Hoạt động mại dâm tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên(PL&XH)-Không như các nhà hàng, quán karaoke, massage…có dịch vụ môi giới,chứa chấp gái mại dâm phải hoạt động lén lút nhằm tránh bị CA "sờ gáy",thì một điều dễ thấy ở bãi biển Hòn Câu này là tình trạng hoạt động mại dâm lại diễn ra một cách công khai,thách thức cơ quan chức năng.
Để tìm hiểu về nguồn cung cấp "hàng", tôi tiếp tục đến bãi biển Hòn Câu, lân la làm quen và được một chủ quán tên H cho biết: "Cứ mỗi lần khách vào đây "vui chơi", khi ra về tôi đều nhờ họ tìm gái có nhu cầu làm nghề “bán thân” và sẽ trả hoa hồng, mỗi gái từ 2 đến 3 triệu đồng, gái nào còn "ngon" thì có thể trả lên 4-5 triệu đồng". Bà chủ quán này cũng cho biết, gái ở đây chủ yếu từ các huyện miền núi tỉnh Nghệ An như Quế Phong, Tương Dương, Quỳ Châu… tuổi đời đều còn rất trẻ, nhưng vì ham chơi, đua đòi, lười lao động nên xuống đây hành nghề. Ngoài ra cũng có một số gái quê miền Tây, "hết date" đành dạt về bãi biển này kiểm sống.
Đang nói chuyện, thấy một chiếc taxi đậu xịch ngay trước cửa quán, bước ra là bốn thanh niên ăn mặc "sành điệu" đang trong tình trạng có hơi men, "tú bà" như vớ được khách sộp, đứng bật dậy, đon đả mời chào. Vì bốn khách có nhu cầu cùng một lúc, quán không đủ gái đáp ứng nên "tú bà" phải nhờ sự "chi viện" của quán bên cạnh. Hai gái nói giọng miền Tây nhanh chóng xuất hiện nhưng những vị khách này tỏ ra không "khoái", các "ả" đành ngậm ngùi rút về "ổ".
Sợ mất "mồi ngon", "tú bà" lại sang "nhờ vả" quán khác. Một lúc sau, hai cô gái giọng đặc sệt Nghệ An đi tới, các vị khách tỏ vẻ hài lòng và cùng hai "ả" này vào phòng. Khi thấy khách đi khuất, "tú bà" mới yên trí rút một tờ 50 nghìn đồng cho tài xế taxi vì có công đưa khách đến quán, và không quên dặn anh ta lần sau lại đưa khách đến.
Ái ngại cho những khách làng chơi trong tình trạng say xỉn, tôi hỏi bà chủ quán các cô gái ở đây có thường xuyên đi khám để theo dõi bệnh lây qua đường tình dục không, bà ta không chút do dự, trả lời: "Đi khám làm gì, tiền đâu mà đi. Khách nào không cẩn thận nếu có lây bệnh thì phải chịu".
Sau khi trò chuyện với "tú bà", tôi tiếp tục khảo sát trên bãi biển Hòn Câu. So với những khu vui chơi khác ở huyện Diễn Châu, tại đây hầu như lúc nào khách cũng đông nườm nượp, dịch vụ taxi vì thế cũng được mùa. Tôi hỏi một tài xế taxi, được biết: Mỗi ngày anh chỉ giới thiệu khoảng 5-6 khách làng chơi đến các quán, mỗi khách, chủ chứa thường trả từ 10-20 nghìn đồng. Đến với bãi biển Hòn Câu không chỉ có người Nghệ An mà còn rất nhiều khách ở tỉnh khác.
Trời cũng đã tối, rời Hòn Câu, tôi đi được một quãng thì thấy vài CA xã Diễn Hải đang "phục kích” những “tay chơi” không đội mũ bảo hiểm.
Một điều khiến tôi băn khoăn là, tại sao lực lượng CA xã lại "mai phục" ở ngoài bãi biển để chờ xử phạt những người vi phạm do không đội mũ bảo hiểm mà gần đó, tình trạng hoạt động mại dâm diễn ra cả ngày nhưng không thấy bóng dáng của lực lượng chức năng? Để làm rõ hơn việc tại sao gái mại dâm tại bãi biển Hòn Câu lại có thể hoạt động ngang nhiên như vậy, tôi tìm đến CA xã Diễn Hải thì được biết, ông Trưởng CA xã Đậu Quang Hòa mới bị một "đầu gấu" có tiền án tiền sự trong xã chém trọng thương, hiện đang điều trị ở bệnh viện Quân khu 4 (?)
Ông Trần Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Diễn Hải thừa nhận "tệ nạn mại dâm ở địa phương là có", vì tốc độ phát triển du lịch ở Hòn Câu "rất nhanh" nên khó khăn trong việc ngăn chặn, kiểm soát. Hiện nay trên bãi biển Hòn Câu có khoảng 120 hộ kinh doanh du lịch, mỗi ki ốt xã cho thuê với mức giá từ 2,5 - 4,5 triệu đồng/tháng. Trong năm 2011, trên địa bàn xã đã bắt hai vụ chứa chấp, kinh doanh mại dâm. Xã cũng không ngừng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân.
Hoàng Vượng
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn
Tin đã đăng






