Xúc động khi xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNgoài đời, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm có tính cách vui vẻ, gần gũi với những người xung quanh. Ông thường sáng tác thơ để tặng những người mà mình yêu mến. Những bài thơ thường mở đầu bằng cụm từ: "Đố ai định nghĩa được..." cùng với đặc tả công việc, ngoại hình, công việc của họ.
Với bạn bè, đồng nghiệp, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm luôn giúp đỡ nhiệt tình, không nề hà bất cứ việc gì. Do đó, ông được mọi người trong và ngoài giới yêu mến, kính trọng.
![]() |
| Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm để lại gia tài thơ đồ sộ, đặc biệt là những bài thơ tình được độc giả cả nước yêu thích |
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đột ngột qua đời vào chiều ngày 20-4 , hưởng thọ 70 tuổi. Lễ viếng và truy điệu nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sẽ diễn ra từ 14g30 đến 16g thứ Bảy ngày 24-4 tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, thành phố Hà Nội. Hội Nhà văn Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức lễ tang nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.
Nhà thơ mắc bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính đã lâu nhưng vẫn nhiệt tình tham gia nhiều chương trình thơ, giao lưu với bạn đọc, khán thính giả. Ông là đồng tác giả của 2 chương trình thu hút đông đảo thính giả trên sóng VOV hiện nay là “Khách đến chơi nhà” (VOV2) và “Đôi bạn văn chương” (VOV6)...
Tuổi cao nhưng ông vẫn di chuyển đến những tỉnh xa để phục vụ công việc và gặp mặt bạn yêu thơ… Thời gian gần đây, sức khỏe rất yếu, thở cũng khó khăn nhưng ông vẫn có miệt mài công việc, đều đặn đến Đài Tiếng nói Việt Nam để thực hiện 2 chương trình của mình.
Bạn bè, đồng nghiệp tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm sinh ngày 7-2-1952 tại Hà Nội, là con đầu lòng của nhạc sỹ Hoàng Giác. Tên Hoàng Nhuận Câm do ông nội đặt cho nhà thơ với ý nghĩa là "Cây đàn vàng", mong muốn lớn lên ông sẽ tiếp tục kế thừa con đường âm nhạc của cha mình. Tuy nhiên, nhà thơ lại yêu thích thơ và quyết định theo đuổi đam mê này.
Khi đang học khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm 1971, Hoàng Nhuận Cầm nhập ngũ. Ông từng chiến đấu trong Sư đoàn 325B ở mặt trận Quảng Trị. Năm 1975, ông trở lại học nốt chương trình đại học và đến năm 1981 tốt nghiệp, về làm việc tại Hãng Phim truyện Việt Nam.
Sau đó, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm chuyển sang làm việc cho Đài Truyền hình Việt Nam trong một thời gian ngắn rồi quay trở lại Hãng Phim truyện Việt Nam vào năm 2005. Ông là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trước khi về hưu, ông là trưởng phòng biên kịch của Hãng phim truyện Việt Nam.
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm có rất nhiều bài thơ tình được giới trẻ nhiều thế hệ yêu thích như: Chiếc lá đầu tiên, Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu, Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Viên xúc xắc mùa thu,...
Chất thơ của ông dung dị, gần gũi, lãng mạn nhưng không kém phần hào sảng, mạnh mẽ. Không chỉ sáng tác thơ hay, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm còn có phong cách ngâm thơ duyên dáng, cuốn hút, khiến khán giả càng yêu thơ của ông hơn.
Trong sự nghiệp của mình, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm từng đoạt giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn nghệ 1972-1973, Giải thưởng Hội Nhà văn năm 1993 với tập thơ "Xúc xắc mùa thu"
Ngoài thơ, ông còn sáng tác kịch bản phim, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đêm hội Long Trì, Hà Nội mùa Đông năm 46, Mùi cỏ cháy,… Ông từng đóng phim, nổi tiếng với vai bác sĩ Hoa Súng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và vai nhà thơ phim Số đỏ.
Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm được vinh danh "Biên kịch xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 và Cánh Diều Vàng 2011, cho kịch bản phim "Mùi cỏ cháy".
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







