Thứ ba 19/03/2024 13:42

Vụ tai nạn 3 mẹ con tử vong trên đường đến trường ở Nghệ An: Ra đi tức tưởi, quặn đau người ở lại

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) buồn trĩu nặng sau đám tang 3 mẹ con chị Nguyễn Thị H. Ai cũng rơi nước mắt khi nhắc đến mẹ con nạn nhân. Trong phút chốc, tai nạn giao thông khiến cả gia đình họ ly tán, cách biệt.
Hình ảnh mẹ con chị H trước khi bị chiếc xe tải chạy cùng chiều gây tai nạn thương tâm
Hình ảnh mẹ con chị H trước khi bị chiếc xe tải chạy cùng chiều gây tai nạn thương tâm.

Anh Hoàng Văn Tâm (SN 1991, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên), chồng chị Nguyễn Thị H, bố ruột hai cháu H.V.B (SN 2014), H.K.O (SN 2016) là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường tỉnh lộ 542E vào 7h sáng 6/3 đoạn qua địa phận xã Hưng Trung (Hưng Nguyên), bất thần, phờ phạc trước ban thờ 3 mẹ con. 2 ngày nay, anh Tâm dường như gục ngã hoàn toàn, không ăn uống, cũng chẳng nói được lời nào, cứ thế khóc nghẹn khi nhìn vào di ảnh vợ con.

Đầu năm, công việc chưa ổn, anh Tâm vẫn ở nhà lo toan cuộc sống cùng vợ con, vừa mới xa nhà được hơn một tuần để tiếp tục công việc, lo cho gia đình thì anh nhận được tin dữ. Anh em công ty biết tin, đã hỗ trợ gọi xe cùng anh về ngay trong ngày vợ con anh gặp nạn. Nhìn linh cữu 3 mẹ con trong ngôi nhà mà hai vợ chồng vừa mới xây còn chưa hoàn thiện hết, anh gục ngã, gào khóc trong vô vọng trước nỗi đau đớn tột cùng.

Gia cảnh khó khăn, thường ngày kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào công việc anh Tâm, con còn nhỏ, chị H cũng quanh năm chỉ ở nhà vừa chăm con, vừa làm ruộng, chăn nuôi để phụ giúp chồng. Hai vợ chồng cố gắng mãi cũng xây được ngôi nhà trên đất bố mẹ cho. Niềm vui có nhà chưa trọn vẹn, vẫn còn đau đáu với những khoản nợ vay mướn người thân sau xây nhà... thì nay gia đình anh, vợ chồng âm dương cách biệt. Trong phút chốc anh đã mất vợ, con gái đầu và con trai thứ, chỉ còn duy nhất con trai út sau vụ tai nạn giao thông hiện đang phải điều trị tích cực ở bệnh viện.

Nhắc tới mẹ con chị H, người dân xóm nhỏ ấy ai cũng rớm nước mắt, tuổi còn trẻ, hiền lành, chịu thương chịu khó. Dù lấy chồng, hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng cùng chồng xây dựng tổ ấm, lo cho con để chồng an tâm đi xa kiếm tiền về lo gia đình. Cuộc sống khó khăn đã đành, nhưng ngôi nhà nhỏ, tổ ấm ấy vẫn luôn đầy ắp tiếng cười cho tới buổi sáng ngày 6/3 vừa qua, mọi thứ gần như sụp đổ.

Ngôi nhà nhỏ vốn ấm cúm, hạnh phúc dù còn bao khó khăn vất vả, nhưng nay sẽ không còn những tiếng cười của mẹ con chị H
Ngôi nhà nhỏ vốn ấm cúng, hạnh phúc dù còn bao khó khăn vất vả, nhưng nay sẽ không còn những tiếng cười của mẹ con chị H.

“Mẹ con nó làm chi nên tội mà trời nỡ bắt mẹ con, rồi chồng nó, cháu út thiếu hơi mẹ, bàn tay mẹ chăm sóc thì sống sao bây giờ...” - nhìn di ảnh mẹ con chị H, người đến thắp hương chia buồn với gia đình anh Tâm bộc bạch.

Ngồi thờ thẫn một mình nơi góc sân ngôi nhà nhỏ của vợ chồng con, bố đẻ chị H dường như kiệt sức trước nỗi đau này. Người đàn ông lớn tuổi đăm đăm nhìn về di ảnh con gái, 2 cháu ngoại. Ông chẳng nói được lời nào từ khi mẹ con chị H gặp nạn, cứ âm thầm gắng chịu nỗi đau đớn tột cùng ấy.

Anh Đạo, người thân gia đình nạn nhân cho biết, cháu H.V.T (SN 2018, con anh Tâm) là nạn nhân thứ 4 trong vụ tai nạn giao thông hiện sức khỏe đang dần hồi phục, cháu bị sang chấn tâm lý nặng, suốt ngày im lìm, chỉ lắc đầu mỗi khi người nhà hỏi chuyện. So với mẹ, với anh chị, T đã may mắn thoát khỏi tử thần dưới gầm chiếc xe tải. Cháu bị thương nặng phần đầu, hiện đang điều trị tích cực ở bệnh viện Sản nhi Nghệ An, phải cấy ghép da đầu. Một ngày sau vụ tai nạn đau thương, cháu bắt đầu đòi mẹ, đòi đồng tiền xu anh chị cho để chơi và bữa sáng mà mẹ chưa kịp mua trước khi đưa đến trường...

Vụ tai nạn 3 mẹ con tử vong trên đường đến trường ở Nghệ An: Ra đi tức tưởi, quặn đau người ở lại
Hiện trường nơi mẹ con chị H gặp TNGT sáng 6/3.

Trước sự mất mát của gia đình anh Tâm, biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình ấy, những ngày này không chỉ người dân địa phương mà những người xa lạ cũng đã có những chia sẻ sự mất mát với gia đình nạn nhân, động viên tinh thần để mong gia đình họ vượt qua hoạn nạn lớn này.

Rời xóm nhỏ trong chiều tà, rời ngôi nhà anh Tâm sau nén hương thắp cầu mong cho ba mẹ con chị H sớm siêu thoát, chúng tôi không khỏi xót xa, buồn bã trước sự mất mát khủng khiếp mà gia đình nạn nhân tai nạn giao thông phải gánh chịu. Chỉ mong rằng, mỗi chúng ta, nhìn vào những gia cảnh đau thương là nạn nhân của những vụ TNGT như thế, để sống trách nhiệm hơn mỗi khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, khoảng 7h sáng 6/3, trên đường tỉnh lộ 542E đoạn qua xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chị H điều khiển xe máy chở 3 con đến trường thì bất ngờ bị xe tải trọng lớn BKS 14C - 201.03 chạy cùng chiều tông từ phía sau. Sau vụ tai nạn, tài xế xe tải đã bị tạm giữ hình sự.

Trước vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An cũng như chính quyền địa phương đã trực tiếp tham gia xử lý vụ việc, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và đồng thời hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân.

Danh tính 16 nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam Danh tính 16 nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Nam
Kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn đối với tài xế xe tải làm 4 người thương vong Kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn đối với tài xế xe tải làm 4 người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong tại chỗ Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong tại chỗ
Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động