Cuộc đời bị nhấn chìm trong rượu của các bợm nhậu...
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nào mình cùng “zô”…
Là đội trưởng tốp thợ xây tại Bắc Ninh, mới ngày nào anh Xuân Hưởng còn lạ lẫm với việc nhậu nhẹt, giờ đây anh thường xuyên nâng ly. Có những hôm không nhân dịp gì, do trời mưa không xây dựng được, đội thợ của anh lại tụ tập đánh chén. Mồi cũng đơn giản thôi, khi thì ít thịt chó, đĩa lòng lợn, có lúc chỉ có đĩa dưa chuột chẻ, thế nhưng không thể thiếu mấy can rượu. Mà được cái, đội này tính đoàn kết cao, khi đã nhậu là cả tướng đến quân đều “hết mình”. Có những hôm, cả đội nhậu từ trưa đến đêm thì say bét nhè. Sáng hôm sau, chủ nhà sang kiểm tra thì thấy cả “bãi chiến trường” la liệt trong ngôi nhà đang xây dở của họ. Không một lời bình luận, họ hầm hầm lên xe ra về và yêu cầu đội thợ lập tức rút khỏi nhà sau khi nhận được tiền công đầy đủ.
Minh Trung, một kỹ sư tin học 32 tuổi mới đi du học tại Anh trở về Việt Nam. Anh được tuyển dụng vào vị trí GĐ khách hàng của một Cty máy tính có tên tuổi. Từ khi vào Cty, anh thấy cách sống và làm việc tại đây có nhiều điểm khác biệt. Khi ở nước ngoài, những hợp đồng quan trọng thường được bàn luận, ký kết tại văn phòng của hãng. Thế nhưng, khi về Việt Nam, ở vị trí của anh, Minh Trung đã nhiều lần phải bàn bạc, soạn thảo các điều khoản hợp đồng tại nhà hàng, quán nhậu. Anh tâm sự: “Nếu như không có những cuộc gặp ngoài luồng đó thì thường hợp đồng ký kết không được suôn sẻ”. Vậy là, anh thường xuyên phải đi tiếp khách bữa trưa, bữa tối ở khắp nơi, tửu lượng của anh tăng lên đáng kể so với ngày còn đi học tại Anh. Ngoài ra, cơ quan anh cũng thường tổ chức nhậu nhân một dịp nào đó… thậm chí không nhân dịp gì cũng nhậu.
Anh Trần Định, GĐ một DN nhỏ về bất động sản thường phải tiếp đối tác tại các quán bia, rượu, hoặc nhà hàng sau giờ làm việc. Thậm chí, có những cuộc “tiếp xúc” kéo dài từ 11g tới 23g30 mới kết thúc. Nói về cái sự uống bia thì anh quả là một “cao thủ”. Thời còn sung sức, anh từng uống liền một lúc 10 cốc đại bia hơi theo kiểu “tiếp truyền”, hoặc do thách thức của bạn bè, anh có thể uống cùng 1 lúc 3 chai bia không sánh ra ngoài giọt nào. Với rượu thì cho “đi” vài chai XO là chuyện nhỏ. Cuộc vui của anh và đối tác càng thêm hứng khởi nếu có thêm yếu tố chân dài tiếp rượu. Trong điện thoại anh luôn dồi dào những số điện thoại của các em chân dài tiếp rượu vừa đẹp người vừa khéo chiều khách. Anh chia sẻ: “Đôi khi cũng mệt mỏi lắm, nhưng vì đối tác yêu cầu nên vẫn phải chiều họ”. Và những cuộc tiếp đối tác của anh tưng bừng từ ngày này sang tháng khác kèm theo các hợp đồng làm ăn.
Phong trào nhậu còn lan tới cả giới sinh viên. Bất kể dịp gì lớn nhỏ, các sinh viên này đều tụ tập, lên chương trình nhậu hoành tráng không khác gì các bậc phụ huynh. Việc các lớp sinh viên ĐH bao nguyên một quán bia hơi để “xõa toàn tập” là chuyện không hiếm. Thậm chí, một số sinh viên nữ vui buồn gì đều dùng rượu để giải tỏa và chia sẻ với bạn bè qua những cuộc nhậu. Sinh viên nhậu cũng giản dị, nhiều tiền thì kéo nhau ra quán làm nồi lẩu ngon bổ rẻ, tha hồ nhâm nhi. Tiền mà “khan hiếm” một chút thì đĩa ốc luộc, ít xoài dầm, dưa chuột chẻ, ít bim bim và vài chai rượu nút lá chuối cũng có thể nhậu tưng bừng. Những gương mặt non choẹt cũng nâng lên hạ xuống, gật gù bên nhau, lời lẽ “chém gió thành bão”, lúc đó ai cũng đưa ra những “tuyên ngôn” như thể mình là những nhân vật “xuất chúng”.

Ảnh minh họa
Hệ lụy…
“Choang!”, tiếng đổ vỡ kèm tiếng đập phá từ nhà của anh Xuân Hưởng làm hàng xóm giật mình chạy sang trong đêm. Mọi người chứng kiến cảnh anh đứng ngoài sân, huơ con dao về phía vợ dọa dẫm: “Tao cho mày chết, con này láo, tao về mà gọi cửa mãi mày không mở”. Dưới nền nhà và ngoài sân là bộ ấm chén, vài thứ đồ đạc bị đập nát, quần áo vứt vung vãi… Chị vợ mếu máo phân bua cùng hàng xóm: “Nghe thấy đập cửa rầm rầm, chạy ra mở cửa ngay, thế mà…”. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm cho gia đình chị, bởi trước đây anh nổi tiếng hiền lành, chịu khó, vậy mà chỉ vì chìm trong hơi men trở thành một kẻ hung hãn. Họ kéo nhau về sau khi đã an ủi và giúp chị vợ đưa anh ta vào nhà nghỉ ngơi.
Gia đình Minh Trung rất buồn rầu khi con trai cứ đắm mình trong các cơn say mà “quên” cả việc lấy vợ. Mà suy cho cùng, không có cô gái nào có thể chấp nhận một người luôn trở về nhà trong tình trạng ngây ngất. Mải chạy theo những cuộc nhậu, không biết khi nào Minh Trung mới tìm được một bóng hồng của đời mình. Điều quan trọng là anh không cảm thấy buồn, anh tâm sự: “Trước đây, em rất ngạc nhiên khi cứ phải bàn luận dự thảo hợp đồng ngoài quán nhậu, nhưng giờ em quen rồi. Gần như ngày nào em cũng làm chầu nhậu, về đến nhà tắm nước nóng, nghỉ ngơi, nghe nhạc và ngủ, hôm sau lại dậy đi làm tiếp. Cuộc đời cứ thế thôi, em cũng không thấy cần thiết phải ràng buộc cuộc đời mình với người con gái nào cả”.
Bạn nhậu đã hốt hoảng đưa anh Trần Định vào cấp cứu tại BV Bạch Mai khi anh gục xuống ngất ngay tại bàn nhậu. Đã có khoảnh khắc, đường điện tim đồ của anh chạy ngang, tim đã ngừng đập, nhưng bằng sự nỗ lực và chuyên môn cao, các bác sĩ khoa K9 BV Bạch Mai đã giúp anh qua cơn nguy kịch. Giờ đây anh mang trong mình bệnh tim mạch, huyết áp, men gan cao và một điều đáng sợ là mỗi khi có hơi men, thần kinh của anh thường rơi vào tình trạng hoảng loạn. Nếu không kiểm soát, chỉ cần quá chén, anh sẽ trở về nhà trong tình trạng nói năng lảm nhảm, khóc lóc, đập phá đồ đạc, đòi tự tử, đòi đốt nhà… Với việc yếu thần kinh như vậy, anh thường nói nhiều, hành vi thiếu chuẩn mực trong các cuộc nhậu nên các đối tác cũng dần rời xa anh.
Việc các sinh viên nhậu say dẫn đến xô xát, đâm chém, phạm tội không phải chuyện hiếm. CQĐT CA TP Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Tuyền, 24 tuổi và Mai Huynh Đệ, 22 tuổi, cùng trú tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hành vi hiếp dâm. Theo hồ sơ của CQĐT, Nguyễn Văn Tuyền là sinh viên trường Cao đẳng GTVT tại TP HCM về nhà nghỉ cuối tuần. Vào khoảng 0g ngày 25-11-2013, sau khi nhậu say, Tuyền đã cùng với Đệ chặn xe của chị Trần N. M, 29 tuổi, trú tại phường Phước Trung, TP Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm thực hiện hành vi đê hèn. Đúng lúc đó, tổ tuần tra phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát cơ động CA TP Bà Rịa – Vũng Tàu đi làm nhiệm vụ đã nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân nên kịp thời khống chế được 2 đối tượng. Khi bị bắt giữ Tuyền vẫn trong tình trạng say xỉn nên đến sáng hôm sau CQCA mới tiến hành lấy được lời khai. Một cán bộ điều tra cho biết, trước khi gây án, hai đối tượng này đã uống quá nhiều rượu nên không kiểm soát được bản thân.
Hệ lụy do những bợm nhậu gây ra còn nhiều. Suy cho cùng, mấu chốt cũng chỉ nằm ở sự tự kiềm chế, chừng mực trong “văn hóa uống” của mỗi bản thân mà thôi!
| Số liệu thống kê của Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam cho biết, sản lượng tiêu thụ bia trong năm 2013 đạt 2,9 tỷ lít, tăng hơn 2,47% so với năm 2013. Rượu sản xuất công nghiệp được tiêu thụ là 67,9 triệu lít, tăng 6,9%. Nước giải khát các loại có mức tiêu thụ tăng 3,05%. Điều đó cho thấy, nếu tính riêng với sản lượng bia, tổng số dân hiện nay khoảng 90 triệu người, mỗi người Việt Nam tiêu thụ bình quân khoảng 31,5 lít bia mỗi năm, tương đương với 70 chai bia Hà Nội (loại 450ml), hoặc tương đương khoảng 4 thùng bia (95 lon). |
Vy Anh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






