Chưa có cách kiểm soát phim “nóng” Việt trên Youtube?!
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênĐiều đáng lưu ý là đây là bộ phim loạn luân của Việt Nam làm với nhiều cảnh “nóng rẫy”, nếu phát hành tại các kênh của Việt Nam, chắc chắn bộ phim sẽ bị cắt đi gần hết. Còn phát hành trên trang của nước ngoài thì… thoải mái?!
Căn hộ số 69 với sự góp mặt của 3 diễn viên chính là Sĩ Thanh, Hoàng Kỳ Nam, Ngọc Thảo và Nam Cito (từng thực hiện Tiệm bánh Hoàng tử bé, Bộ tứ 10A8), là nhà sản xuất đã tự bỏ tiền đầu tư thực hiện. Theo nhà sản xuất, bộ phim dự kiến dài 25 tập với kinh phí mỗi tập là 100 triệu đồng. Nhưng mỗi tháng chỉ nhỏ giọt ra một tập (chắc để khán giả phải “thèm”). Và ngay từ đầu nhà sản xuất bộ phim đã tự “cộp dấu” 18+ (chỉ dành cho người trên 18 tuổi xem phim) với nội dung đề cập tới những vấn đề về sinh lý, tình dục, tình yêu của những người trẻ tuổi sống ở thành thị. Mới ở tập đầu tiên, bộ phim đã xuất hiện nhiều hình ảnh “nóng” (sàm sỡ, khỏa thân…). Việc lạm dụng cảnh nóng trên nền nội dung, xây dựng tình huống khá thô và phô, không phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Một cảnh trong phim “Căn hộ số 69”. Ảnh: TL
Một hình thức phát hành (dù không mới nhưng cũng rất ít bộ phim dài hơi được đầu tư lớn “dám” làm) là phát hành qua mạng đã được lựa chọn.
Và Youtube, một kênh chia sẻ mở, đã được nhà sản xuất nhắm đến. Có thể nhiều người sẽ cho rằng, phát hành trên mạng là một cuộc chơi lỗ vốn. Nhưng không, nhà sản xuất sẽ thu tiền từ tiền trả của Youtube căn cứ vào số lượt xem của khán giả.
Nhưng để có hàng triệu lượt truy cập, thì phim dĩ nhiên phải “độc và nóng”, vì thế nên “Căn hộ số 69” mới có những cảnh dạng như một cô nàng sexy, sống bừa bãi và có sở thích quái đản là không thích mặc áo ngực vì luôn cho rằng vòng một của mình cần phải được “tự do phát triển theo mọi hướng”, cảnh cô nàng buông rơi khăn tắm và nude trước ống kính để diễn cảnh kinh ngạc, cảnh một chàng trai “tự sướng” trên sofa, cô gái ăn chuối với những góc quay khá thô...
Quy chế về kiểm duyệt phim của Việt Nam đã phân cấp rất rõ, phim truyền hình sẽ do GĐ các đài truyền hình duyệt qua ý kiến của một hội đồng tư vấn duyệt phim.
Nhưng Bộ VH-TT&DL cũng chưa thể quản lý, giám sát các nội dung được đăng tải trên internet nói chung và Youtube nói riêng). Ngay cả việc phim cộp mác 18+ cũng chẳng có nghĩa lý gì, vì phim trên mạng, từ nam phụ lão ấu, ai thích xem mà chẳng được. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng, Youtube vốn là một kênh chia sẻ mở nổi tiếng toàn thế giới. YouTube chỉ có thể cho nhà sản xuất biết người xem đến từ những quốc gia, vùng nào, nhưng không thể cho biết độ tuổi thật của họ. Một người SN 2000 nhưng đăng ký tài khoản YouTube SN 1993 thì YouTube cũng chịu. Tự mỗi gia đình sẽ phải kiểm duyệt chính con em mình (nếu chưa đủ 18 tuổi để xem phim). Nhưng, bộ phim là do một ê kíp người Việt sản xuất, các diễn viên đều là các nghệ sỹ trẻ nổi tiếng ít nhiều có ảnh hưởng. Nhà sản xuất và các diễn viên muốn truyền tải thông điệp gì với những cảnh nóng, thô thiển, tục tĩu? Thậm chí, một trong ba diễn viên chính còn lên báo trả lời phỏng vấn “câu khách” cho tập 2 rằng: “Ở tập sắp phát hành, tôi phải diễn những phân đoạn cực kì nóng, ở những cảnh này, tôi phải tự diễn xuất chứ không cần đến người đóng thế?
Phim Việt có nhiều cảnh nóng được phát hành “thoải mái” trên mạng, có vẻ trái ngược với một thực tế, trong thời gian gần đây Hội đồng duyệt phim quốc gia đã phải tuýt còi nhiều bộ phim ngoại nhập, đặc biệt là phim kinh dị có nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, với phim chỉ phát hành trên mạng thì chưa có bất cứ chế tài nào.
Điều này sẽ rất đáng lo ngại nếu thành một trào lưu, nhiều nhà sản xuất, diễn viên, ca sỹ trẻ Việt Nam muốn nhanh nổi tiếng tại thị trường trong nước (chứ tầm quốc tế thì còn phải xét) sẽ “đua nhau” làm phim, làm MV nhạc với nhiều cảnh “nóng rẫy”, thậm chí là cả cảnh sex với mục đích duy nhất là đạt được lượt xem càng cao càng tốt trên các trang mạng nước ngoài.
Trong khi, việc đòi hỏi ở ý thức của khán giả trẻ tự tắt máy đi nếu mình chưa đủ 18 tuổi hay các nhà làm phim trẻ đang muốn nổi tiếng nhanh phải xử lý được những cảnh nóng một cách tinh tế, khéo léo lại là điều bất khả thi.
Thái Phương
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






