Thứ sáu 05/12/2025 17:20

Chế tài xử lý hành vi chia sẻ hình ảnh người khác lên mạng xã hội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo Bộ Công an, hành vi chia sẻ các hình ảnh của người khác để trêu chọc, xúc phạm, bôi nhọ danh dự của họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm nhục người khác” hoặc tội “Vu khống”.
Chế tài xử lý hành vi chia sẻ hình ảnh người khác lên mạng xã hội
Bài đăng về 1 nữ nhân viên công ty Samsung bị mắc HIV ầm ĩ thời gian trước đây. Ảnh: Việt Bắc

Mạng xã hội - nơi chia sẻ hình ảnh người khác?

Mạng xã hội (MXH) ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà nó mang lại, MXH cũng đang trở thành nơi mà người ta vô tư chia sẻ các hình ảnh của người khác để trêu chọc, xúc phạm, bôi nhọ danh dự của họ.

Thông tin từ CA quận Hà Đông, Hà Nội, 1 năm trở lại đây đã tiếp nhận hơn 20 trường hợp người dân gửi đơn trình báo về việc bị xúc phạm danh dự trên MXH. CQCA cho biết, nguyên nhân chủ yếu là từ những mâu thuẫn trong làm ăn, trong quan hệ tình cảm và trong cuộc sống hàng ngày. Theo CA quận Hà Đông, lúc đầu là lời qua tiếng lại trên mạng.

Sau đó thì có thể dẫn ẩu đả gây mất an ninh trật tự. Mới đây, CQCA đã phải ra lệnh bắt tạm giam, xử lý hình sự, khởi tố 1 đối tượng để điều tra về tội làm nhục người khác. Do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng đã có hành vi cắt ghép ảnh 1 người phụ nữ vào ảnh khỏa thân, rồi tung lên MXH để xúc phạm danh dự người này…

Hoặc trước đó, CA tỉnh Nguyên đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi phát tán video có nội dung đồi truỵ, phao tin thất thiệt về 1 nữ nhân viên công ty Samsung lây nhiễm HIV cho nhiều người. Theo Bộ Luật hình sự, nhóm đối tượng này có thể bị phạt lên đến 3 năm tù về tội tung tin giả để vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Liên quan đến vụ việc này, CQCA cũng xử phạt 1 người phụ nữ 7,5 triệu đồng về cung cấp chia sẻ thông tin giả xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân.

Thực tế, nhiều người không biết rằng, mình nói, mình xúc phạm, mình tấn công người khác là mình đang vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, cho nên ở 1 khía cạnh nào đó người ta rất dễ dàng thoải mái trong việc thực hiện hay thể hiện phát ngôn của mình 1 cách thái quá.

Thực tế, không chỉ là những bình luận ác ý, mà các clip chửi thề, nói xấu cũng xuất hiện tràn lan. Một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra vài năm trước khi một nữ sinh ở Đồng Nai uống thuốc tự tử do bị vu khống và xúc phạm trên MXH, dẫn đến khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

Chế tài xử lý

Mới đây, Bộ Công an đã nêu chế tài xử lý hành vi chia sẻ hình ảnh của người khác lên MXH nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm. Cụ thể, Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý...

Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tố chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dút việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Việc quay lại các video về đời sống riêng tư người khác, sau đó chia sẻ các hình ảnh đó nhằm mục đích bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của họ thì hành vi đó đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và quyền hợp pháp đối với hình ảnh cá nhân của bạn.

Trường hợp hành vi này gây hậu quả không nghiêm trọng thì người vi phạm bị xử phạt hành chính theo điểm g, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Theo đó, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.

Nếu hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155, Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức phạt tiền từ 10 triệu đến 30 triệu hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù cao nhất đến 5 năm.

Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu về tội “Vu khống”, theo Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cẩm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, nếu người bị quay phim, rồi phát tán hình ảnh riêng tư trên MXH có thể làm đơn trình báo đến lực lượng chức năng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Cảnh giác với shipper giả “giăng bẫy” người tiêu dùng online Cảnh giác với shipper giả “giăng bẫy” người tiêu dùng online

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, thời gian qua đã có không ít người “sập bẫy” shipper giả mất hàng chục triệu đồng, thậm ...

Minh Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Tuấn Trần hứa hẹn sẽ "bùng nổ" trong phim huyền sử "Hộ linh tráng sĩ"

Phim điện ảnh mới nhất Tuấn Trần tham gia là “Hộ linh tráng sĩ”, được quay từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, dự kiến phát sóng vào tháng 8/2026. Đây là một vai diễn đặc biệt đòi hỏi sự dấn thân và khả năng biến hóa linh hoạt.
Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Dự án "Âm nhạc cuối tuần" - điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần". Đây không chỉ là một sân khấu biểu diễn đơn thuần, mà được kỳ vọng là bước đi chiến lược nhằm đưa nghệ thuật chất lượng cao "chạm" vào đời sống đại chúng, góp phần định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo".
Bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” giành giải thưởng đặc biệt

Bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” giành giải thưởng đặc biệt

Trên sân khấu trao giải thưởng Vietnam iContent Awards 2025, bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” được vinh danh “Bài hát đặc biệt của năm”.
Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Những khoảnh khắc đẹp quanh mình

Chỉ còn một tháng nữa là một năm Dương lịch sẽ khép lại, Hà Nội đang tiết trời Đông, cái lạnh chưa tê tái, chưa rét buốt, rất hợp để cuối tuần thong dong, dạo quanh phố phường, ngắm dòng người qua lại, tận hưởng từng cơn gió luồn qua từng lớp áo, nhấp ngụm trà thơm và ngẫm nghĩ, hồi tưởng và gieo mầm cho những ước vọng về một năm mới đang tới gần...
Vì một chữ thương

Vì một chữ thương

Năm nay là năm thứ 6 anh Hùng cùng đội cứu hộ của mình tham gia cứu hộ cho đồng bào vùng lũ. Trải qua bao hiểm nguy, khó khăn nhưng các thành viên đội cứu hộ xuồng hơi của anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ dừng hoạt động ý nghĩa này.
"Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra": Dấu ấn văn hóa liêm chính và sứ mệnh phụng sự

"Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra": Dấu ấn văn hóa liêm chính và sứ mệnh phụng sự

Giữa nhịp sống hối hả và những thách thức không ngừng của công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cuốn sách "Những tấm gương truyền cảm hứng ngành thanh tra" do Báo Thanh tra vừa ra mắt không chỉ là một ấn phẩm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành, mà còn là một tuyên ngôn văn hóa sâu sắc.
Câu chuyện cuộc sống: Lời hứa

Câu chuyện cuộc sống: Lời hứa

Trong chuyến xe bus cuối cùng từ quê lên TP, một cụ ông ôm chặt túi quà dành cho cháu nội. Đó là những thức quà gắn liền với miền quê ông sinh ra. Ông còn làm cho cháu gái nhiều búp bê xinh xắn - đồ chơi mà cô bé rất thích.
Dòng chảy mới giữa không gian di sản Thủ đô

Dòng chảy mới giữa không gian di sản Thủ đô

Dưới mái vòm cổ kính của Nhà Bát Giác - vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), mỗi chiều cuối tuần là khoảng trời nghệ thuật mới. Âm nhạc cổ điển, jazz hay dân gian đương đại không còn nép mình trong những khán phòng sang trọng hay sân khấu lớn, mà tự nhiên hòa vào nhịp sống cộng đồng. Tiếng guitar dìu dịu, tiếng violin réo rắt, những giai điệu mềm mại theo gió Hồ Gươm lan nhẹ như sương, tạo nên một không gian Hà Nội mê hoặc, thanh bình.
Đi qua ngày cuối Thu

Đi qua ngày cuối Thu

Hà Nội một trưa đầy nắng, bên chén trà thơm, bất giác, tôi và người bạn cùng ngước nhìn vòm lá đang dần đổi màu trong gió heo may se lạnh. Tôi chợt nhận ra, Hà Nội đang đi qua ngày cuối Thu với những khoảnh khắc đầy lắng đọng. Nắng và gió Thu quấn quýt vấn vương khiến tim ta chợt xao xuyến, bâng khuâng. Đất trời vào khúc giao mùa quả đúng như nhà thơ Chu Hoạch đã viết: “Thu rất thật Thu là khi chớm Đông sang…”.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động