Vụ đi ăn ốc, bị chém trọng thương:
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhư Báo PL&XH đã đưa tin: Trước đó, vào khoảng 21h20' ngày 5-4, tại quán ốc, chân gà nướng thuộc khu vực đất đấu giá liền kề Ngô Thì Nhậm (phường Hà Cầu) nằm cạnh Trường mầm non Văn Khê cơ sở 1 (thuộc Phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội). anh Trần Tiến T đi cùng 2 người bạn đến quán rượu ốc để ăn. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chỉ sau đó ít phút, thì anh T bị một nhóm người lao vào đánh hội đồng, khiến anh này bị trọng thương phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Ngay thời điểm đó, có nhiều người muốn vào can ngăn, để ngăn cản sự việc đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, nhóm đối tượng tỏ ra khá hung hãn, nên không ai dám vào can ngăn mà chỉ đứng từ xa khuyên bảo, cho đến khi nạn nhân ngã gục xuống vỉa hè nhóm đối tượng mới bỏ đi và nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu...

Anh T đang phải nằm điều trị với nhiều vết thương trên cơ thể.
Theo nội dung đơn trình báo của anh Trần Tiến T (SN 1983, người ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, HN) gửi đến cơ quan chức năng: Vào thời điểm trên, anh T đi uống rượu cùng một người đàn ông tên là Bắc và một người khác ở quán rượu tại khu vực đất đấu giá liền kề Ngô Thì Nhậm (phường Hà Cầu) do anh Thái (còn gọi là “Thái Mìn”- người Văn Phú- Hà Đông) và anh Đinh Văn V (người ở thôn Nam Dương, Hòa Nam, Ứng Hòa) cùng làm chủ để ăn ốc. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà ốc chưa kịp đưa ra thì anh T đã bị 2 người là chủ quán, cùng với 3-4 người khác cầm theo hung khí lao vào quây anh T lại rồi đánh túi bụi khiến anh T bị trọng thương gục ngã, nhóm đối tượng mới chịu dừng tay…
Qua trao đổi với một phụ nữ là nhân chứng vụ việc (xin dấu tên- PV), người này cho biết: Lúc nhóm 3 người (gồm anh T và 2 người bạn- PV) vào quán ốc và đồ nướng gọi đồ ra để ăn, thì bị một nhóm người cùng chủ quán bất ngờ cầm hung khí tấn công tới tấp khiến họ không kịp trở tay phản ứng. Anh T bị nhóm các đối tượng quây lại và đánh liên tiếp vào người, đầu…, lúc này có nhiều người cũng muốn vào can ngăn nhưng thấy các đối tượng quá manh động và liều lĩnh nên không giám xông vào, thậm chí nhiều người đã bỏ chạy khỏi khu vực xảy ra vụ việc…
Sau khi sự việc xảy ra, anh T vẫn liên tục kêu la đau váng một bên đầu, chân tay đau nhức vì có quá nhiều vết thương trên cơ thể, người nhà nạn nhân đã tự kiểm tra (vì các Bác sỹ trong Bệnh viện không thông báo tình trạng thương tật của bệnh nhân đến gia đình- Người nhà nạn nhân cho biết): Phần đầu và mắt có nhiều vết bầm tím, 2 chân và tay cũng có nhiều vết bầm tím diện rộng, nặng nhất là 2 vết như vết chém trên đầu dài 6cm phải khâu 12 mũi, cánh tay trái bị thương…
Mặc dù sự việc xảy ra với tính chất manh động, liều lĩnh của nhóm đối tượng, sự việc xảy ra giữa lúc đông người và có địa chỉ rõ ràng, bản thân anh T cũng cho rằng mình nhận ra 2 đối tượng đã đánh mình là Th’ và V, nhưng cho đến thời điểm hiện tại gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được lời hỏi thăm nào từ phía gia đình anh Th’ và anh V. Gia đình anh T đã làm đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc làm rõ sự việc và xử lý theo quy định pháp luật.
Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Hoàng Bính (Trưởng Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông) cho biết: Hiện tại Công an phường Hà Cầu đã hoàn tất hồ sơ vụ việc, chuyển lên Công an Quận Hà Đông để điều tra xử lý theo thẩm quyền…
Gia Hân
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






