Thứ ba 07/05/2024 15:32

Ghen tuông vô cớ sát hại vợ “hờ”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Với bản chất vũ phu, ghen tuông của An thì tháng ngày hạnh phúc của chị Thúy bắt đầu tan biến.

Bé Thu An trước đây mồ côi cha, nay phải mồ côi mẹ nên được

bà tám Bưởng nuôi dạy.


Những ngày qua, dư luận xôn xao về vụ án mạng vì ghen tuông tại huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Kẻ sát nhân là Nguyễn Thành An (47 tuổi, ngụ ấp Giữa, Hiệp Thạnh, Gò Dầu), còn người phụ nữ xấu số là chị Nguyễn Thanh Thủy (35 tuổi, ngụ ấp Cây Da, Hiệp Thạnh, Gò Dầu). Chúng tôi đã tìm về nơi cư ngụ của cặp tình nhân này để tìm hiểu chân tướng kẻ sát nhân, cùng mối tình giữa hắn với người phụ nữ bị chính hắn giết hại.

Kẻ vũ phu đa thê


Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Kính - Trưởng ấp Giữa, nhà ông và nhà của tên An chỉ cách nhau có vài trăm mét, nên ông biết rất rõ về bản tính cũng như lối sống của hắn. An có thời gian đi làm cán bộ thuế ở huyện Bến Cầu và xã Phước Đông (Gò Dầu) nhưng sau đó bị cho thôi việc. An là con trai út trong gia đình có 5 anh chị em, bản thân An không có nhà ở, phải ở đậu dưới căn nhà bếp của đứa cháu gọi An bằng chú.


Nguyễn Thành An có nhiều vợ, nhưng không hề có đăng ký kết hôn. Người vợ thứ nhất tên là Tuyền, ở với An có một đứa con trai. Vì bị An đánh đập rất dã man nên không lâu sau chị Tuyền dẫn con bỏ trốn khỏi kẻ vũ phu này. Ông Kính còn nhớ rất rõ, có một lần ông chứng kiến An đánh chị Tuyền bằng dây điện, rồi lột quần áo lấy muối xát vào chỗ kín của chị Tuyền.


Người vợ thứ hai tên là Thu, nghe lời đường mật của An mà bỏ chồng, bỏ con về chung sống với An và có 2 đứa con gái. Chị Thu cũng là nạn nhân của các trò bạo lực dã man do tên An gây ra. Trao đổi với các chị ở tổ phụ nữ ấp Giữa, chúng tôi biết thêm chị Thu đã từng bị An đánh gãy xương sườn. Vì không chịu nổi những trận đòn thừa sống thiếu chết, lại thêm việc phải thường xuyên chứng kiến An công khai cặp bồ với chị Thúy nên chị Thu cũng bỏ nhà ra đi, để lại 2 đứa con gái cho mẹ và chị của An nuôi.


Không thật thà với chính quyền địa phương, có lối sống buông thả, lăng nhăng, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ là nhận xét của ông trưởng ấp Nguyễn Văn Kính khi được hỏi về bản chất của An.


Trong khi đó, theo bà Đoàn Thị Bưởng (ấp Cây Da, Hiệp Thạnh, Gò Dầu) - là dì của chị Thuý - vào tháng 3/2011, An vô cớ ghen tuông khi có người lạ đi ngang nhà, nên hắn dùng bề sống của cây rựa chém vào vai chị Thủy, làm chị bị chấn thương vai. Hắn còn đánh chị Thúy sưng môi, tét đầu, chảy nhiều máu nên phải nhập viện. Trong thời gian chị Thúy nằm viện, An bắt chị Thu (người vợ thứ 2) túc trực cả ngày lẫn đêm chăm sóc chị. Thời gian này, chị Thu cũng đã khuyên can chị Thúy nên tránh xa An để không bị hành hạ giống như mình.

Khi còn sống không được họ hàng nhìn nhận, đến khi chết đi hài cốt chị Thuý được gửi gắm nơi nhà chùa Hiệp Long.


Dụ dỗ vợ người khác về làm vợ hờ


Theo lời kể của hai người dì của chị Thuý là bà Đoàn Thị Phưởng và Đoàn Thị Bưởng, cách đây khoảng 5- 6 năm, lúc đó An làm nghề buôn bán cây tràm vườn. Khi đó, An đang cưa vườn tràm gần nhà của vợ chồng chị Thúy, có nhờ chị Thúy nấu cơm, phục vụ nước uống cho nhóm thợ của An. Những lúc chồng chị Thúy là anh Nguyễn Văn Cường đi vắng, An thường buông lời chọc ghẹo chị Thúy, "với hàm ý kêu chị Thúy bỏ chồng theo hắn".


Cũng chính vì nghe những lời đường mật của An mà chị Thúy từ một người vợ, người mẹ 2 con đã phải lòng tên họ Sở. Biết vợ ngoại tình, anh Cường - một nông dân chất phác - không đủ can đảm giải quyết nên đã uống thuốc trừ sâu tự vẫn. Sau khi anh Cường qua đời, mối quan hệ làm vợ "hờ"của chị Thúy với An chính thức được công khai, tính đến nay gần được 5 năm.


Dù bị mọi người dèm pha, can ngăn, nhưng chị Thúy dắt 2 con đi theo tiếng gọi của người đàn ông họ Sở. An cũng ruồng bỏ chị Thu để công khai sống với mẹ con chị Thúy. Họ dắt nhau đến sống tạm tại một căn chòi giữa vườn của người quen ở ấp Chánh. Hằng ngày An đi cưa cây và chị Thuý nhận mành về đan kiếm sống qua ngày. Nhưng với bản chất vũ phu, ghen tuông của An thì tháng ngày hạnh phúc của chị Thuý bắt đầu tan biến. Thay vào đó là những cơn ghen tuông của kẻ nát rượu, những trận đòn chí tử mà chị Thúy và 2 con chị đều là nạn nhân.


Vì nhà bà Phưởng gần với căn chòi của An và Thúy ở nên bà thường xuyên chứng kiến cảnh An hành hạ, đánh đập chị Thúy và cả 2 cháu nhỏ là Nguyễn Nhựt Thiện (17 tuổi) và Nguyễn Thu An (10 tuổi). "Mỗi lần bị hành hạ là mỗi lần chị Thuý bỏ nhà trốn đi, có khi trốn lên tận nhà của người em ở huyện Tân Châu mà hắn cũng tìm đến, rồi dụ dỗ đưa chị Thúy về. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn, mỗi khi hắn đi nhậu về lại lấy cớ có người đàn ông lạ vô nhà để đánh đập Thúy" - Bà Phưởng ngao ngán cho biết.


Dù hành vi bạo lực phụ nữ và trẻ em của tên An đã được chính quyền địa phương xử lý nhưng bản chất của một kẻ vũ phu dù có thực hiện hàng trăm cam kết, lời hứa thì mọi việc vẫn cứ tiếp diễn, mà nạn nhân là những người sống chung với hắn.


Ác phu giết vợ hờ vì ghen


Do bị An thường xuyên hành hạ, ngược đãi, nên cách nay hơn 3 tháng, chị Thúy cùng 2 con trốn vô ấp Phước Đức B (xã Phước Đông, Gò Dầu) thuê nhà trọ ở. Hàng ngày chị Thúy và cháu Thiện đi làm mướn kiếm sống, còn bé Thu An được đi học lớp 3 tại Trường tiểu học Phước Đức. Sợ chị Thúy quen với người đàn ông khác nên An cũng tìm ra nơi ở mới của chị. Bị mẹ con chị Thúy xua đuổi, cự tuyệt quyết liệt nên An cũng phải trở về nhà, dù vậy, trong lòng An vẫn mang nổi ghen tuông kéo dài và từ đó nảy sinh ý định giết chết chị Thúyý.


8 giờ sáng 19/4, An giấu cây rựa trong lớp áo khoác, xông thẳng vào khu nhà trọ và ra tay giết người tình - vợ "hờ" trong lúc chị Thúy đang rửa rau chuẩn bị làm cơm trưa khiến chị chết gục tại chỗ. Sau đó tên An nhanh chóng phóng xe chạy mất, mọi người ở trọ xung quanh đều không hay biết. Sau khi gây án, An đã viết 3 bức thư với nội dung: Nhờ người thân chăm sóc 2 đứa con, đồng thời An thú nhận với chính quyền địa phương, nguyên nhân do chị Thúy ngoại tình với nhiều người đàn ông nên bị hắn giết...


Theo lời kể của ông Nguyễn Ngọc Kính (ông Kính cùng với ông Tư Khen là những người đưa tên An đi đầu thú), trước khi đi gây án, An có uống vài xị rượu với mấy người chăn vịt tại căn chòi mà hắn đã ở cùng với chị Thúy. Sau khi gây án xong, tên An về nhà viết ba bức thư nêu trên, rồi sau đó cầm cây rựa vừa chém chị Thúy quay trở lại căn chòi để treo cổ tự tử. Tại đây mấy người chăn vịt chạy đến tháo dây ra khỏi cổ An và hỏi thăm sự việc thì An chỉ tay về phía cây rựa nói "tao vừa mới giết xong vợ tao rồi đó". Mọi người liền báo cho chính quyền xã Hiệp Thạnh và áp giải tên An về Công an huyện Gò Dầu đầu thú.


Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành An về tội giết người. Dư luận rất mong chờ bản án thích đáng đối với kẻ sát nhân này.

Nội dung 3 lá thư của An

Lá thư thứ nhất:


Thân gửi: Cháu Dũng sửa xe. (con trai của anh Hai tên An- PV).

Con cố gắng giúp chú 7 nuôi dưỡng hai em con bé Tèo + Kiều Nhi nghe con.

Chú 7 An

Lá thư thứ hai:


Kính gửi: Tư Khen + 10 Nù, Ba Kính (những người này là Trưởng CA và Trưởng ấp Giữa, Hiệp Thạnh, Gò Dầu - PV).

Vợ tôi Nguyễn Thanh Thúy đã ngoại tình nhiều người lắm cho nên tôi giải quyết.

(ký tên)
Nguyễn Thành An

Lá thư thứ ba:


Kính gửi: Cậu 3 Dũng (ghe).

- Tôi buồn vì chuyện vợ con cho nên tôi giải quyết.

- Sau này nhờ cậu ba Dũng thương tình nghĩa 7 An giúp đỡ nuôi dưỡng cho 2 đứa con gái của tôi dùm (Hồng Nhung và Kiều Nhi).

Rất cám ơn Câu Ba. Tạm biệt
(ký tên)

7 An


Theo GD&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động