
Hà Nội những ngày này có nhiều đợt “hành quân”, có những đơn vị, đã tổ chức đến đợt “hành quân” thứ 4, tất cả đều trong tâm thế “Ngày trở về là ngày chúng ta đã chiến thắng dịch bệnh”. Hành trang của những người lên đường là gói ghém yêu thương từ gia đình, mang theo một trái tim thắp lửa và tinh thần cống hiến hết mình.
![]() |
| Cán bộ, nhân viên, thầy cô và sinh viên Bệnh viện E và Đại học Y dược – Đại học quốc gia Hà Nội cùng lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: VNU) |
Có gia đình bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức, hai vợ chồng còn giành nhau phần tình nguyện vào miền Nam chống dịch. Có rất nhiều bạn sinh viên, giấu gia đình để xung phong nơi tuyến đầu… Cả những chuyến tàu đặc biệt mang theo hàng trăm máy móc, thiết bị y tế hiện đại chi viện TP.HCM chống dịch cũng đã khởi hành từ ga Hà Nội.
Ở bất cứ thời kỳ nào, trong rất nhiều khó khăn, người Việt lại càng mạnh mẽ và đoàn kết. Và một tinh thần Hà Nội của mùa thu năm xưa với những cuộc hành quân:
“Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”…
… được nối tiếp đến bây giờ, vừa lãng mạn vừa đầy nhiệt huyết vừa chắc chắn niềm tin chiến thắng.
Và những trái tim thắp lửa
Đồng nghiệp của tôi những ngày giãn cách này đang viết về rất nhiều điều diễn ra ở Hà Nội. Từng dòng tin như hơi thở của cuộc sống, tràn cảm xúc đến với độc giả. Người viết về Hà Nội những điều giản dị, người ghi lại một Hà Nội rất khác biệt khi bước vào đợt cao điểm giãn cách.
Hôm trước tại cuộc họp cơ quan, những lời động viên, hỏi thăm cũng được tất cả chúng tôi gửi tới đồng nghiệp ở TP Hồ Chí Minh và các phóng viên đang tác nghiệp ở nhiều tỉnh, thành phía Nam. Lời chúc quý giá nhất là sức khỏe, tin vui quý giá nhất là sự an toàn.
Trong không khí cả hệ thống chính trị của thành phố cùng vào cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta có rất nhiều việc cùng phải làm và đang làm tốt. Đó là việc xây dựng củng cố vững chắc những vùng xanh, bóc tách F0 khỏi cộng đồng, đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất tác ảnh hưởng của dịch bệnh trên toàn thành phố. Đó là việc duy trì các chuỗi sản xuất, các công việc thường xuyên phục vụ nhu cầu thiết yếu. Đó cũng là việc chăm lo đời đống vật chất và tinh thần, quan tâm đến sức khỏe của người dân. Đó là việc đảm bảo các hoạt động giáo dục, dù phải tổ chức khai giảng online, dạy học online, cũng trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho các em. Đó là việc xây dựng những cộng đồng trách nhiệm, sẻ chia, huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho người dân trên địa bàn thành phố, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.
![]() |
| Cả hệ thống chính trị của thành phố cùng vào cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chúng ta có rất nhiều việc cùng phải làm và đang làm tốt. Ảnh: VNU |
Mới tuần trước, phố Hạ Đình – nơi chú tôi – một người làm nghề xe ôm gần 15 năm ở Hà Nội phải phong tỏa vì có ca F0, tôi gọi điện hỏi chú có cần gì không để gia đình tôi chuyển đến chốt. Tiếng chú trong điện thoại trả lời: “Thôi, đừng đi lại nhiều nhé, chú ở đây có người đi chợ hộ, được hỗ trợ gạo, thực phẩm, chú cũng mới nhận 1,5 triệu tiền quỹ hỗ trợ của thành phố cho những người lao động gặp cảnh khó khăn rồi” – Tất cả những lời trong điện thoại ấy khiến gia đình tôi ấm lòng và thêm yên tâm vào những công việc mà thành phố đang triển khai những ngày này.
Thành phố cũng cần đảm bảo sự an toàn và ổn định, mới có thể sắp xếp nhân lực và vật lực để chi viện cho nhiều điểm nóng dịch bệnh ở miền Nam. Vì thế suốt 4 tháng qua từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, chúng ta có nhiều những cuộc hành quân. Mới hôm trước, gia đình một sinh viên trường Cao đẳng Y Bạch Mai ôm con trong ngập tràn yêu thương, dặn dò con giữ sức khỏe để cùng tham gia tình nguyện vào miền Nam chống dịch, họ cũng hẹn những ngày về khi tất cả chúng ta đều an toàn.
![]() |
| Sinh viên trường Cao đẳng Y Bạch Mai mang theo những trái tim thắp lửa lên đường chi viện cho miền Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Ảnh: Khánh Huy |
Trên khắp những diễn đàn, các hoạt động kêu gọi ủng hộ cho miền Nam vẫn diễn ra, từ hỗ trợ máy thở, vật dụng y tế đến hỗ trợ nhu yếu phẩm…, nhiều chuyến xe khởi hành từ Hà Nội đã lên đường và chuyển hàng hóa vào TP Hồ Chí Minh, và thêm nhiều chuyến xe chi viện nữa, tất cả đều đến đích, kịp thời hỗ trợ đồng bào. Cũng ở nhiều cơ quan, tổ chức, khu phố, đoàn thể… nhiều sáng kiến giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ các địa phương khác vẫn được vận động triển khai không ngừng.
Giờ đây, chúng ta không bất ngờ, không bị động trước dịch bệnh. Thành phố những ngày giãn cách nhưng chúng ta không giãn lòng, vì mỗi chúng ta, ai cũng có một trái tim thắp lửa.
| Kỳ 2: Với những vùng xanh và những trái tim hồng |
| Kỳ 1: Với những người đang sống quanh tôi |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại









