Cảnh tượng địa ngục tại sào huyệt những kẻ cầm thú
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênKẻ sát nhân rùng rợn nhất trong lịch sử loài người là Alexander Sawney Bean. Y sinh ra ở vùng Đông Lothian (Scotland) trong những năm đầu thế kỷ XV. Cha Bean là một nông dân nhưng y nhanh chóng nhận ra rằng việc lao động quá khó để giàu có và sung túc. Vì thế Bean bỏ nhà đi và sống lang bạt khắp nơi với một phụ nữ. Thời gian sau, Bean lưu lạc tới vùng biển Bennane, tại đây y phát hiện ra một hang sâu 200m, nhiều ngóc ngách như mê cung. Điều đặc biệt là nhờ thủy triều đảo ngược, buổi sáng nước dâng cao che khuất cửa hang, còn khi tối cửa hang lại lộ ra. Nhìn hang động này Bean nghĩ ra một ý định “quỷ dữ”. Y cùng vợ chuyển hẳn vào sống trong hang động. Buổi sáng ẩn nấp, tối đến sẽ tiến hành những vụ cướp bóc đẫm máu quanh vùng và rình rập những đoàn người di chuyển qua lại giữa Bennane và Lothian.
Bean và vợ sinh 8 người con trai và 6 người con gái. Sau đó, các con trong gia đình Bean còn loạn luân rồi đẻ ra thêm 18 người con trai và 14 người con gái nữa. Với số lượng đông đảo, gia đình quỷ dữ này trở nên vô cùng hung hãn, chúng phục kích những đoàn người bằng nhiều cái bẫy chết người và không ngần ngại tấn công nhiều ngôi làng nhỏ trong vùng để cướp lương thực và vũ khí. Nhiều ngôi làng sau một đêm dường như bị xóa sổ nhưng không ai có thể tìm được ra nguyên nhân bởi Bean rất cẩn thận, hắn nghe ngóng thông tin rất kỹ, thực hiện những vụ cướp bóc một cách nhanh gọn và an toàn nhất. Khi có sự truy quét của triều đình, Bean đã nhiều lần cho gia đình mình ở trong hang tối gần một tháng ròng. Quá lo sợ vì các vụ tấn công, thảm sát hàng loạt diễn ra ngày một nhiều trong khi quân đội hoàn toàn bất lực, dân quanh vùng bắt đầu chuyển đi do ngày càng sợ hãi. Các vụ giết người diễn ra vô tội vạ khiến tình hình vùng Bennane ngày càng rối ren.

Hang động nhà Bean. Ảnh: TL
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi Bean tổ chức phục kích một cặp vợ chồng đang trên đường tới Bennane. Đáng tiếc cho gia đình ma quái này, người chồng lại là một cựu binh giàu kinh nghiệm chinh chiến. Chỉ bằng một thanh gươm và khẩu súng lục anh ta đẩy lùi cuộc tấn công của gia đình Bean và hạ gục được vài tên xấu xa trong gia tộc quỷ dữ. Tuy nhiên, Bean cũng kịp bắn cung tên và giết chết người vợ của cựu binh này. Quá tức giận, người chồng giả vờ thua trận rồi rút chạy bằng ngựa. Nhưng sau đó, anh bí mật quay lại để theo dõi và đã phát hiện được hang động mà gia đình Bean trú ẩn. Người chồng tức tốc quay lại báo với nhà chức trách. Chỉ ít tiếng sau, một lực lượng thanh niên đông đảo trong vùng đã tìm tới hang động của Bean. Với số lượng áp đảo, họ nhanh chóng khống chế gia đình quỷ dữ này.

Kẻ ăn thịt người chết Arif. Ảnh: TL
Những người vào hang động của gia đình Bean đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Trong hang chứa đầy những đầu người treo lơ lửng, các thùng muối ngâm chân tay nạn nhân nhiều không đếm hết. Tính đến thời điểm đó, số người bị hại dưới tay gia đình Bean ước tính lên tới 1.000 người. Quá sốc trước tội ác của gia đình Bean, vua James VI ngay lập tức ra lệnh hành hình tất cả thành viên trong gia đình này. Nhưng tất cả thành viên trong gia đình quỷ dữ này đều tỏ ra không sợ hãi, đau đớn trước nhục hình, thậm chí trong hơi thở cuối cùng, chúng còn tuyên bố sẽ quay lại trả thù trong kiếp sau.
Ngày nay, hang động mà Bean đã giết hại vô số người đã trở thành một địa điểm du lịch thu hút rất đông du khách mỗi năm. Và thỉnh thoảng, nhiều người nói rằng, họ vẫn nhìn thấy những bóng trắng di chuyển, hay tiếng thét kì lạ xuất phát từ hang động ma quái này. Câu chuyện về gia đình của Sawney đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim kinh dị trên thế giới. Mặc dù nhiều nhà sử học hiện đại của Anh đã khẳng định có rất ít căn cứ cho thấy sự tồn tại của gia đình quỷ dữ Bean nhưng cũng có nhiều nhà sử học khác lại khẳng định đây là câu chuyện có thật.
Tháng 5-2012, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông ở tỉnh Vân Nam vì đã giết chết, ăn thịt khoảng 20 người đàn ông cũng như bán số thịt người đó ra thị trường. Theo đó, Zhang YongMin, 56 tuổi là một nông dân ở làng Namen thuộc tỉnh Vân Nam nằm ở Tây Nam Trung Quốc, đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vì liên quan đến cái chết của 7 thanh niên và trẻ em trong vùng trong 5 tháng đầu năm 2012.
Vụ việc này bị phát giác bắt nguồn tự sự mất tích khi 1 thanh niên 19 tuổi ở gần ngôi làng của Zhang sinh sống hôm 25-4-2012. Khi khám nhà tên đồ tể này, cảnh sát đã thu được ĐTDĐ, thẻ ngân hàng và đồ dùng khác của nạn nhân. Zhang bị nghi ngờ giết người sau đó chặt xác vứt cho 3 con chó mà Zhang nuôi ăn thịt, ngoài ra Zhang còn bán số thịt còn lại ra ngoài và nói dối là thịt thú rừng. Điều khủng khiếp nhất là khi khám nhà tên sát nhân bệnh hoạn này cảnh sát còn thu được các bình rượu ngâm mắt người cũng như các miếng thịt khô treo trên tường nhà được cho là thịt người.
Theo tờ tin tức Quảng Tây cho biết, sau khi vụ việc bị phát giác người dân địa phương đã gọi Zhang là : “Con quái vật ăn thịt người”, nhiều người cho biết họ đã từng nhìn thấy rất nhiều túi nilon đựng xương trắng la liệt trong bếp nhà tên đồ tể này. Vụ án giết người và ăn thịt này đã gây dư luận vô cùng phẫn nộ tại Trung Quốc. Bắc Kinh đã gửi một nhóm điều tra đến Vân Nam để làm sáng tỏ vụ việc này. Trước đó, Zhang Yunmin đã từng ở tù 20 năm vì tội giết người.
Ngày 14-4-2014, cảnh sát Pakistan đã ập vào nơi ở của anh em nhà Mohammad ở thị trấn Darya Khan thuộc vùng Bhakkar ở miền trung Pakistan và phát hiện một cái đầu trẻ em trong nhà. Nạn nhân được xác định là bé trai khoảng 2 - 3 tuổi. Người anh Mohammad Arif, 35 tuổi, bị bắt ngay tại chỗ còn người em Mohammad Farman 30 tuổi cũng bị bắt sau một ngày bỏ trốn.
Arif khai rằng chính em trai của y là Farman đã khai quật thi thể của bé trai tại một nghĩa trang địa phương và đem về nhà. Cảnh sát địa phương Amir Abdullah cho biết, anh em nhà Mohammad đã đem nấu và ăn thịt xác cậu bé. Vụ việc bị phát hiện sau khi người dân gần nhà trình báo cảnh sát về mùi hôi thối bốc ra từ nhà hai anh em. Thông tin về vụ bắt giữ đã gây chấn động dư luận Pakistan, không chỉ vì tính chất ghê rợn của vụ việc mà cũng vì hai người không xa lạ gì với công chúng nước này.
Khoảng 3 năm về trước, anh em nhà Mohammad từng gây xôn xao dư luận khi các báo đài Pakistan tường thuật vụ ăn thịt người ở vùng Bhakkar. Cả hai bị cáo buộc đánh cắp thi thể của một phụ nữ vừa qua đời vì bệnh ung thư tại một nghĩa trang trong vùng. Giới chức điều tra đã không khỏi rùng mình khi các bị cáo khai đã ăn thịt 5 xác chết đánh cắp từ một nghĩa trang trong làng. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương khẳng định con số này lên tới hơn 150 thi thể.
Do không giết người và ở Pakistan chưa có điều luật về ăn thịt người nên cách đây 3 năm anh em Mohammad chỉ bị buộc tội xâm phạm mồ mả và mỗi người chỉ lãnh án gần 2 năm tù giam, nộp phạt khoảng 500 USD. Vào thời điểm họ ra tù hồi tháng 5-2013, dân làng ở Darya Khan đã đổ ra chặn đường phản đối. Vụ việc diễn biến xấu đến mức cảnh sát phải bảo vệ họ để tránh nguy cơ bị người dân hành hung. Kể từ đó, cả hai anh em sống khép kín hơn và tránh xa mọi người cho đến khi vụ ăn thịt mới nói trên xảy ra.
Theo lời cảnh sát địa phương, cả hai khai đã chịu ảnh hưởng của một người tự xưng là pháp sư trong làng. Chính người thầy pháp cũng từng bị người dân bắt quả tang đánh cắp thi thể từ một ngôi mộ vài năm trước đó. Nhiều người cho rằng anh em nhà này bị tâm thần vì Arif không thể trả lời mạch lạc các câu hỏi của cảnh sát. Tuy nhiên, mới đây anh em nhà Arif đã tuyên bố về hy vọng giai đoạn tối tăm như trên sẽ không bao giờ trở lại.
Minh Đạo
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






